Bóng Đá Plus trên MXH

Tottenham & Son heung-min cùng dứt nỗi ám ảnh
LÂM PHONG • 07:19 ngày 08/11/2019
Trong khi Son Heung-min tìm ra cách tốt nhất để lãng quên nỗi ám ảnh sau khi vô ý làm gãy chân Andre Gomes thì Tottenham cũng vừa có chiến thắng để cắt đứt nỗi sợ sân khách. Trận vùi dập Crvena Zvezda rạng sáng qua đã tạm giúp Spurs vượt qua khó khăn.

    Bản lĩnh của Son
    Hình ảnh Son Heung-min ôm mặt rời sân, chui vào phòng thay đồ khóc nức nở sau khi lỡ chân khiến Andre Gomes (Everton) gãy gập cổ chân thật sự là một nỗi ám ảnh với nhiều CĐV. Cho dù không ít người chỉ trích Son “làm màu”, “giả tạo” nhưng theo HLV Mauricio Pochettino khẳng định, cậu học trò người Hàn Quốc của ông thật sự sợ hãi và bị ám ảnh.

    Một số cựu danh thủ thậm chí còn lo lắng rằng, hình ảnh Gomes lăn lộn trên sân, mắt trợn trừng, la hét, khóc lóc và phải rời sân với bình ô xi sẽ khiến Son Heung-min trở nên nhút nhát và sợ hãi trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Son vừa cho thấy anh mạnh mẽ hơn người ta tưởng.

    Trong trận đấu với Crvena Zvezda rạng sáng qua, tiền đạo người Hàn Quốc đã lập một cú đúp bàn thắng, góp phần vào chiến thắng tưng bừng 4-0. Son tiếp tục khẳng định anh là siêu chiến binh của Tottenham ở sân chơi Champions League, khi một mình ghi tới 5 bàn trong chỉ 3 trận Champions League gần đây.

    Hiệu suất làm bàn của Son ở 3 trận Champions League gần nhất là trung bình 46,6 phút/bàn thắng. Chưa bao giờ trong sự nghiệp ngôi sao người Hàn Quốc đạt hiệu suất ghi bàn cao đến thế ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Với việc ghi bàn trong cả 3 trận Champions League vừa qua, Son cũng vừa đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp nổ súng trong 3 trận Champions League liên tiếp.

    Spurs “mở tài khoản” sân khách
    Những thời khắc rực sáng trong trận đấu với Crvena Zvezda còn cho NHM thấy được bản lĩnh tuyệt vời của Son. Nỗi ám ảnh mang tên Gomes có lẽ vẫn đang đeo đẳng Son, nhưng anh đã không để trở ngại về tâm lý đánh gục bản năng săn bàn của mình. Đây mới thật sự là cá tính của một tiền đạo hàng đầu.

    Niềm vui của Son cũng đồng thời mang tới hạnh phúc cho Tottenham khi họ vừa chấm dứt được chuỗi ngày không thắng sân khách dài đằng đẵng. Hẳn nhiều người sẽ giật mình nhận ra, Tottenham vừa có thắng lợi sân khách… đầu tiên trong mùa bóng 2019/20 (trên tất cả các đấu trường). Đây là chiến thắng sân khách đầu tiên của Spurs kể từ ngày 9/5 - ngày mà họ đã thực hiện cú lội ngược dòng kinh điển trước Ajax để tiến vào trận chung kết Champions League.

    Đây cũng là thắng lợi thứ 2 liên tiếp của Spurs tại Champions League mùa này. Nó đến sau 2 trận đấu mở màn thất bại, đặc biệt là trận thua lịch sử 2-7 trước Bayern. Ở Champions League mùa trước, Spurs cũng khởi đầu cực kỳ thảm hại khi phải mãi tới lượt trận thứ 3 mới kiếm được điểm số đầu tiên nhờ trận hòa với PSV. Tuy nhiên, càng thi đấu Tottenham lại càng trở nên ổn định hơn và vào tới trận chung kết.

    Chiến thắng trước Crvena Zvezda cũng được kỳ vọng sẽ giúp lấy lại tinh thần cho Tottenham, giúp họ trở lại mạnh mẽ hơn ở sân chơi Premier League - nơi mà Spurs đã trải qua 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

    Crvena Zvezda, nạn nhân ưa thích nhất của Son Heung-min
    2 lần chạm trán Crvena Zvezda tại Champions League, Son Heung-min đều lập cú đúp, biến CLB này thành đội bóng mà Son ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Champions League. Với hiệu suất trung bình 2 bàn thắng/trận, Crvena Zvezda cũng là đội bóng mà Son đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất sự nghiệp. Trước Crvena Zvezda, CLB mà Son đạt hiệu suất tốt nhất là Watford (1 bàn/trận).

    1 - Đây chính là chiến thắng sân khách đậm nhất trong lịch sử Champions League của Tottenham. Trước đó, chiến thắng sân khách đậm nhất của Spurs là khi họ vùi dập APOEL 3-0 tháng 9/2017.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội