Bóng Đá Plus trên MXH

Copa America: Kỳ vọng bùng nổ từ tứ kết
Minh Kiệt • 06:02 ngày 23/06/2015
Cho đến nay, các trận đấu của Copa America 2015 đã trôi qua với ít nhiều điểm nhấn. Có thể những NHM khó tính chưa cảm thấy mãn nhãn về màn trình diễn của 12 đội tuyển, nhưng ở vòng tứ kết trở đi, ắt hẳn sự gay cấn sẽ xuất hiện.
    VÒNG BẢNG BUỒN CỦA CÁC ÔNG LỚN
    Chiếc thẻ đỏ của Neymar, đúng như lời Lionel Messi đã nhận xét, là tổn thất của Copa America 2015, một giải đấu vốn đã mất Luis Suarez. Điều đó có lẽ như đang dọn đường để Messi dẫn ĐT Argentina đến danh hiệu đầu tiên sau 22 năm. Chỉ có điều chính ĐT Argentina cũng bị đang đặt ra nhiều dấu hỏi về chuyên môn khi HLV Gerardo Martino dường như chưa tìm ra công thức để phát huy hết dàn sao trong tay. 3 trận đã qua, Argentina chỉ có có 2 trận thắng vô cùng chật vật cùng một trận hòa 2-2 trong thế đã dẫn 2 bàn. Sự mong manh ấy khiến cho vị thế ứng viên số 1 của họ bị tổn hại.

    Ngoại trừ ĐT Chile ở bảng đấu dễ thở nên có những chiến thắng tưng bừng, các ứng viên khác đều không đáp ứng được kỳ vọng. Brazil và Colombia đều lộ diện ra là những đội không mạnh về áp đặt thế trận mà chỉ giỏi khi chơi phản công. Và cả 2 cũng đều có những vấn đề của riêng mình.


    Nếu như cách đây 1 năm, vấn đề của Colombia ở World Cup 2014 là thiếu Radamel Falcao thì bây giờ, vấn đề của họ lại chính là... Falcao. Bởi vì dù đã sở hữu một dàn tiền đạo đáng mơ ước với những cái tên như Carlos Bacca, Jackson Martinez…, HLV Jose Pekerman vẫn không đủ dũng khí để gạt tên thủ quân Falcao ra dù anh đã sa sút. Mà ép Bacca, Martinez cùng đá cặp với Falcao lại càng là thảm họa vì họ đều quen hoạt động độc lập. Chỉ có sơ đồ 4-2-3-1 mới phát huy hết giá trị của họ.

    ĐT Colombia có quá nhiều chân sút, Brazil lại không có một chân sút nào. Có thể vai trò của Neymar sẽ được Robinho hay Philippe Coutinho cáng đáng phần nào, nhưng việc không có một “sát thủ” trong vòng cấm sẽ là trở ngại cho con đường chinh phục ngôi vương của Selecao, cho dù HLV Carlos Dunga đã chứng tỏ được bản lĩnh khi giúp đội nhà vượt qua Venezuela mà không cần Neymar.

    5 bàn thắng đẹp nhất vòng bảng Copa America

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    VÒNG KNOCK-OUT SẼ KHÁC?
    Việc nhiều cầu thủ chỉ tập trung vỏn vẹn 5 ngày trước khi Copa America 2015 diễn ra là một nguyên nhân khiến các ứng viên chơi sa sút. Bên cạnh đó, thể thức lấy đến 8/12 đội dự giải khiến cho sự cạnh tranh của các trận đấu không cao. Ngoài ra còn là việc các trận đấu diễn ra khác giờ, khiến các đội có quyền giữ sức và đá tính toán.

    Nhưng tất cả những vấn đề ấy sẽ không còn ở vòng knock-out, nơi chỉ có đội chơi hay hơn và hợp lý hơn mới có thể đi tiếp. Nếu như các ứng viên vẫn còn “giấu bài” thì đây là lúc người hâm mộ sẽ chứng kiến sức mạnh thật sự của họ. Argentina đá mãi không thể nâng tỷ số lên 2-0 trước Jamaica là do dở hay do... giả vờ, Brazil thiếu Neymar sẽ mất bao nhiêu “thành công lực”, Edinson Cavani liệu có biết tận dụng cơ hội để khẳng định chỗ đứng ở ĐT Uruguay hay không? Tất cả đều sẽ có đáp án ở vòng loại trực tiếp!

    5 ĐIỂM NHẤN VÒNG BẢNG

    Án phạt nặng cho Neymar 


    Neymar tới Chile mang theo kỳ vọng lớn lao, đặc biệt sau một mùa giải đại thành công với Barca. Và tiền đạo 23 tuổi đã phần nào đáp ứng được sự kỳ vọng ấy ở trận đầu tiên khi ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của ĐT Brazil trước Peru. Nhưng ở trận gặp Colombia, vì bị kèm quá rất, Neymar đã không giữ được bình tĩnh và cuối cùng phải nhận thẻ đỏ. Anh bị treo giò 4 trận và coi như bị loại khỏi giải.

    Chile, Brazil và Argentina cùng đứng đầu


    Dù không thuyết phục một cách tuyệt đối, song những ứng viên hàng đầu như Chile, Argentina và Brazil đều đã kết thúc vòng bảng theo cách mà số đông NHM chờ đội. Cả ba đều vào tứ kết với tư cách đội nhất bảng. Chủ nhà Chile là đội bóng gây ấn tượng nhất khi bất bại ở bảng A (thắng 2, hòa 1), ghi được tới 10 bàn và chỉ thủng lưới 3 bàn. Argentina cũng được 7 điểm, nhưng chỉ ghi được 4 bàn, và đây là điều khiến nhiều người ngạc nhiên.

    Ẩn số Colombia & Uruguay


    Khi một đội bóng kết thúc vòng bảng với thành tích 1 thắng, 1 hòa, 1 thua, đội bóng ấy đơn giản là một... ẩn số. Quả thật, rất khó bàn về sức mạnh thật sự của các đội tuyển Uruguay và Colombia (ảnh) ở thời điểm này. Cả hai đều có thực lực, có thể làm khốn đốn những ông lớn như Argentina và Brazil, nhưng cũng là những đội bóng thiếu ổn định, với những kết quả hay những màn trình diễn đáng thất vọng trước đối thủ yếu.

    Khách mời kém chất lượng


    Vẫn biết tiêu chí của BTC Copa America 2015 là mời khách cho... đủ số. Nhưng không ngờ lại họ lại dễ dãi đến vậy. Mexico (áo sáng) vốn là khách mời truyền thống nhưng họ chỉ mang tới Chile đội hình B, do họ phải tập trung lực lượng chính cho mục tiêu chính chinh phục GOLD Cup sẽ diễn ra vào đầu tháng 7. ĐT Jamaica thì mang tới toàn những cầu thủ vô danh đang chơi bóng ở giải hạng Nhất hoặc hạng Nhì Anh. Đáng chú ý, Jamaica chỉ được mời sau khi hai đội tuyển Nhật Bản và Trung Quốc lần lượt từ chối!

    Sự xấu xí vẫn tồn tại


    Bên cạnh những trận đấu hay và bất ngờ thú vị, vòng bảng còn cho thấy mặt trái của bóng đá Nam Mỹ. Các trận đấu thường bị nát vụn bởi những pha phạm lỗi, hành động phản đối trọng tài, và tiểu xảo được dùng mọi lúc mọi nơi. Sự thiếu quyết đoán của các trọng tài là lý do chính dẫn tới tình trạng này. Nên nhớ, 90% các cầu thủ dự Copa America 2015 đang chơi bóng ở châu Âu. Và ở châu Âu, họ cũng ăn vạ, cũng đá xấu, nhưng không lộ liễu đến thế.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay