Bóng Đá Plus trên MXH

Neymar: Nạn nhân của một nền bóng đá què quặt
LÂM PHONG • 08:16 ngày 20/06/2015
Thất vọng và ngán ngẩm hẳn sẽ là cảm giác của NHM khi chứng kiến cảnh Neymar gây sự với cầu thủ Colombia rồi nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, nhiều người tự hỏi liệu Neymar có thực sự đáng trách hay anh chỉ là nạn nhân của sự yếu kém từ một nền bóng đá đã ngừng sản sinh nhân tài?

    HÃY THÔNG CẢM CHO NEYMAR!
    Quá dễ dàng để NHM chỉ trích Neymar dữ dội về sự thiếu trưởng thành, bồng bột, thậm chí nặng nề hơn, sẽ có người mắng Neymar là ngu ngốc, kém cỏi sau sự kiện ở trận thua Colombia mới đây. Theo tờ A Bola, lượng người xem đoạn video clip Neymar bị Xavi gần như tát vào mặt trong buổi lễ rước cúp của Barcelona hôm 8/6 vừa qua đã tăng đột biến. Có lẽ hẳn rất nhiều CĐV Brazil cũng đang muốn... tát vào mặt Neymar như thế.

    Người ta đang cố “bới bèo ra bọ”. Họ cho rằng hành động sút vào lưng đối thủ, gây sự với Bacca rồi dính thẻ đỏ là hệ quả của sự thiếu trưởng thành trong suy nghĩ của Neymar. Từ việc anh cố tình tháo chiếc giày của Xavi rồi ăn cái tát của đàn anh, cho tới sự kiện mới diễn ra, quá nhiều bằng chứng để kết tội Neymar.

    Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều lời chỉ trích ấy vẫn có những cựu danh thủ dành sự thông cảm cho Neymar. Hôm qua, trả lời tờ Globo, Ronaldo “béo” nói: “Đừng trách Neymar, cậu ấy vừa phải trải qua những ngày tháng thật sự quá áp lực”. Anh là người đầu tiên thể hiện sự cảm thông dành cho Neymar. Trong màu áo ĐT Brazil, đặc biệt là tại Copa America lần này, với chiếc băng đội trưởng, trọng trách mà Neymar phải gánh trên vai được mô tả là “quá lớn so với tuổi đời và kinh nghiệm của anh”. 


    THỦ LĨNH BẤT ĐẮC DĨ
    Nhìn vào ĐT Brazil từ Confed Cup 2013 đến nay mà ngán ngẩm. Người ta tự hỏi, nếu ở thời của Ronaldo, Ronaldinho, những cầu thủ như Tardelli, Fred, Elias, Firmino hay thậm chí cả Coutinho, Fernandinho, Willian làm gì có chỗ đứng. Hài hước và lố bịch làm sao khi tiền đạo của ĐT Brazil tại Copa America 2015, Diego Tardelli thậm chí không còn đủ khả năng chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Anh đang khoác áo một CLB của… Trung Quốc. 

    Với một ĐT Brazil chất lượng kém như vậy, tất cả áp lực, từ kiến tạo, điều tiết thế trận, ghi bàn đều được đặt lên vai Neymar. Brazil thắng thì không sao. Nhưng nếu Selecao vấp ngã, tự bản thân Neymar sẽ cảm thấy anh chưa đủ tốt để chèo lái con thuyền Samba. Vấn đề là chẳng phải đến tận Copa America 2015, Neymar mới chịu áp lực lớn thế này. Gánh nặng ấy đã được HLV Felipe Scolari chất lên vai cậu thủ 23 tuổi này từ Confed Cup 2013, kéo dài đến thời của Carlos Dunga và có vẻ như vẫn sẽ không ngừng gia tăng trong thời gian tới.

    Vấn đề là trong tư duy của các HLV Brazil, việc gỡ nút thắt áp lực cho Neymar hình như chưa từng xuất hiện. Từ Scolari cho tới Dunga đều chú trọng quá nhiều vào việc phát triển thế trận, làm bóng đá theo phong cách của châu Âu. Họ lãng quên một thế mạnh của bóng đá Brazil: Những chuyên gia kỹ thuật có thể chia sẻ áp lực với cầu thủ chủ lực của đội.

    Lấy ví dụ Brazil của World Cup 2006. Bên cạnh Ronaldo vẫn còn những ngòi nổ như Ronaldinho, Kaka, Adriano, Robinho hay thậm chí cả Roberto Carlos có thể đưa vai gánh các trọng trách, tạo ra một Selecao với nhiều ngòi nổ, thay vì chỉ một mình Neymar đơn độc như ngày hôm nay.

    Bởi vậy trước khi kết tội Neymar, hãy nhìn rộng ra và hiểu cho anh: Neymar bất đắc dỹ trở thành thủ lĩnh trong thời buổi bóng đá Brazil cằn cỗi nhân tài mà thôi.

    Huyền thoại tuổi 23
    Dù mới 23 tuổi và trải qua vỏn vẹn 65 trận đấu trong màu áo ĐT Brazil, nhưng Neymar đã ghi tới 44 bàn thắng, xếp thứ 5 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Selecao (sau Pele, Ronaldo, Romario và Zico). Với 44 bàn thắng khi mới 23 tuổi, Neymar đồng thời là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Brazil chạm mốc này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội