Bóng Đá Plus trên MXH

Đi tìm hình của bóng đá Chile
Dũng Phan • 10:52 ngày 03/07/2019
Chile là một trong những quốc gia có hình thù kỳ lạ nhất trên thế giới, được mệnh danh là “Quốc gia hình trái ớt” với chiều dài từ Bắc tới Nam là 4.270 km, nhưng chiều rộng trung bình từ Đông sang Tây lại chỉ khoảng 177 km. Bản thân cái tên Chile trong tiếng Tây Ban Nha là trái ớt.
    Lịch sử của Chile cũng như bao nhiêu quốc gia Mỹ La tinh khác, vốn là thuộc địa của Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha, và khi độc lập thì mang trong mình một sự hỗn độn, với một chút điên rồ từ người dân đến chính phủ. Chẳng hạn như chế độ độc tài quân sự Pinochet vẫn in đậm ký ức kinh hoàng đến bây giờ. Nhưng cũng như bao quốc gia Nam Mỹ nắng ấm khác, đất nước lại rất đẹp, đủ cả sa mạc, đại dương và núi lửa, và là một trong những quê hương xuất khẩu rượu vang nổi tiếng thế giới.

    Bóng đá Chile bắt đầu được để ý vào năm 1962, khi họ đứng ra tổ chức kỳ World Cup lần thứ 7 trên sân nhà, và giành hạng ba chung cuộc. Nhưng đó là một giải đấu của sự bạo lực, khi mà Pele bị chấn thương ngay từ vòng bảng, còn trận đấu giữa Italia và Chile được ghi nhận là một trong những trận cầu bạo lực nhất lịch sử thể thao. Vốn dĩ có hai phóng viên Italia là Antonio Ghirelli và Corrado Pizzinelli đã viết những bài báo về sự nghèo đói của Santiago - thủ đô Chile, cùng với đó là những dòng khiếm nhã về chuyện “buông thả” của những phụ nữ nơi đây. Kết quả, khi Italia đụng Chile, các CĐV Chile thiếu điều xin các cầu thủ Italia “tí tiết”, còn cầu thủ Chile thì “bỏ bóng đá người” trong cái mắt nhắm mắt mở của trọng tài. Chile lọt vào tứ kết, ghi 2 bàn vào lưới của thủ thành huyền thoại Lev Yashin và loại được ĐT Liên Xô. Dẫu thế, họ không thể ngăn cản được “cánh chim nhỏ” Garrincha ở trận bán kết. Cuối cùng, nhớ về World Cup 1962 chỉ là bạo lực và những pha đi bóng tuyệt luân của Garrincha.


    Ấn tượng thứ hai của Chile liên quan đến cái tên Roberto Rojas, thủ môn có biệt danh “Con kền kền Nam Mỹ”. Tại vòng loại World Cup 1990, sau khi bị thua chủ nhà Brazil 0-1 tại sân Maracana, Chile đứng ngước nguy cơ bị loại. Phút 67, Rojas ngã vật xuống sau khi bị một CĐV Brazil ném pháo xuống sân. Anh ôm trán, đầu dính máu, cảnh tượng thật ghê rợn. Nhưng quả pháo ấy cách anh đến cả mét. Và máu chảy là do Rojas đã tự mình rạch trán bằng lưỡi dao cạo râu giấu trong găng tay. Quá đen cho anh bán than, FIFA cấm luôn ĐT Chile không được quyền tham dự 2 kỳ World Cup 1990 và 1994. Sau 8 năm không được dự World Cup, đội tuyển có áo màu đỏ máu này đã trở lại sân khấu lớn nhất thế giới (World Cup 1998), và họ mang đến nơi này cặp tiền đạo Ivan Zamorano và Marcelo Salas. Giới mộ điệu không bao giờ quên được những gì mà cặp song sát này đã làm được ở mùa Hè nước Pháp. Hai kẻ có khuôn mặt như người da đỏ này gây ấn tượng mạnh mẽ đến mức mà Chile định hình rõ ràng một vị trí trên bản đồ bóng đá thế giới. Thế rồi, hết ánh sáng rực rỡ là đêm đen, rồi lại bình minh của Vidal, Sanchez xuất hiện. Ngày mà thế hệ vàng của những Sanchez, Vidal, Bravo giúp cho bóng đá Chile giành được chức vô địch Copa America 2015. Đó thậm chí còn là danh hiệu sau tròn 1 thế kỷ của đất nước này (chính xác là 99 năm). Quá khủng khiếp cho sự chờ đợi. Cả một lịch sử đi qua, bóng đá Chile là một thứ gia vị không lẫn vào đâu được của bản đồ Nam Mỹ và cả thế giới.

    Người yêu bóng đá Chile dõi theo đội bóng giống như ăn một trái ớt hiểm. Dẫu biết rất cay, nhưng biết ăn thì sẽ nghiện, khi dịch vị tiết ra lại khiến bữa ăn ngon hơn so với thông thường.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội