Trong trận đấu trên sân Nou Camp vào ngày 2/5 vừa qua, Van Dijk và hàng thủ Liverpool đã bất lực trong việc phong tỏa Messi. Siêu sao người Argentina tỏa sáng với cú đúp trong hiệp 2, đóng góp vào chiến thắng ấn tượng 3-0 của Barcelona trước Liverpool ở trận bán kết lượt đi Champions League.
Nói về màn đối đầu với Messi, Van Dijk - tân chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Ngoại hạng Anh đã phải thừa nhận một sự thật phũ phàng: "Khi bạn đối đầu Messi mà anh ấy lại đang có phong độ cao nhất thì mọi nỗ lực của bạn đều trở nên vô nghĩa.
Tôi thực sự đã rất may mắn khi không chơi bóng tại Tây Ban Nha và không phải đối đầu với anh ấy trong mỗi mùa giải. Anh ấy đã ghi hai bàn thắng vào lưới Liverpool và điều đó thật đáng thất vọng. Ngày hôm nay Messi đã thắng, nhưng cuộc chơi còn ở phía trước”.
Để thua 0-3 trong trận lượt đi, cơ hội để Liverpool lội ngược dòng trên sân nhà vào ngày 8/5 tới là rất rất mong manh. Tuy nhiên, Van Dijk vẫn tin đội nhà sẽ làm được điều gì đó "không tưởng" trong cuộc tái đấu sắp tới: "Trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi chắc chắn sẽ giữ vững niềm tin. Đó là cách chúng tôi vẫn đang làm.
Liverpool sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ở trận đấu vừa qua tại Nou Camp, Liverpool cho thấy chúng tôi có thể thi đấu ngang ngửa với Barcelona. Tất cả những gì Liverpool cần ở trận lượt về là tiếp tục chơi tốt và ghi bàn".
Trước khi thi đấu với Barca, Van Dijk và các đồng đội sẽ phải cố gắng đánh bại Newcastle tại vòng 37 vào cuối tuần này. 3 điểm giành được sẽ giúp họ tiếp tục cạnh tranh với ĐKVĐ Man City trong cuộc chiến tới chức vô địch Ngoại hạng Anh 2018/19.