PSG là Tái ông, còn Mbappe là con ngựa. PSG nhặt được Mbappe nhờ sự giàu có của người Qatar, với mục đích để trở thành vua của châu Âu dễ dàng như vua của Ligue 1. Thế nhưng, may mắn có được con ngựa Mbappe lại không như người ta tưởng. PSG vẫn không thể vô địch Champions League dù có cả Neymer, Lionel Messi hay đã lọt vào tới chung kết như năm 2020.
Và rồi PSG lại mất Mbappe, mất trắng đầy cay đắng. Người ta lại bảo PSG đen đủi. Nhưng mà cái vận đen này lạ lắm, bởi nó lại khiến cho PSG trở thành một đội bóng đúng nghĩa, không có ngôi sao, không có tập thể phục vụ cá nhân. Thế nhưng PSG lại vô địch, mà không vô địch tầm thường mà vô địch trong một trận chung kết có tỉ số cách biệt lớn nhất trong lịch sử: đánh bại Inter Milan 5-0.
Chúng ta đã thấy một PSG không còn mê đắm ánh hào quang của những siêu sao mà thay vào đó họ xây dựng một tập thể trẻ trung, đoàn kết và đầy mê hoặc. HLV Luis Enrique đã thẳng tay loại trừ Mbappe khi đến CLB này vào năm 2023, sau khi chứng kiến hiện tượng cá nhân đứng trên tập thể.
Đấy là hệ quả của việc PSG trong hơn một thập kỷ qua dung dưỡng thói quen chiêu mộ các ngôi sao, nuông chiều những trụ cột này để họ tỏa sáng khi CLB cần. Và Enrique đã thẳng tay đập bỏ vẻ ngoài hào nhoáng nhưng rỗng tuếch để tạo nên đội bóng của mình.
PSG cuối cùng cũng chạm tay vào chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử sau chiến thắng áp đảo 5-0 trước Inter Milan. Đây là một đêm lịch sử, nhưng nếu nhìn vào hành trình từ đầu mùa của PSG, đội bóng nước Pháp xứng đáng với mọi thành công.
Inter Milan hoàn toàn bất lực trước các đợt tấn công dồn dập của PSG ngay từ khi bóng lăn để đến nỗi thủng lưới ở phút 1 và thua 0-2 trong hiệp một. Những gì diễn ra trong hiệp hai chỉ là để “thêu hoa trên gấm, vẽ cánh cho hổ” nhằm tôn vinh sức mạnh tập thể của PSG mà thôi.
Một hàng thủ cứng nhất châu Âu đã bị đập nát tan tành, không hề “thương châu, tiếc ngọc”. Hình ảnh một CĐV Inter cao to vạm vỡ khóc nức nở như nạn nhân của một vụ cưỡng bức đã khắc hoạ tột đỉnh cho nỗi đau này. Hãy nhớ rằng, Bayern Munich và Barca đã thất bại trong việc làm được điều đó.
Đâu chỉ mỗi Inter thất bại, cả Man City, Arsenal, Aston Villa, Liverpool đều đã nếm trái đắng trước tập thể hùng mạnh của PSG ở mùa giải này, một tập thể không ngôi sao nhưng “giỏi đều, hơn siêu phàm lỏi”, một tập thể được hình thành từ tháng 8/2023.
Enrique đã quyết định biến Mbappe thành cầu thủ thường, một chi tiết của cỗ máy chứ không phải là trái tim của cỗ máy. Ông đã thay đổi lối chơi “phục vụ Mbappe”, nổi giận, chửi mắng, cho ngồi ngoài để phá bỏ tư tưởng “Mbappe còn, PSG còn”.
Trong phòng thay đồ trước một trận đấu, HLV người TBN đã nổi cơn tam bành và yêu cầu Mbappe phải gây áp lực lên đối phương. “Đây là một trận đấu!”, ông quát vào mặt chân sút người Pháp. Dó đó, khi Mbappe dứt áo sang Real, Enrique mừng như được xoá nợ ngân hàng, một khoản nợ khiến ông đau đầu, nhức óc suốt 1 mùa.
Vào đầu mùa giải vừa kết thúc, PSG được sống trong sự bình yên thật sự, khi ngôi sao lớn cuối cùng biến mất. Học thuyết bóng đá của Enrique được phổ quát và trở thành bản diện mới. Toàn đội giờ đây chơi pressing như một cỗ máy, không phân biệt vị trí hay giá trị chuyển nhượng. Nhờ đó mà PSG trở thành nhà vua mới của châu Âu.