Đó là điều bất thường bởi mùa trước, anh góp công ở 5 bàn, tạo ra 39 cơ hội; mùa trước nữa con số này là 9 và 63. Không chỉ vậy, một chỉ số tấn công khác của Lahm cũng cho thấy sự suy giảm. Mùa này, anh mới chỉ thực hiện đúng 1 cú sút, trung bình 0,1 lần/trận trong khi năm ngoái là 0,7. Đó là dấu hiệu của sự tự tin đã mất. Thay vì dứt điểm, Lahm chọn giải pháp an toàn hơn: chuyền bóng.
Ở tuổi 31 và sau 13 mùa liên tiếp chơi bóng đỉnh cao, Lahm đã không còn mang lại những màn trình diễn đỉnh cao. Tốc độ, khả năng tranh chấp và qua người, hay những đường chuyền chính xác - mà anh thường xuyên làm trong quá khứ - giờ đây là một điều khó khăn. Như ở trận hòa bất lực trước Eintracht Frankfurt rạng sáng qua, Lahm không có bất cứ tác động cụ thể nào trong mặt trận tấn công, ngoại trừ một đường chuyền nguy hiểm duy nhất.
Pep Guardiola cũng nhận thức được sự đi xuống của người đội trưởng. Lahm không còn là giải pháp cho việc tìm kiếm bàn thắng, hoặc tham gia vào mỗi đợt tấn công. 13 trận đã chơi, anh chỉ 2 lần chơi ở hàng tiền vệ và 11 lần đá hậu vệ (8 lần ở vị trí hậu vệ phải).
Chỉ có điều, quay lại với vai trò sở trường, hậu vệ 31 tuổi cũng xuống sức. Trước Frankfurt, anh chỉ 1 lần tắc bóng, ít hơn so với người bên phía đối diện là Rafinha, hoặc Alonso (cùng 3 lần). Bị thay ra phút 76 - lần đầu tiên sau 11 trận ở mọi đấu trường kể từ tháng 9 không chơi đủ 90 phút, Lahm tỏ thái độ không hài lòng. Song có lẽ, anh nên dần quen với điều này. 450 trận ra sân trong màu áo Bayern là một dấu mốc đáng nhớ, bằng chứng cho sự cống hiến và duy trì khả năng ở cường độ cao. Nhưng khi đã 31 tuổi, thời điểm đôi chân không phải lúc nào cũng đáp ứng yêu cầu của trí não, Lahm cần đi chậm lại.
Lahm - quý ông lịch thiệp Sau 24 trận đấu ở Bundesliga, lần đầu tiên Lahm mới bị thổi phạt ở trận gặp Frankfurt. Mùa 2014/15, anh chỉ phạm lỗi 4 lần. Kể từ mùa 2010/11, đội trưởng của Bayern chỉ bị thổi phạt 70 lần, trung bình 17,5 lần/mùa - ít nhất so với các hậu vệ khác. |