Mặc dù giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Stade Louis II vào rạng sáng nay, nhưng “Pháo thủ” Bắc London vẫn ngậm ngùi nói lời chia tay với đấu trường danh giá nhất châu Âu vì luật bàn thắng sân khách. Đây đã là năm thứ 5 liên tiếp thầy trò Wenger không vượt qua nổi vòng 16 đội.
VIDEO: Monaco 0-2 Arsenal
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Thất bại ở vòng 1/8, đó dường như đang trở thành “thói quen” khó bỏ của Arsenal. HLV Wenger thừa nhận rằng ông rất buồn phiền về điều đó: “Phải, tôi thất vọng. Nhưng điều an ủi là đôi khi những đối thủ đã loại chúng tôi trở thành nhà vô địch chung cuộc”.
“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu bị loại ngay từ vòng đấu bảng để xuống đá Europa League. Ở đó, Arsenal có nhiều cơ hội giành chức vô địch ấy chứ”.
Arsenal bị loại cay đắng dù giành chiến thắng
Tiếp đó, “Giáo sư” nói về màn trình diễn của các học trò trong trận đấu lượt về: “Họ đã chơi tốt, chỉ có điều, nhiệm vụ quá nan giải. Monaco đã khiến chúng tôi bất ngờ ở lượt đi, trong khi chúng tôi lại quá tự tin vào bản thân. Trong hiệp 2 trận đấu vừa rồi, chúng tôi thiếu một chút sự tươi mới. Tôi thất vọng vì bị loại, tất nhiên, nhưng đồng thời cũng nhận thấy rất nhiều dấu hiệu tích cực”.
Chiến lược gia người Pháp không giấu giếm sự bất bình với những quyết định của trọng tài Svein Oddvar Moen trong hiệp đấu thứ nhất, đáng chú ý là tình huống ông cho rằng Arsenal xứng đáng có được quả phạt đền với pha phạm lỗi của Nabil Dirar với Alexis Sanchez. "Tôi nghĩ ông ta (Moen) đã bắt hiệp 1 rất tồi. Chính tôi đã tới bảo vào mặt ông ta điều đó trong giờ nghỉ".