Bóng Đá Plus trên MXH

Serhou Guirassy 'vấp cỏ' bất thành và trở thành kỷ lục gia
05 phút trước
Trong trận lượt đi play-off với Sporting Lisbon, nhiều người hâm mộ Dortmund đã rất tức giận về Serhou Guirassy. Nhưng sau đó họ đã reo hò ăn mừng vì nhờ anh mà đại diện nước Đức thắng giòn giã.

    Serhou Guirassy đã ghi rất nhiều bàn thắng nhưng thường khiến CĐV tức giận vì thói ăn vạ

    Chưa có gì ngã ngũ trong trận lượt đi play-off bởi phải đến trận lượt về vào tuần tới, khi Sporting Lisbon đến làm khách của Dortmund, người ta mới biết được đội nào sẽ tiến vào vòng 16 đội của Champions League. Tuy nhiên, Dortmund đã phải rất vất vả trên sân của Sporting Lisbon. 

    Phải mất một thời gian thi đấu Dortmund mới có thể tạo ra một số cơ hội trước CLB hàng đầu Bồ Đào Nha. Mặc dù Serhou Guirassy đã ghi rất nhiều bàn thắng trong mùa giải này, nhưng anh thường khiến CĐV tức giận với một số quyết định để rồi lại phải reo hò vì anh.

    Sporting Lisbon rõ ràng là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, trong khi Dortmund lại quá thận trọng và quá thụ động. Đội bóng của HLV Niko Kovac rất may mắn khi tỷ số chỉ là 0-0 ở hiệp một. Thỉnh thoảng, Dortmund mới dám đẩy cao đội hình, nhưng hoàn toàn vô hại.

    Đã có một khoảnh khắc phấn khích ngắn ngủi trong vòng cấm Lisbon. Serhou Guirassy chạy về phía khung thành đối phương và bất ngờ bị ngã trong một pha tranh chấp với hậu vệ Diomande. Dortmund đã yêu cầu phạt đền, nhưng trọng tài lắc đầu từ chối.

    Đó là quyết định đúng vì đó là tình huống Guirassy ăn vạ. Đáng lẽ ra, anh có thể tiếp tục di chuyển và tạo ra nguy hiểm trong vòng cấm. Đây không phải là lần đầu tiên Guirassy "vấp cỏ" quá dễ dàng và quá đơn giản trong vòng cấm của đối phương, và CĐV không thích điều này.

    Theo OPTA, Guirassy đã tham gia vào 13 bàn thắng tại Champions League 2024/25, trong đó có 10 bàn thắng

    Song không nghi ngờ gì nữa, tiền đạo này vẫn là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất châu Âu, khi đã ghi 9 bàn cho Dortmund tại Champions League. Chỉ có điều, anh hay giả vờ ngã để kiếm penalty, thay vì tiếp tục triển khai đợt xâm nhập và tạo ra cơ hội.

    Đó là lý do tại sao CĐV đã bày tỏ sự không hài lòng trên mạng xã hội. "Guirassy và cuộc chiến với cỏ - Phần 7: Lá cỏ lại chiến thắng”, "Guirassy lại vấp cỏ... Anh ta không xấu hổ ư?", "Guirassy không thích sút mà chuyển sang ngã kiếm phạt đền. Anh ta ngã chỉ vì một cơn gió nhẹ nhất"… là những nhận xét chua cay.

    Song đến phút thứ 60, Guirassy đã khiến CĐV Dortmund reo hò. Sau một đường chuyền mạnh từ Brandt, anh đánh đầu ghi bàn thắng tuyệt vời giúp đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Đó là bàn thắng thứ 10 của anh tại Champions League mùa này. Guirassy cũng là người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn. 

    Một lúc sau, Guirassy còn kiến tạo cho Pascal Gross nâng tỷ số lên 2-0, đánh dấu một buổi tối thành công toàn diện. Nhờ đó, Guirassy đã tham gia vào 13 bàn thắng tại Champions League 2024/25 (10 bàn thắng, 3 pha kiến tạo). Đây là kỷ lục đối với một cầu thủ của Dortmund tại Champions League.

    KỲ LÂM • 05 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay