Bóng Đá Plus trên MXH

Góc nhìn: Không Messi, Argentina sẽ đáng sợ hơn
• 10:24 ngày 15/06/2015
Argentina đích thị là Goliath của Copa America 2015, xét về khía cạnh tài năng thì đội bóng của Lionel Messi vượt trội cả so với Brazil.
    Ví dụ, ở trận gặp Paraguay vừa qua, Argentina để Gonzalo Higuain và Carlos Tevez trên ghế dự bị, còn Mauro Icardi thậm chí chỉ được tham dự Copa America trong tư cách khán giả qua màn ảnh nhỏ. Nhìn sang hàng tiền đạo của Brazil, người ta thấy Tardelli, Firmino, Robinho… 

    Hiếm khi sự khác biệt về tài năng tấn công giữa Brazil và Argentina lại lớn như bây giờ. Với dàn sao hùng hậu hội tụ ở Copa America lần này, Argentina không có lý do bào chữa nếu không vô địch. Tuy nhiên, sau trận hòa Paraguay 2-2 vừa qua, không có gì bảo đảm Messi sẽ có danh hiệu lớn đầu tiên cùng ĐTQG xứ Tango. 

    Thật ngạc nhiên, khi Messi chỉ được nhắc tên đúng một lần trong bài viết của cây bút nổi tiếng Tim Vickery về trận Argentina - Paraguay. Đó là khi Messi ghi bàn từ chấm phạt đền sau pha té ngã khá láu cá của Angel Di Maria. Và Di Maria, chứ không phải Messi mới là ngôi sao sáng nhất của Albiceleste trong trận đấu với Paraguay, được ví như cuộc so tài giữa David và Goliath.

    Argentina 2-2 Paraguay

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Ở trận đấu vừa qua, Messi đích thực là David, nhỏ bé như chính vóc dáng của anh. Bóng đá thật lạ lùng và Messi cũng thật lạ lùng. Mới đây thôi, Messi còn bùng nổ ở Barcelona nhưng khi về đội tuyển, Messi không còn là chính anh nữa!

    Nói đến đây, chắc chắn sẽ có người nhắc đến sự kiện Messi tỏa sáng đưa Argentina vào chung kết World Cup cách đây chỉ 1 năm. Tuy nhiên, đừng quên ở giải đó Di Maria cũng rực sáng không kém, và ở trận chung kết gặp Đức khi không có “Thiên thần” (Angel Di Maria) thì Messi cũng không thể là “thánh” được nữa! Chính số 10 của Albiceleste sút ra ngoài khi đối diện thủ môn Manuel Neuer trong tình huống một chọi một không khó để ghi bàn (so với đẳng cấp của Messi). 

    Nếu Messi kết thúc sự nghiệp mà không có danh hiệu nào với đội tuyển Argentina (khả năng này không hề nhỏ), đó chắc chắn là tiếc nuối lớn và là sự kiện khó giải thích về mặt logic. Diego Maradona chưa bao giờ có dàn trợ thủ xuất chúng như Messi bây giờ, nhưng “Cậu bé vàng” vẫn làm nên kỳ tích cùng Albiceleste. 


    Với những cầu thủ tài năng thuộc dạng cá biệt như Maradona hay Messi, người ta hiểu rằng vai trò của HLV hoặc đồng đội sẽ bị giảm thiểu tối đa. Chỉ cần diễn viên chính diễn đạt, bộ phim đó sẽ ăn khách bất chấp dàn diễn viên phụ chỉ góp mặt cho đủ. Maradona biết Argentina phụ thuộc hoàn toàn vào mình, và đó là lựa chọn duy nhất của Albiceleste. Messi cũng biết Argentina phụ thuộc hoàn toàn vào mình, nhưng đó không phải lựa chọn duy nhất của Albiceleste. 

    Câu hỏi thú vị: nếu Argentina không có Messi, liệu họ có thể vô địch Copa America hay World Cup? Hoàn toàn có thể, vì nếu một đội bóng có  Aguero, Higuain, Di Maria, Tevez bước lên bục cao nhất cũng là bình thường. Dù vậy, khi Argentina có Messi, các ngôi sao khác không thể (hoặc rất khó) thể hiện hết khả năng, vì tất cả những gì họ làm là phải hy sinh bản thân để Messi tỏa sáng với hy vọng đội tuyển sẽ thành công cao nhất. 

    Rất tiếc, đến lúc này Messi vẫn phụ lòng Albiceleste. Giới hâm mộ Argentina không cần Messi hay bằng hoặc hơn Maradona hay Pele, chỉ cần Messi đem về cho họ danh hiệu Copa America và World Cup. Ngược lại, Messi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và bùng nổ thật sự ở đội tuyển nếu so sánh với khi chơi cho Barcelona, vì nhiều lý do khác nhau. 

    Argentina và Messi lẽ ra là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng hóa ra hai bên lại đang kìm hãm và hại lẫn nhau. Cho đến bao giờ? 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội