Bóng Đá Plus trên MXH

Barca đã hay lại còn may
Quang Minh • 10:04 ngày 05/04/2018
Không phủ nhận Barca vẫn đang thi đấu rất hay tại Champions League mùa này, nhưng bên cạnh đó, đội bóng xứ Catalan cũng gặp khá nhiều may mắn trong hành trình đặt một chân vào bán kết.
    Dưới triều đại của Ernesto Valverde, Barca không còn tấn công mãn nhãn như trước, đặc biệt là ở sân chơi Champions League. Chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn đề cao sự chắc chắn bên phần sân nhà trước khi nghĩ tới chuyện tấn công tìm kiếm bàn thắng. Đó là lý do vòng bảng họ chỉ ghi được 9 bàn thắng và để lọt lưới vỏn vẹn 1 bàn. Nếu tính đến hết trận tứ kết lượt đi, Barca có 17 bàn thắng và để thua 3 bàn.

    Trong số 17 bàn thắng mà Barca có được tính đến thời điểm hiện tại, Lionel Messi như thường lệ vẫn là chân sút số một với 6 bàn thắng. Tuy nhiên, đứng thứ hai trong danh sách những cầu ghi bàn hàng đầu cho đội chủ sân Nou Camp lại tới từ hàng phòng ngự... đối phương, khi có tới 5 bàn thắng mùa này của Barca là những tình huống đá phản lưới nhà và hầu hết đó đều là những bàn thắng giúp ích rất nhiều cho đội bóng của HLV Valverde. Ngoài 11 bàn thắng này, 6 bàn thắng còn lại của Barca tại Champions League được chia đều cho 6 cầu thủ là Paco Alcacer, Moussa Dembele, Lucas Digne, Gerard Pique, Luis Suarez và Ivan Rakitic.

    Bàn đá phản lưới nhà của trung vệ Manolas bên phía AS Roma
    Bàn đá phản lưới nhà của trung vệ Manolas bên phía AS Roma

    Lần đầu tiên Barca được hưởng lợi từ những tình huống đá phản lưới nhà là ở trận thắng tối thiểu trước chủ nhà Sporting Lisbon, khi hậu vệ Sebastián Coates của đội bóng Bồ Đào Nha "lập công" ở phút 49. Ngay lượt trận sau đó, Barca tiếp tục được nhận quà, khi hậu vệ Dimitris Nikolaou của Olympiakos đá phản lưới nhà. Đây là bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-1 của đội bóng đang dẫn đầu BXH La Liga.

    Barca nhiều lần hưởng lợi nhờ đối phương phản lưới

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Lượt trận cuối cùng của vòng bảng, Barca cũng có trận đấu rất vất vả trên sân nhà trước Sporting Lisbon và phải chờ tới bàn đá phản ở phút bù giờ của người cũ Jérémy Mathieu, đội bóng xứ Catalan mới có thể thở phào nhẹ nhõm với chiến thắng chung cuộc 2-0.

    Ở trận tứ kết lượt đi đêm qua với AS Roma, may mắn lại tiếp tục song hành cùng thầy trò Valverde. Trước đại diện tới từ Italia thi đấu rất chắc chắn và kỷ luật, Barca gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành tìm kiếm bàn thắng và phải nhờ tới sai lầm của đội trưởng De Rossi với bàn đá phản lưới, Barca mới khai thông được bế tắc ở những phút cuối hiệp 1. Sang đầu hiệp 2, tới lượt Kostas Manolas lóng ngóng đốt lưới nhà lần thứ 2 ở phút 55.

    Có thể thấy, 2 trong số 5 bàn phản lưới đều là các bàn thắng mở tỷ số trận đấu, giúp ích rất nhiều cho Barca. Tất nhiên, việc đối phương đá phản lưới nhà là bởi phải chịu sức ép liên tục từ phía Barca, nhưng nhìn chung may mắn vẫn đang đứng về phía Messi và các đồng đội.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội