Philipp Lahm đã đạt được tất cả những danh hiệu cao quý nhất trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Tính riêng tại đấu trường Champions League, anh đã 3 lần góp mặt trong trận chung kết và 1 lần cùng Bayern Munich đăng quang. Ở trận lượt đi vòng 1/8 diễn ra vào rạng sáng mai với Juventus, Lahm sẽ có trận đấu thứ 100 tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Sau đây là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của thủ lĩnh Hùm xám:
Lahm ra mắt tại Champions League vào ngày 13/11/2002 trong trận hòa 3-3 giữa Bayern Munich và Lens, anh được tung vào sân ở những phút bù giờ hiệp 2 thay cho Markus Feulner.
Trong 99 trận đã ra sân, Lahm mới chỉ bị thay ra vỏn vẹn 2 lần. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng và sự mẫn cán của cầu thủ này trong màu áo Bayern.
Thực ra trong 99 trận Lahm góp mặt tại Champions League chỉ có 92 trận cho Bayern. 7 trận đấu còn lại anh khoác áo VfB Stuttgart ở mùa giải 2003/04.
Tuy thi đấu ở vị trí hậu vệ nhưng Lahm rất hiếm khi ăn thẻ. Cụ thể, cho đến nay anh chưa một lần nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp.
Ngày 22/5/2010, lần đầu tiên Lahm cùng Bayern Munich tham dự một trận chung kết Champions League. Đáng tiếc, anh và đồng đội đã gục ngã trước Inter Milan đang thời cực thịnh dưới thời Jose Mourinho.
Cú đúp của tiền đạo Diego Milito (Inter) đã bóp nát giấc mơ vô địch Champions League của Lahm và đồng đội.
Chiến thắng đậm đà nhất Lahm có được cùng Bayern là trận thắng Basel với tỉ số 7-0 vào ngày 13/3/2012.
Chỉ 2 năm sau thất bại trước Inter, Lahm và Bayern đứng trước cơ hội rất lớn chạm tay vào chức vô địch Champions League khi được chơi trận chung kết trên sân nhà Allianz Arena với Chelsea. Sau bàn mở tỉ số của Thomas Mueller ở phút 83, chức vô địch đã ở rất gần “Hùm xám”.
Tuy nhiên, cú đánh đầu căng như búa bổ của Didier Drogba ở phút 88 đã đưa tỉ số trận chung kết trở lại vạch xuất phát. Hai hiệp phụ trôi qua mà không bàn thắng nào được ghi, hai đội bước vào loạt đá luấn lưu định mệnh, nơi Chelsea giành chiến thắng. Lahm ôm đầu như thể không tin được những gì vừa diễn ra.
Mùa giải tiếp theo, Bayern và Lahm đứng dậy nhanh chóng bằng những chiến thắng giòn giã. Tiêu biểu như màn hủy diệt Lille với tỉ số 6-1 vào ngày 7/11/2012, Lahm có tới 3 đường chuyền cho đồng đội ghi bàn (Claudio Pizarro 2 bàn, Toni Kroos 1 bàn).
Tuy thuộc dạng hậu vệ giỏi tấn công nhưng Lahm vẫn chưa có được bàn thắng nào tại Champions League.
Mùa giải 2012/13, Bayern và Lahm lần thứ 3 trong vòng 4 năm lọt vào trận chung kết. Lần này, đối thủ của “Hùm xám” là Borussia Dortmund.
Lần này, Lahm đã không còn vô duyên với chức vô địch Champions League. Nhờ bàn thắng ở phút 89 của Arjen Robben, Bayern giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1.
Với chức vô địch Champions League, Lahm và người bạn thân Bastian Schweinsteiger xóa dớp “vua về nhì” có từ thời đàn anh Michael Ballack.
Một năm sau, Bayern tiếp tục lọt vào vòng bán kết. Tuy nhiên, giấc mơ trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League của Bayern và đồng đội bất ngờ bị xé nát bởi màn thảm bại 0-4 trước Real Madrid ngay trên sân nhà Allianz Arena.
Đây chính là thất bại nặng nề nhất Lahm từng phải nhận tại đấu trường Champions League. Vì vậy, sau tiếng còi mãn cuộc, tất cả đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má người thủ quân mẫn cán này.
Tất nhiên, trận thua ấy không thể nào che mờ được sự nghiệp vĩ đại của Lahm, nhất là tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Tính đến nay, Lahm là cầu thủ Đức giành nhiều chiến thắng nhất tại Champions League với 63 trận (15 hòa, 21 thua). Nếu Bayern đánh bại Juventus vào rạng sáng mai, anh sẽ lọt vào top 10 cầu thủ giành nhiều trận thắng nhất lịch sử giải đấu này.