Bóng Đá Plus trên MXH

Vòng chung kết Champions League bắt đầu
Kỳ Lâm • 19:04 ngày 12/08/2020
Đêm nay, vòng tứ kết Champions League 2019/20 sẽ diễn ra ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Các đội sẽ tập trung tại một địa điểm và thi đấu 1 trận để tìm 2 đội vào đá trận chung kết. Sau 90 phút, nếu tỉ số vẫn hoà, hai hiệp phụ và loạt luân lưu 11m sẽ được dùng để tìm ra đội chiến thắng.  

    Một nhà vô địch hoàn toàn mới

    Champions League giờ chỉ còn 8 đội, trong đó chỉ có 2 đội từng vô địch là Bayern Munich và Barcelona và 2 đội này sẽ phải gặp nhau vào thứ Sáu tới. Như thế, vòng bán kết sẽ có mặt của 3 đội chưa vô địch, và hoàn toàn dẫn đến khả năng, chúng ta sẽ chứng kiến 1 nhà vô địch mới toanh.

    Ngoài ra, có rất nhiều bằng chứng cho thấy chúng ta sẽ có một người chiến thắng mới, bắt đầu với thực tế là thể thức thi đấu và hoàn cảnh thi đấu này hoàn toàn chưa từng xảy ra.

    Đây là các trận đấu loại trực tiếp chỉ có một lượt trận. Do đó, kết quả sẽ khó lường hơn thể thức đi-về thông thường. Tất nhiên, mọi thứ đều diễn ra ở phía sau những cánh cửa SVĐ ở Bồ Đào Nha.

    Hầu hết các đội đều quen với sân đấu không khán giả, nhưng họ không quen với sân đấu ở nơi xa lạ, yếu tố sẽ khiến diễn biến trận đấu trở nên phức tạp hơn.

    Nhưng điều đó có nghĩa sẽ làm xuất hiện kết quả một đội yếu hơn sẽ giành chiến thắng? Không cần thiết phải đưa ra suy nghĩ này. Ai chiến thắng trong trận tứ kết Bayern vs Barcelona sẽ là ứng viên vô địch nặng ký nhất.

    Nhưng hãy dè chừng, nếu coi Man City hay PSG là đội yếu chỉ vì họ chưa từng vô địch lại là một sai lầm. Bayern, Barca, Man City, PSG đều nằm trong Top 6 toàn cầu về chi tiêu, vì vậy, họ nên được liệt vào nhóm “siêu CLB” hoặc chí ít cũng là nhóm gớm mặt. Họ vượt trội so với Atletico Madrid, đội đã từng vào chung kết Champions League 2 lần trong thập niên qua, vốn chỉ có thực lực ở La Liga.

    Sẽ có 3 đội chưa từng vô địch lọt vào bán kết

    Leipzig chỉ tham gia Bundesliga kể từ năm 2016 và đây mới chỉ là lần thứ hai họ tham dự Champions League, nhưng câu chuyện của họ không hoàn toàn lãng mạn. Đó là lý do tại sao rất nhiều NHM cổ điển, truyền thống rất ghét CLB này.

    Hay nói chính xác hơn, NHM có thể ngưỡng mộ Leipzig ở phong cách tuyển trạch, thứ bóng đá giải trí và giàu năng lượng, nhưng lại than thở về sự phụ thuộc quá nhiều vào nguồn tài trợ tài chính của chủ. Leipzig bị khu biệt thành một “giống loài” khác.

    Vai trò của 2 kẻ yếu

    Danh hiệu có thể thuộc về của 2 CLB thuộc loại “Đừng bao giờ sợ hãi mặc dù là kẻ yếu”: Atalanta và Olympique Lyon. Mức lương của các cầu thủ Atalanta chỉ bằng 1/10 của PSG, nhưng trong trận đấu diễn ra vào đêm nay, PSG chưa chắc có thể đánh bại được Atalanta.  

    Phong cách tấn công toàn diện đã giúp Atalanta đánh bại hầu hết tất cả mọi đối thủ ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Tâm lý của Atalanta lại thoải mái hơn PSG rất nhiều bởi họ không có nhiều “bóng ma quá khứ”. Một cú sốc sẽ xuất hiện ngay đêm nay?  

    Nếu tính thẩm mỹ trong bóng đá là sở thích của bạn, thì Atalanta đang chơi thứ bóng đá đẹp nhất châu Âu vào thời điểm này. Những CĐV của Atalanta đang coi CLB của mình chính là ứng viên vô địch Champions League thực sự.

    Thua trận mở màn chiến dịch Champions League 4-0 trên sân Dinamo Zagreb, bằng cách nào đó, họ đã vượt qua vòng bảng trước khi hạ Valencia với tỷ số chung cuộc 8-4 ở vòng knock-out thứ nhất, một cặp đấu đã trở nên nổi tiếng hơn do đại dịch coronavirus.  

    Tất cả đều rất mới mẻ đối với các tín đồ Nerazzurri mặc dù họ đứng thứ ba Serie A trong hai mùa giải vừa qua. Dù sao, đây vẫn là một CLB tầm trung ở Serie A, với ngân sách thấp và thường là con mồi ngọt thịt của các “đại bàng” khác.  

    Danh hiệu lớn cuối cùng của Atalanta là vào năm 1961 khi họ vô địch Coppa Italia. Nhưng giờ họ đang là niềm ghen tị của phần lớn châu Âu, và là đội bóng ưa thích của những CĐV trung lập, giống như Ajax ở mùa giải 2018/19.

    Đội hình 3-4-1-2 của Atalanta tập trung vào việc gây quá tải cho đối thủ của họ, với các tiền vệ được giao nhiệm vụ xác định chính xác khu vực nào của sân mà họ cần phải chơi.  

    Nó tạo ra cả không gian và cơ hội nhờ tốc độ cao của Atalanta khi chuyển các điểm tấn công từ trái qua phải và ngược lại, tạo ra khoảng trống ở giữa sân cho Alejandro "Papu" Gomez, Josip Ilicic, Luis Muriel và Duvan Zapata hoạt động.  

    Atalanta đang đại diện cho cái đẹp và sự lãng mạn

    Mánh khóe chiến thuật này được công nhận công lao to lớn của HLV Gian Piero Gasperini. Ông đã tạo ra đội bóng này để các cầu thủ có thể hoán đổi vị trí trong chớp mắt, đồng thời khiến họ khó nắm bắt về mặt cấu trúc để dừng lại một cách nhất quán.

    Mùa này, Atalanta ghi nhiều bàn thắng nhất Serie A (98) và nhiều thứ ba trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu; sút trúng đích nhiều nhất và đứng thứ 3 về mặt tạo ra nhiều cơ hội (535 - sau Man City và Napoli).  

    Tóm lại, họ sẽ cho PSG một trải nghiệm “tiền bạc có thể không tạo ra chiến thắng”. Bởi tổng giá trị đội hình của Atalanta chỉ là 94 triệu bảng, không bằng một nửa giá trị của Neymar. Atalanta âm thầm khẳng định rằng họ sẽ là một thế lực cuối cùng của mùa giải này nhờ thế mạnh “không có gì để mất”.  

    Về phần Lyon, vì Ligue đã bị huỷ ngay từ tháng 3, nên họ mới chỉ được chơi 2 trận trong 5 tháng qua. Cựu quyền lực của bóng đá Pháp cũng đã trải qua một chiến dịch khó khăn ở hải nội, phải sa thải HLV vào mùa Thu năm ngoái, và xếp thứ 7 chung cuộc.

    Depay có thể khiến Man City ôm hận

    Tuy nhiên, chính đội bóng này đã hạ gục đối thủ nặng ký Juventus của Cristiano Ronaldo ở vòng knock-out thứ nhất. Man City là bài toán khó vì nổi trội về lực lượng, phong độ và chất lượng cầu thủ. Nhưng “cái đầu còn tươi rói máu” của Bà đầm già Turin chính là lời cảnh tỉnh cho Man City.  

    Man City có lẽ đã mong đợi được đối đầu với đội bóng của một cựu số 7 khác của Man United là Juventus - Ronaldo ở tứ kết. Nhưng họ không nên cảm thấy nhẹ nhõm khi thay vào đó là Depay. Bây giờ, họ sẽ phải đối mặt với Lyon tại Estadio Jose Alvalade vào thứ Bảy tới.

    Depay chính là người đã ám ảnh những người hàng xóm của CLB cũ của mình ở Champions League. Tháng 9 năm 2018, Depay đã kiến tạo cho Nabil Fekir ghi bàn thắng giúp Lyon giành chiến thắng 2-1 ở vòng bảng tại Etihad trước khi thực hiện đường kiến tạo cho 2 bàn thắng của Maxwel Cornet trong trận hòa 2-2 ở trận lượt về tại Pháp hai tháng sau.  

    PSG có cơ hội tốt nhất nhưng ở thời điểm tệ nhất

    HLV Thomas Tuchel mới chỉ dẫn dắt PSG được 2 năm nhưng ông và CLB này đang có cơ hội lớn nhất để vô địch Champions League. Chỉ đáng tiếc là đây cũng là thời điểm tồi tệ nhất của nhà vô địch nước Pháp.

    Trong những năm qua, các chiến dịch châu Âu của PSG thường xuyên phải trải qua những chấn thương, treo giò, sai lầm, áp lực và sự căng thẳng của những kỳ vọng cao ngất trời. Mùa này cũng không khác.

    Nếu nhìn vào toàn bộ lực lượng của PSG, với những gương mặt sao số như Neymar và Kylian Mbappe, một thủ môn hàng đầu Keylor Navas, có rất nhiều điều lạc quan để chúng ta nhận định rằng, đây có thể là năm huy hoàng của PSG.

    Những trận knock out ở vòng tứ kết trở đi chỉ có 1 trận có thể sẽ xoá sạch  tất cả bóng ma của sự nhục nhã mà họ đã phải chịu trong mùa giải trước, khi đối đầu với Man United trên sân nhà ở vòng knock-out thứ nhất và vào năm 2017 trên sân khách Barcelona ở cùng giai đoạn.  

    Đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì PSG có vấn đề

    Khi phải đá trong 90 phút hoặc 120 phút, nhà vô địch nước Pháp chắc chắn đủ sức đánh bại bất cứ ai. Chúng ta đã thấy điều đó khi họ hủy diệt Barça 4-0, Bayern 3-0 và Real Madrid 3-0 trong 3 năm qua.

    Với siêu sao người Brazil và thần đồng người Pháp, PSG có hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mỗi người đều có khả năng tự quyết định số phận trận đấu. Neymar đang hạnh phúc hơn ở Paris; nơi cuối cùng anh cũng cảm thấy như ở nhà, và PSG hy vọng sẽ gia hạn hợp đồng với Neymar giống như đã làm được với Mbappe.

    Bầu không khí bên trong phòng thay đồ cũng tuyệt nhất từng có. Đó là lý do tại sao PSG cũng trở nên tốt hơn trên sân cỏ. Dù vẫn phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Neymar và Mbappe, nhưng ảnh hưởng của ADi Maria, cộng với sự hiệu quả của Pablo Sarabia và Marco Verratti đã khiến PSG mạnh toàn diện

    Phòng ngự chắc chắn, hàng tiền vệ cân bằng, hàng tấn công siêu mạnh và một HLV đã rút được nhiều bài học thương đau, cùng động lực từ cú ăn ba trong nước… tất cả đều bật đèn xanh cho PSG tới Cúp Bạc Champions League.  

    Nhưng thời điểm này thì không tốt với họ. Do Ligue 1 bị huỷ từ tháng 3, giống như Lyon, PSG cũng chỉ được thi đấu 2 trận trong 5 tháng vừa qua. Thi đấu ít nhưng chấn thương vẫn ám ảnh PSG.

    Đầu tiên, Mbappe là nạn nhân của một pha truy cản khủng khiếp từ Loic Perrin trong trận đấu với Saint-Etienne. Việc anh có thi đấu đêm nay hay khôn g vẫn là ẩn số. Sau khi mất Neymar từ tháng Giêng và tháng Hai trong 2 mùa giải vừa qua, PSG thực sự muốn tránh mất thêm một ngôi sao nữa.

    Không có Mbappe, áp lực gia tăng mạnh mẽ lên Neymar. Chưa hết, hậu vệ Thilo Kehrer bị thương ở lưng và gãy xương tai, Layvin Kurzawa đau gân khoeo, Verratti bị thương ở bắp chân trong buổi tập tuần trước và nên sẽ bỏ lỡ trận tứ kết.  

    Trên hết, PSG hy vọng rằng bộ ba đã hết hợp đồng gồm Thiago Silva, Edinson Cavani và Thomas Meunier sẽ ở lại đến hết Champions League. Họ cũng hy vọng sẽ giữ chân được tài năng trẻ Tanguy Kouassi.

    Nhưng đến giờ, họ chỉ có sự phục vụ của Silva trong trận gặp Atalanta.  Kouassi đã sang Bayern Munich theo dạng chuyển nhượng tự do, trong khi Cavani và Meunier từ chối lời đề nghị gia hạn thêm 2 tháng. Thêm việc Di Maria bị treo giò, đồng nghĩa với việc PSG đánh mất đội hình hùng mạnh tại Ligue 1 vừa qua.  

    Nói PSG có cơ hội lớn nhất và thời điểm tệ nhất là như thế!  

    Không còn bóng ma Ronaldo, liệu Atletico có vô địch?

    Đây có phải là năm của Atletico?

    Atletico có thể là đội chiến thắng cuối cùng của giải đấu được thiết kế lại này. Dưới thời HLV Simeone, họ chưa bao giờ thua một trận hoặc thua ở vòng loại trực tiếp Champions League trừ khi gặp đội bóng có Cristiano Ronaldo.  

    Atletico đã thua cả 2 trận chung kết trước Real Madrid do Ronaldo “gánh team”, cộng với một trận bán kết và một trận tứ kết. Sau đó, ở mùa giải trước, chính cú hat-trick của Ronaldo trong màu áo Juve đã quật ngã Los Rojiblancos ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.

    Vì vậy, việc Ronaldo và Juve bị loại bởi Lyon có thể gợi ý ra suy nghĩ: giờ không có gì có thể cản đường Atletico. Đó là kết luận quá lạc quan vì Simeone đang lo lắng về vấn đề thể lực đối của cầu thủ chủ chốt Thomas Partey.  

    Ông cũng cần hiệu chỉnh liên tục để tận dụng tốt nhất dàn cầu thủ tấn công của mình. Alvaro Morata và Diego Costa không hoạt động đủ tốt để cùng có mặt ở XI xuất phát. Có nghĩa là, trong tất cả các khả năng, Costa được ưu tiên đá chính thì nhiều khả năng sẽ kết cặp với Marcos Llorente.

    Trên thực tế, có nhiều khả năng đây là đội hình xuất phát của ông trong trận đấu với RB Leipzig: Jan Oblak; Santiago Arias, Stefan Savic, Jose Giménez, Renan Lodi; Angel Correa, Koke, Saúl, Yannick Carrasco; Costa, Llorente.  

    Và Atletico còn có thêm một vấn đề khác. Họ bị tổn thất lớn nhất khi phải thi đấu trong hoàn cảnh không có khán giả ủng hộ. NHM Atletico có vai trò cực quan trọng với thày trò HLV Simeone, như những gì chúng ta đã chứng kiến trong quá khứ.

    Điểm cộng rất lớn cho Atletico trong các trận đấu một lượt là họ rất khó bị đánh bại, đặc biệt với một thủ môn Oblak. Atletico đã trải qua 3 trận chung kết Champions League/Cúp C1 châu Âu nhưng cả 3 lần họ đều khóc hận vì 2 bàn gỡ hòa của đối thủ trong hiệp phụ để rồi chết đứng trong loạt luân lưu 11m.        

    XEM THÊM

    Barca sẽ dùng 4-4-2 kim cương để chống lại Bayern?

    PSG vs Atalanta: Cuộc chiến giữa hai cỗ máy tấn công siêu hạng

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội