Ở trận đấu nói trên, siêu sao người Argentina đã tỏa sáng rực rỡ khi lập cú đúp giúp gã khổng lồ xứ Catalan giành chiến thắng tưng bừng 3-0. Nếu như bàn thắng đầu tiên đến khá dễ dàng do Messi chỉ việc đưa bóng vào lưới trống, thì pha sút phạt làm cháy lưới thủ thành Alisson ở phút 82 xứng đáng được xếp vào hàng siêu phẩm.
Sau khi hoàn tất cú đúp để cán mốc 600 bàn ở cấp độ CLB, Messi tỏ ra khá khiêm tốn khi chia sẻ: "Cú sút phạt thành bàn của tôi ư? Đó là một bàn thắng ngoạn mục, nhưng tôi nghĩ mình đã may mắn khi đưa được bóng bay thẳng vào góc cao".
"Với những gì đã thể hiện, lẽ ra Barca phải ghi được 4 bàn. Tuy nhiên, tỷ số 3-0 cũng đủ khiến cả đội cảm thấy hài lòng rồi. Dù Barca đã tạo ra khoảng cách lớn, song cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Muốn vào chung kết, chúng tôi cần phải hết sức cẩn trọng và có sự chuẩn bị thật tốt cho trận lượt về".
"Đừng quên, Liverpool là đội bóng rất mạnh về thể lực. Trong một số tình huống ở trận đấu vừa rồi, chúng tôi đã phải cố gắng lắm mới không để The Kop chọc thủng lưới".
Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, "số 10" của Barca cũng dành thời gian để nói về trường hợp của Philippe Coutinho, đồng đội của anh bị chính các culé huýt sáo la ó: "Tôi thất vọng khi thấy Coutinho bị chính các CĐV nhà đối xử như vậy. Với tôi, các fan Barca làm vậy là không đúng. Để có được chiến thắng, tất cả chúng ta phải giữ tinh thần đoàn kết, từ cầu thủ cho đến các CĐV", Messi kết luận.
Chiêm ngưỡng bàn thắng đầu tiên và bàn thắng 600 của Messi |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |