Liverpool sau khi có được sự phục vụ của tiền vệ Naby Keita từ RB Leipzig với giá 50 triệu bảng kể từ mùa giải 2018/19, họ hi vọng sẽ có thêm chữ ký của tiền đạo Timo Werner.
Tuy nhiên, trong buổi phát biểu mới đây trên tạp chí Four Four Two, Werner - người đã ghi được 37 bàn ở 65 trận tại Bundesliga thừa nhận muốn đến sân Old Trafford thay vì Anfield: “Vâng, chơi bóng ở Ngoại hạng Anh là một ước mơ với tôi. Tôi muốn chơi cho 2 hoặc 3 CLB và Man United là một trong số đó. Nhưng có lẽ là không phải trong vài năm tới mà là sau đó, khi tiếng Anh của tôi khá hơn một chút. Bây giờ, tôi vẫn đang rất thoải mái ở Leipzig".
"Manchester United và Liverpool là những đội bóng tôi theo dõi khá nhiều ở Anh. Họ là 2 đội mà tôi cổ vũ bởi bề dày lịch sử. Khi Sir Alex Ferguson còn ở Old Trafford, M.U đã giành mọi danh hiệu và có lối chơi rất tuyệt vời”.
"Ở Liverpool, họ cũng sở hữu 1 sân vận động tuyệt vời và bầu không khí ấn tượng. Nhưng nếu phải quyết định, tôi sẽ chọn M.U. Tại một thời điểm nào đó trong tương lai, tôi muốn chơi cho 1 đội bóng giành được những danh hiệu”, chân sút 22 tuổi mỉa mai.
Lúc này, Liverpool đang nỗ lực theo đuổi tiền vệ Thomas Lemar và chuẩn bị đạt được thỏa thuận với Monaco. Ngoài Liverpool, Arsenal cũng dõi theo Lemar và suýt chút nữa giành được anh vào mùa Hè 2017.