Bóng Đá Plus trên MXH

Neymar 'dị ứng' với các luật lệ
Lý Nam • 09:54 ngày 19/06/2015
Giận dữ sau khi bị truất quyền thi đấu, Neymar tố trọng tài đã đối xử thiếu công bằng với anh trong trận đấu giữa Brazil và Colombia sáng qua.
    Thủ quân ĐT Brazil đã phải nhận thẻ đỏ sau tiếng còi mãn cuộc vì khơi mào màn ẩu đả giữa cầu thủ và cả ban huấn luyện hai đội. Mọi việc bắt nguồn từ cú đá bóng của Neymar vào người hậu vệ Pablo Armero khi trọng tài Enrique Osses thổi còi kết thúc trận đấu, khiến anh này ngã lăn ra một cách rất điệu nghệ.

    Tiếp đó, không giữ được bình tĩnh, tiền đạo 23 tuổi còn cố gắng húc đầu vào Jeison Murillo dù những gì trung vệ này làm chỉ đơn giản là tìm cách giảng hòa. “Ngứa mắt” với thái độ hung hăng nọ, Carlos Bacca lao tới đẩy ngã ngôi sao của Barca, dẫn tới một cuộc ẩu đả kịch liệt.

    trận đấu đã khép lại, trọng tài Osses vẫn quyết định rút thẻ đỏ cho Neymar và Bacca, một quyết định được xem là hợp lý. Nhưng chân sút mang băng đội trưởng của ĐT Brazil thì không nghĩ như vậy.

    Cũng cần phải nhắc lại rằng trong hiệp 1 trận đấu với Colombia, Neymar đã cố gắng chơi bóng bằng tay và phải nhận thẻ vàng thứ 2 tại Copa America 2015, đồng nghĩa chắc chắn vắng mặt ở lượt cuối vòng bảng từ trước khi dính thẻ đỏ.

    Neymar chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Venezuela

    “Luật lệ luôn luôn được sử dụng để chống lại tôi”, cựu tiền đạo Santos điên tiết. “Họ xóa bọt sơn tự hủy thì không phải nhận thẻ vàng, nhưng tôi thì có. Bóng đã chạm tay tôi thật đấy, nhưng đó không phải hành động có chủ ý. Tôi đang ngã và không thể kiểm soát được, thế mà vẫn nhận thẻ vàng”.

    “Họ cho một trọng tài kém cỏi điều hành trận đấu, và mọi chuyện cứ thế xảy ra. Tôi không điên, chẳng điều gì khiến tôi điên được. Tôi chỉ phát cáu vì những tiếng còi méo của các trọng tài”.

    Neymar từng bị phạt thẻ vàng ở loạt trận đầu tiên của Copa America với Peru vì lỗi xóa bọt sơn tự hủy của trọng tài, nhưng điều khiến anh và đồng đội bức xúc là Juan Cuadrado cũng làm điều tương tự vào sáng qua, vậy mà trọng tài Osses lại không rút thẻ.

    Chung quan điểm với Neymar, đồng đội Willian nói: “Tôi không hiểu. Tôi nghĩ các trọng tài nên có một cái nhìn tôn trọng hơn dành cho cậu ấy. Cậu ấy quá thường xuyên bị thổi phạt và nhận thẻ, trong khi chính cậu ấy là người bị phạm lỗi. Một lần nữa, Neymar nhận thẻ đỏ. Cuadrado xóa bọt sơn mà không có gì xảy ra, thế mà trong một trận khác, Neymar dính thẻ vàng”.

    Neymar bị trọng tài… chế giễu?!
    Thông báo chính thức về án treo giò dành cho Neymar sẽ được đưa ra trong ngày mai sau khi LĐBĐ Brazil quyết định nộp đơn kháng cáo. Tổ chức này tin tưởng có đủ lý lẽ thuyết phục Ban tổ chức chỉ phạt Neymar 1 trận, căn cứ vào việc các trọng tài biên đã liên tục chế giễu chân sút này bằng cụm từ “chuyên gia ăn vạ” trong suốt trận đấu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội