Bóng Đá Plus trên MXH

Thấy gì từ trận Barca đại thắng Roma?
Quang Hoà • 13:47 ngày 05/04/2018
Barcelona coi như đã đặt 1 chân vào vòng bán kết Champions League 2017/18 sau thắng lợi tưng bừng 4-1 trước AS Roma tại Nou Camp vào đêm qua. Qua trận đấu này, chúng ta có thể rút ra một số điểm nhấn.

    Roma tự bắn vào chân mình

    Đúng là Barca đã thắng đậm đại diện tới từ thủ đô Italia, nhưng thực ra họ chơi không thực sự lấn lướt đối thủ. Tại Nou Camp, gã khổng lồ xứ Catalan không thể hiện được đẳng cấp của đội bóng vẫn đang bất bại ở La Liga và Champions League mùa này. Mặc dù vậy, Barca vẫn thắng nhờ được đối phương "tặng quà" đến 2 lần, trong ngày tiền đạo chủ lực Lionel Messi của họ im hơi lặng tiếng.


    Chính vì những pha phản lưới nhà của De Rossi (38'), Manolas (55'), Barca mới có một hiệp 2 nhàn hạ và tạo ra được lợi thế lớn trước trận lượt về. Barca quả thật là quá may mắn bởi theo thống kê, từ đầu mùa có đến 5 lần họ được hưởng lợi từ những màn "đốt lưới nhà" của đối phương.

    HLV Valverde nên sử dụng Dembele

    Rất nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy HLV Ernesto Valverde của Barca sử dụng tiền vệ Sergi Roberto trong suốt 83 phút trước khi thay thế cầu thủ này bằng Andre Gomes. Trong thời gian có mặt trên sân, Roberto chẳng để lại ấn tượng gì dù đội bóng của anh giành chiến thắng với tỷ số cách biệt.


    Trong khi đó, tiền đạo mới ghi bàn vào lưới Chelsea (lượt về vòng 1/8 Champions League) là Ousmane Dembele lại chỉ ngồi dự bị và không được đá một phút nào. Với những gì đã thể hiện trước Chelsea, cầu thủ đắt giá người Pháp với tốc độ và nguồn năng lượng dồi dào hứa hẹn có thể gây ra nhiều rắc rối cho Roma. Đáng tiếc, anh lại bị bỏ rơi và đây có lẽ là quyết định thiếu hợp lý của thuyền trưởng Barca.

    Thông điệp của Samuel Umtiti 

    Sau khi gây áp lực khiến Manolas đá phản lưới nhà ở phút 55, hậu vệ Umtiti của Barca đã ăn mừng cứ như thể anh là người ghi bàn thắng. Đáng chú ý, khi chia vui cùng các đồng đội, cầu thủ người Pháp này đã chộp lấy huy hiệu của Barca trên ngực áo và giơ lên cao.


    Theo người đứng đầu bộ phận truyền thông của Barca là Guillermo Amor, hành động trên cho thấy Umtiti vẫn rất yêu đội chủ sân Nou Camp. Nếu quả như vậy thì rất khó có khả năng anh sẽ chuyển sang bến đỗ mới vào cuối mùa do bất mãn về chế độ đãi ngộ, như những lời đồn đại xuất hiện thời gian qua.

    Trọng tài cướp của Roma một quả phạt đền?

    Trong cuộc họp báo sau trận, cả HLV Di Francesco và tiền đạo Edin Dzeko bên phía Roma đều chỉ trích trọng tài Danny Makkelie đã cướp mất của đội khách một quả phạt đền. Theo Dzeko, rõ ràng hậu vệ Semedo của Barca đã phạm lỗi với anh trong vòng cấm ở ngay phút thứ 10, nhưng không hiểu sao trọng tài lại vẫn cho trận đấu tiếp tục.


    Nên biết, thời điểm ấy Barca vẫn chưa khai thông được thế bế tắc. Nếu để cho Roma ghi bàn trên chấm 11m, đương nhiên đội bóng của Messi bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số và trận đấu có thể đã rẽ sang một hướng khác có lợi cho Roma.

    Messi tịt ngòi, Barcelona vẫn hạ gục AS Roma 4-1
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội