Bóng Đá Plus trên MXH

Tuổi 31 của Tevez
Trần Minh • 06:05 ngày 13/06/2015
Sau 3 năm trời xa cách, Carlos Tevez mới trở lại khoác áo ĐT Argentina, để nhận ra anh chỉ còn là nhân vật phụ cho Lionel Messi. Nhưng ở tuổi 31, Tevez biết thời gian không còn chờ anh nữa. Để ghi lại dấu ấn cho sự nghiệp quốc tế, hoặc là bây giờ, hoặc không bao giờ!

    Tevez là người sinh ra để đấu tranh vì trong anh là một ngọn lửa. Suốt 3 năm qua, cựu HLV Alejandro Sabella kiên quyết phớt lờ Tevez vì không muốn ngọn lửa ấy thiêu rụi đội tuyển của ông. Bởi ông biết nếu nhìn thấy Leo Messi mang băng thủ quân và trở thành hạt nhân của đội tuyển, Tevez sẽ không bao giờ đầu hàng. Anh sẽ đấu tranh để giành lại tầm ảnh hưởng và sự đấu tranh ấy có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực.

    Tevez là như thế ở bất kỳ nơi đâu anh đi qua. Đấy là một cầu thủ khó quản với các HLV, nhưng lại là thần tượng trong lòng các CĐV. Họ yêu cái cách Tevez tranh chấp trong từng pha bóng, như thể không còn có ngày mai. Khi tiếng còi khai cuộc đã vang lên, anh sẽ chạy, như một chú chó săn đuổi theo chú thỏ, sẽ không bao giờ dừng lại nếu không đạt được mục tiêu. 

    Suốt một thời gian dài, người Argentina xem Tevez, chứ không phải Messi, mới là người hùng. Cống hiến của Tevez cho đội tuyển không có gì quá nổi bật, nhưng cách chơi bóng của anh như ngọn lửa sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của các fan Albiceleste. Sự máu lửa ấy tương phản với sự nhợt nhạt và lạc lõng của Messi trước khi La Pulga tìm thấy sức sống từ bàn tay Sabella.

    Tevez trong màu áo đội tuyển Argentina

    Đấy không chỉ là nét tương phản duy nhất giữa Tevez và Messi, hai tài năng lớn của bóng đá Argentina trong thế kỷ mới. Messi là một cầu thủ may mắn, anh sinh ra với tài năng thiên bẩm, anh không phải vật lộn mưu sinh, anh có cơ duyên được Barcelona bảo bọc, nuôi nấng ở mái nhà La Masia.
     
    Tevez không có kỹ năng xử lý bóng siêu hạng ấy và suốt cuộc đời luôn mang một mặc cảm từ hình hài xấu xí. Mới lên 2 tuổi, anh đã bị bỏng nước sôi, khiến một nửa mặt mang vết sẹo to. Cậu bé lớn lên trong sự chọc ghẹo của bạn bè, trong cảnh nghèo túng ở Fuerte Apache. Nếu bóng đá với Messi là một đam mê thì với Tevez là con đường duy nhất để đổi đời. Đấy là lý do quan trọng khiến Messi luôn tỏ ra thanh thoát trên sân cỏ còn chiếc áo Tevez thì luôn ướt đẫm mồ hôi.

    “Tôi sẽ không thay đổi quá khứ ở Fuerte Apache cho bất kỳ điều gì”, Tevez tâm sự với UEFA trước trận chung kết. “Bởi nó giúp tôi trở thành con người hiện tại. Tôi mang theo tuổi thơ ấy như một món quà”.

    Tevez đã mang món quà ấy qua 5 CLB khác nhau trong sự nghiệp. Mùa Hè này sẽ lại là một CLB mới. Nhưng trước khi dấn thân vào cuộc phiêu lưu ấy, Tevez sẽ có một cuộc phiêu lưu khác thiêng liêng hơn ờ màu áo ĐTQG. Argentina cần một dấu ấn sau 22 năm trời không danh hiệu, cũng như Tevez cần một dấu ấn bởi ở tuổi 31, thời gian không còn đợi anh nữa.

    Messi là số 1 trong đội tuyển Argentina

    Khi Gerardo Martino gọi lại Tevez, ông biết là chàng trai từ Fuerte Apache đã chấp nhận việc Messi ở vị thế hoàn toàn khác với anh. Ông hoàn toàn có thể lờ đi Tevez khi đã có trong tay Kun Aguero hay Gonzalo Higuain đều đang có phong độ rất tốt. Nhưng có lẽ Martino biết Tevez rất cần giải đấu này, cũng như Argentina rất cần anh những khi bế tắc. Khi thiên tài Messi im tiếng, Argentina sẽ rất cần đến ngọn lửa Tevez!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội