Đó là trận tứ kết Gold Cup 2009 giữa Costa Rica với Guadeloupe. Và ngay ở phút thứ 3, Borges đã mở tỷ số cho Los Ticos trước sự chứng kiến của 85.000 khán giả trên các khán đài của sân đấu lúc đó còn mang tên Cowboys và vừa được khánh thành 2 tháng.
Thời điểm ghi bàn mở tỷ số cho chiến thắng 5-1 của Costa Rica ấy, Borges mới 21 tuổi. Gold Cup 2009 cũng là giải đấu lớn đầu tiên mà anh góp mặt trong thành phần Los Ticos. Nhưng 12 năm sau, tiền vệ này đã trở thành biểu tượng của đội bóng. Anh là cầu thủ khoác áo ĐT Costa Rica nhiều nhất lịch sử với 137 trận, dự nhiều kỳ Gold Cup nhất với 6 lần và cũng có nhiều lần ra sân nhất tại giải đấu này với 24 trận.
Tuy nhiên, tiền vệ 33 tuổi vẫn nhớ như in bàn thắng “mở hàng” tại Texas. Trả lời tờ El Mundo, cầu thủ đang khoác áo Deportivo La Coruna cho biết: “Đó là bàn thắng đầu tiên được ghi trên sân vận động ấy. Chúng tôi cũng có thành tích tốt khi chơi ở Texas và hy vọng, chúng tôi sẽ tiếp tục được ăn mừng một chiến thắng nữa”. Nhưng đó là hy vọng, còn để biến nó thành hiện thực thì Borges và các đồng đội sẽ phải chiến đấu hết mình. Vì Canada cũng không phải là Guadeloupe.