Bóng Đá Plus trên MXH

Messi có cần Copa để trở nên vĩ đại?
Trần Minh • 13:34 ngày 12/06/2015
Tất nhiên là không. Nếu Lionel Messi vĩ đại thì anh đã vĩ đại rồi. Nếu chưa, Copa America không thể một sớm một chiều khiến anh trở nên vĩ đại.

    11/10, đó là số điểm mà tờ nhật báo Ole của Argentina đã chấm cho màn trình diễn của Messi sau khi kết thúc trận chung kết Cúp Nhà Vua TBN 2014/15 mà Barca hạ Bilbao 3-1 với một pha ghi bàn kinh điển của anh. “Messi”, nhà báo Martin Caparros viết trong bài tường thuật cho Ole. “đã một lần nữa chúng tỏ vì sao anh là cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới”.

    Trong suốt nhiều năm trời, Messi nhận được sự tôn trọng ở toàn cầu ngoại trừ... quê hương anh. Nhưng điều ấy giờ cũng đã thay đổi. Tất nhiên sẽ luôn có những tranh cãi, lời bình luận của Martin Caparros liệu có quá lời, Messi liệu có thật sự sánh được với Diego Maradona hay chưa. Duy chỉ một điều chắc chắn: Messi giờ đã người hùng ngay trên mảnh đất Argentina quê hương anh.

    Đã có lúc điều ấy ngỡ như không thể. Suốt một thời gian dài Carlos Tevez kèn cựa tầm ảnh hưởng với Messi trên đội tuyển, đến nỗi các HLV quyết định loại luôn Tevez để tránh rắc rối. Giờ thì HLV Gerardo Martino đã gọi lại Tevez, tất nhiên chẳng phải vì “phải có Tevez mới xong” mà vì bây giờ, chính chân sút của Juventus cũng đã nhìn nhận Messi ở một vị trí cao hơn. Anh chấp nhận Messi ở một đẳng cấp vượt trội so với mình, sự thần tượng của công chúng quê nhà dành cho Messi giờ cũng đã vượt qua sự mến mộ mà họ dành cho anh.


    Suốt một thời gian dài, báo chí Argentina chỉ chờ Messi đá cho đội tuyển xong là buông ra lời chỉ trích. World Cup 2010, Messi rời giải mà không ghi nổi bàn nào. Căn nhà của gia đình anh ở Rosario bị ném đá, mẹ của anh bị sỉ nhục, anh bị quy kết là “người Catalan đá thuê cho đội tuyển Argentina”. 

    Nhưng bây giờ, Messi đã là thủ quân của đội tuyển ấy. Không chờ đến khi Messi mang đội tuyển Argentina vào chung kết World Cup 2014 - một giải đấu mà họ không được đánh giá quá cao - những sự thay đổi trong cách tiếp nhận Messi trong cộng đồng Argentina đã thay đổi trước đó. Trước khi bước vào Copa America năm nay, Messi có dành cho truyền thông một bài phỏng vấn. Ở đó anh rất tự tin khi nói về triển vọng đăng quang của Argentina tại Chile, qua đó xóa cơn khát danh hiệu kéo dài từ 1993 đến giờ. Sự tự tin ấy có được chính là nhờ vào sự thay đổi của những CĐV quê hương.

    Khi Messi khóc vì thua Đức trong trận chung kết World Cup 2014, cả Argentina khóc cùng anh. Họ biết Messi đã vất vả để vượt qua vết thương lòng ấy như thế nào trong suốt nửa đầu mùa bóng này. Và họ hân hoan khi nhìn thấy Messi trở lại là chính mình, tàn phá những hàng phòng ngự trong nửa đầu năm nay. Trận chung kết Champions League vừa qua là trận đấu bên ngoài Nam Mỹ có lượng người xem truyền hình kỷ lục ở Argentina. Vì ở đó có 3 cầu thủ Argentina, nhưng chủ yếu là vì có Messi.

    Bây giờ thành công của Messi cũng là thành công của người Argentina. Maradona đã mang về Cúp vàng Thế giới (1986), nhưng Messi đã có đến 4 chức vô địch Champions League, đấu trường mà người ta tin là giờ đã ngang với World Cup về mặt tầm vóc.

    Johan Cruyff, Alfredo di Stefano, Marco van Basten không có World Cup, nhưng sự vĩ đại của họ có ai không thừa nhận. Ngược lại Alain Boghossian đã có Cúp vàng Thế giới 1998, nhưng ai dám đặt anh ta vào ngôi đền huyền thoại? Đã đến lúc cất đi cái giọng điệu cũ rích “phải có World Cup mới vĩ đại” bởi những gì Messi thể hiện đã vượt xa những quy chuẩn tầm thường của một giải đấu.

    Còn Copa America ư? Hãy chờ xem Messi và thế hệ cầu thủ Argentina hiện nay hiện thực hóa giấc mơ vô địch thế nào. Còn không được ư? Vị thế của Messi không vì thế mà lung lay!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội