Vào rạng sáng nay (14/2), thủ thành kỳ cựu Gigi Buffon của Juventus đã được HLV Maurizio Sarri xếp bắt chính trong cuộc đối đầu với AC Milan tại lượt đi bán kết Coppa Italia 2019/20.
Trong trận đấu trên, chân sút Ante Rebic đã giúp Milan vượt lên ở phút 61 trước khi siêu sao Cristiano Ronaldo dứt điểm thành công trên chấm 11m để giúp Juventus có được kết quả hòa 1-1 đầy hi vọng ngay tại San Siro. Nhờ đó, Juventus đã có lợi thế nhất định trước trận lượt về vào ngày 5/3 khi họ được thi đấu trên sân nhà.
Tuy vậy, sự kiện đáng chú ý sau đó lại thuộc về Buffon khi anh đường như được cầu thủ trẻ Daniel Maldini tặng áo sau trận đấu trên. Daniel Maldini là con trai của cựu danh thủ Paolo Maldini và cháu của cố HLV Cesar Maldini. Đáng chú ý, Buffon từng là học trò của cố HLV Cesar và đồng đội với Paolo tại ĐT Italia.
Phát biểu sau đó, Buffon rất hân hoan với chiếc áo kỷ niêm của Daniel: "Trong bộ sưu tập của tôi, tôi đã có áo của cha con Chiesa, cha con Thuram, cha con Weah và cha con Maldini. Bây giờ, tôi đang chờ thu thập áo của cháu họ (sau đó cười lớn)".
Tiếp đó, Buffon cũng có những lời lẽ nhận xét về người đồng nghiệp hiện tại Cristiano Ronaldo và chiến hữu một thời Zlatan Ibrahimovic: "Tôi phải thừa nhận mình vui vì điều này.
Nhiều người đã hoài nghi khi Ibra trở lại Milan, nhưng ở tuổi 38, anh ấy vẫn cho thấy được sự khác biệt. Khi phân tích cầu thủ, bạn phải đánh giá từng mặt chứ không chỉ nghĩ đến tuổi tác. Tôi mừng cho Ibra, anh ấy là nhà vô địch tuyệt vời.
Ronaldo thì thật đáng kinh ngạc. Tôi phải thừa nhận, một trong những lý do khiến tôi trở lại Juve là cơ hội được tập luyện và chơi cùng Ronaldo. Mỗi ngày sẽ là một bước tiến mới".
XEM THÊM
Inter 0-1 Napoli: Lukaku và Sanchez tịt ngòi, Inter thua trên sân nhà
Juventus sẽ khủng khiếp như thế nào dưới thời Pep với Messi, Ronaldo và Sane?