Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận Copa America: Romeo phải… sống!
• 13:25 ngày 22/06/2015
Romeo phải chết (Romeo must die) là bộ phim nói tiếng Anh giúp Lý Liên Kiệt gây tiếng vang ở Hollywood. Cũng giống như tác phẩm kinh điển Romeo và Juliet của William Shakespeare, nhân vật Romeo phải chết cho đúng chất bi kịch!

    Argentina với dàn siêu sao lừng lẫy dẫn đầu là Lionel Messi sẽ tạo ra tấn bi kịch vĩ đại cho giới hâm mộ Albiceleste nếu không thể đăng quang ở Copa America lần này. Để tránh cái kết khốc liệt và đáng buồn ấy, Romeo của bóng đá Argentina phải… sống!

    Sergio Romero, người từng để tóc dài lãng tử như một tay hippi, chính là cầu thủ được HLV huyền thoại Carlos Bianchi ví như Romeo. Cái tên gần giống, nhưng vai diễn lại khác. Romeo là nhân vật chính của Shakespeare, nhưng Romero bị xem là nhân vật phụ không đáng được nhắc đến của Albiceleste. Trong âm thầm, thủ môn này đã tỏa sáng rực rỡ mà theo Bianchi thì nếu không có anh, Argentina có thể gặp thảm họa trước Paraguay và Uruguay.

    Những pha cứu thua xuất sắc của Romero giúp Albiceleste hòa Paraguay và thắng Uruguay sát nút. Không ai nhắc đến công lao của Romero, mà chỉ nhắm vào Messi và những ngôi sao trên hàng công Argentina. Đã thành thông lệ, thủ môn vốn không phải là nhân vật đáng ngưỡng mộ trong bóng đá Nam Mỹ, nhưng Bianchi khẳng định: “Không có ai ổn định về phong độ như Romero ở ĐT Argentina”. 


    Ổn định không chỉ có nghĩa là chơi đúng khả năng, mà còn được Bianchi nhấn mạnh ở sự xuất sắc góp công lớn vào thành công của đội tuyển. Trước Copa America lần này, giải lớn gần nhất của Romero là World Cup 2014, khi Argentina vào đến chung kết. Romero đã chơi hay ở giải ấy, thậm chí còn được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận bán kết khi cản được 2 quả luân lưu 11m của Hà Lan do hai ngôi sao giàu kinh nghiệm  Ron Vlaar và Wesley Sneijder thực hiện. Ở cúp thế giới năm ngoái, Romero lọt vào danh sách 3 thủ môn hay nhất giải. Người chiến thắng là Manuel Neuer trong thành phần đội vô địch World Cup, Đức. Keylor Navas của Costa Rica cũng được một CLB lớn mua (Real Madrid). Còn Romero? Sự nghiệp của anh trôi dạt ở những CLB như AZ Alkmaar, AS Monaco hay Sampdoria, đều không phải là những đội hàng đầu châu Âu ở thời điểm Romero đầu quân.

    Bianchi tự hỏi vì sao HLV Louis van Gaal không chú ý đến Romero khi M.U đang muốn tìm người thay David de Gea. Van Gaal không lạ gì Romero khi cả hai cùng là thành viên AZ Alkmaar. Một thủ môn cao 1m88, luôn táo bạo trong những tình huống phán đoán và luôn có khả năng cứu thua ngoạn mục chính là mẫu thủ môn Van Gaal yêu thích, và hoàn toàn có thể toả sáng trong bóng đá Anh. 

    Nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng, Romero không cần vô địch Copa America để chứng minh giá trị, bởi anh đã chứng minh bản thân ở giải đấu lớn hơn nhiều là World Cup 2014. Diego Maradona từng nói: “Bạn không thể chỉ nhắc đến Maradona và Caniggia nhưng không nhắc đến Sergio Goycochea khi Argentina giành ngôi á quân tại World Cup 1990”. 

    Bên cạnh thành công của các ngôi sao tấn công là bóng dáng của một thủ môn xuất sắc của bóng đá Nam Mỹ ở các giải lớn. Argentina vô địch World Cup 1986 với Nery Pumpido (lọt 5 bàn/7 trận, có 3 trận giữ sạch lưới). Đến World Cup 1990 là Goycochea. Brazil 2 lần vô địch, 1 lần á quân ở 3 kỳ World Cup liên tiếp (1994, 1998, 2002) nhờ công lớn của Claudio Taffarel và Marcos. World Cup 2014, là Romero sắm vai người hùng bên cạnh Messi và Di Maria. 

    Romero chưa bao giờ được thừa nhận đúng mức, nhưng với anh điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là Argentina phải vô địch Copa America 2015, mục tiêu ấy chỉ có thể thành sự thật khi Romero không… “chết”! 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội