Bóng Đá Plus trên MXH

Tevez & một ngày mỹ mãn
MINH KIỆT • 06:44 ngày 28/06/2015
Định mệnh như cố tình đặt trách nhiệm đưa Argentina vào bán kết Copa America lên đôi chân của Carlos Tevez. Bởi phải đợi đến loạt sút luân lưu thứ 7, màn “đấu súng” dài nhất lịch sử Copa mới được định đoạt sau cú sút quyết đoán của El Apache!

    NGỒI DỰ BỊ VẪN LÀ NHÂN VẬT CHÍNH
    Dù là trong hay ngoài sân cỏ, hôm qua cũng là ngày của Carlos Tevez. Anh chỉ ngồi dự bị trong phần lớn thời gian diễn ra trận tứ kết giữa Argentina và Colombia, nhưng những dòng tít về Tevez vẫn tràn ngập trên mạng khi Boca chính thức tuyên bố sẽ trở thành bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của chân sút 31 tuổi.

    Như vậy là tròn 10 năm kể từ khi rời Boca để sang Corinthians, Tevez đã trở về nhà theo đúng nghĩa của từ này. Đấy là vụ chuyển nhượng mà nhiều người bảo là quá sớm, nhưng cũng không ít người cho là quá muộn. Quá sớm là bởi ở tuổi 31, Tevez vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và hoàn toàn có thể tỏa sáng thêm vài mùa nữa với bóng đá đỉnh cao châu Âu. Nói đâu xa mới mùa vừa qua, Tevez chính là nguồn cảm hứng cho cú đúp quốc nội của một Juventus đã vào đến tận chung kết Champions League. Quá muộn là bởi trong chục năm qua, Tevez cũng đã... vài chục lần than vãn là anh cảm thấy nhớ nhà. Nhưng phải đến tận bây giờ, Boca mới tìm ra một phương án vẹn toàn để cho cuộc hồi hương trong mơ ấy diễn ra.


    Thế nhưng trước khi viết tiếp câu chuyện tình dang dở với Boca hồi 10 năm trước, Tevez vẫn còn một món nợ phải trả với đội tuyển Argentina. Anh có cơ hội để đặt dấu ấn ngay trong thời gian thi đấu chính thức khi vào sân thay Sergio Aguero trong hiệp 2. Nhưng một hậu vệ Colombia đã kịp lao về phá quả bóng đang lăn vào lưới sau khi Carlos Tevez thoát xuống và chấp nhận va chạm rất mạnh với thủ thành David Ospina để tìm bàn mở tỷ số.

    Rồi trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu. Tất cả đều chờ đợi Tevez bước lên chấm 11 mét bởi cách đây 4 năm, chính anh là người đá hỏng quả luân lưu khiến Argentina bị Uruguay loại ở tứ kết của kỳ Copa ngay trên sân nhà. Từ ấy, cái tên Tevez cũng dần bị lãng quên trong các đợt triệu tập của Albiceleste. Bây giờ lại là loạt sút luân lưu, còn câu chuyện nào cảm xúc hơn là việc Tevez sẽ đá thành công và chuộc lại thất bại của 4 năm trước.

    THÔNG ĐIỆP CỦA TEVEZ
    Nhưng cái tên Tevez không xuất hiện trong suốt 5 loạt sút chính thức. Anh không sợ, nhưng HLV Gerardo Martino sợ tâm lý sẽ khiến anh làm hỏng việc. Ông nói: “Chúng tôi cố gắng để Tevez không phải thực hiện cú sút luân lưu nào, bởi anh ấy đã đá hỏng ở kỳ Copa trước. Nhưng rốt cục cũng đến lượt Tevez sút. Đấy là bóng đá và ngày mai báo chí sẽ tràn ngập những dòng tít có hàng chữ báo thù hay chuộc lỗi”.


    Dự đoán ấy quả không sai. Việc trận đấu phải trải qua đến 95 phút và đến tận cú sút thứ 14 để phân định thắng thua gợi cho chúng ta câu chuyện muôn thuở về số phận trong bóng đá. Có một điều chắc chắn, Tevez luôn sẵn sàng hồi đáp trước tiếng gọi của định mệnh. 
    Anh nói sau trận đấu: “Chiến thắng này không chỉ cho tôi mà còn cho các đồng đội nữa. Bóng đá luôn cho ta cơ hội để chuộc lỗi, nhưng những gì diễn ra 4 năm trước đã ở sau lưng”.

    David Ospina đã chơi một trận thật tuyệt vời, HLV Jose Pekerman cũng đã thành công với chiến thuật phòng ngự hòng kéo trận đấu vào loạt “đấu súng”. Nhưng trong cái ngày Tevez trở lại CLB đầu đời, anh cũng đã trở lại trong đời sống bóng đá của đội tuyển Argentina, nơi những CĐV vẫn yêu mến anh trong suốt thời gian anh vắng mặt.

    4 năm sau kỳ Copa đáng quên trên sân nhà. Tevez giờ đã biết chấp nhận thực tế hơn, và thực tế là Lionel Messi mới là ông chủ của đội tuyển và một suất đá chính thật sự đã ngoài tầm với của anh. Nhưng cú sút luân lưu quyết định cùng thái độ hết sức tích cực của anh trong suốt thời gian không được triệu tập lẫn thời gian phải ngồi dự bị tại Copa lần này chính là bức thông điệp không thể rõ ràng hơn của Tevez:

    Bất cứ lúc nào Argentina cần, anh đều sẵn sàng góp sức. 

    Hôm qua thật sự là một ngày rất mỹ mãn của El Apache!

    VIDEO: Argentina thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu (Argentina vs Colombia)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    “MỘT NGÀY CỦA NIỀM VUI VÀ MÃN NGUYỆN”
    Chủ tịch Boca Juniors, Daniel Angelici gọi quyết định trở lại của Tevez đã mang lại cho bản thân ông cũng như đại gia đình Boca “một ngày tràn ngập niềm vui và sự mãn nguyện”. Ông nói thêm: “Tevez trở lại Argentina khi phong độ vẫn ở đỉnh cao là thông tin tuyệt vời cho các CĐV Boca nói riêng và bóng đá Argentina nói chung”.

    Tevez trưởng thành từ chính Boca trước khi gia nhập Corinthians rồi sau đó phiêu lưu tại châu Âu. Rất nhiều lần Tevez bày tỏ mong muốn trở lại Boca để được gần gia đình và người thân. Đấy là lý do anh từ chối đề nghị từ PSG, Liverpool và Atletico trong mùa Hè này.

    Boca không tốn phí chuyển nhượng Tevez
    Truyền thông không hề biết chi tiết của cuộc chuyển nhượng này bởi 2 bên đã quyết định sẽ giấu kín. Nhưng hôm thứ Sáu vừa qua, chủ tịch Boca, Angelici cho biết đội nhà sẽ “không trả dù chỉ 1 euro”. Bù lại, Boca sẽ cho phép Juventus chọn một số cầu thủ trẻ triển vọng trong đội hình hiện tại của họ tương ứng với giá trị của Tevez.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội