Wolfsburg đã khởi đầu giai đoạn lượt về một cách khó khăn. Họ liên tiếp đón nhận tin xấu khi lần lượt hai trung phong là Bas Dost rồi Nicklas Bendtner dính chấn thương. Trong khi đó, BLĐ đội bóng bang Niedersachsen dù hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông nhưng chỉ có thể đưa về Bruno Henrique, một trung phong “vô danh” của Goias EC thuộc giải VĐQG Brazil.
Những khác biệt về môi trường và phong cách chơi bóng khiến Bruno chưa thể thích nghi được với đội bóng mới. Chính vì thế mà trước sự thiếu hụt ở vị trí trung phong, HLV Dieter Hecking từng phải liên tiếp thử nghiệm sơ đồ 4-1-4-1 với Andre Schuerrle đá cao nhất, 4-2-2-2 với Max Kruse đá phía sau Schuerrle... Song, những thử nghiệm của ông đều đã thất bại, cho tới trước trận đấu với Ingolstadt (2-0) cuối tuần qua.
Đó là trận đấu mà Hecking đã đưa Wolfsburg trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với Kruse đảm nhận vị trí trung phong. Kruse không chỉ được đá cao nhất mà còn được Hecking cho phép hoạt động tự do để có thể phát huy hết khả năng như anh từng thể hiện khi còn khoác áo M’gladbach. Với thay đổi này, lối chơi tấn công của Wolfsburg đã khởi sắc và thanh thoát hơn hẳn.
Trong hiệp 1 trận đấu với Ingolstadt, Wolfsburg đã chơi tấn công dồn dập và sớm dẫn trước đối thủ 2-0. Kruse dù không ghi bàn nhưng chính là người kiến tạo cho Robin Knoche nâng tỷ số lên 2-0. Cho dù sau đó, Wolfsburg thi đấu chùng xuống trong hiệp 2 thì những gì diễn ra trong 45 phút đầu đủ để chứng tỏ rằng những thay đổi của Hecking là đúng đắn. Tất cả mang đến cho Bầy sói một niềm tin lớn ngay trước chuyến làm khách trên đất Bỉ, điều mà họ tìm kiếm bấy lâu nay.
Trận đấu đêm nay với Gent chắc chắn vẫn sẽ rất khó khăn với Wolfsburg, khi đội bóng Bỉ cho thấy họ rất mạnh trên sân nhà. Nhưng lối chơi mà Gent theo đuổi là thứ bóng đá tấn công phóng khoáng và đây chính là cơ hội cho Wolfsburg. Bầy sói lâu nay vốn “dị ứng” với các đội bóng chơi chặt chẽ nhưng lại thường thăng hoa trong thế trận đôi công. Một khi đã định hình được lối chơi tấn công và tìm lại được niềm tin thì có thể tin tưởng vào một trận đấu thành công cho Bầy sói ngay trên sân khách.
THÔNG TIN XUNG QUANH
- Gent: Có đội hình mạnh nhất.
- Wolfsburg: Bas Dost, Bendtner chấn thương. Schuerrle đau nhẹ. Naldo bị treo giò.
- Trong 4 trận gần nhất, Gent thắng 1 và thua tới 3 trận theo châu Á.
- 16 trận sân nhà gần đây của Gent, có tới 11 trận kết thúc với từ 3 bàn thắng trở lên.
- Cả 3 trận sân khách chính thức gần nhất của Wolfsburg đều có từ 3 lần lưới rung trở lên.
ĐẶC BIỆT
Tổng bàn thắng lẻ
5/6 trận gần đây của Gent có tổng bàn thắng lẻ. Tỷ lệ này trên sân nhà là 7/10 trận gần nhất. Trong khi cả 3 trận sân khách gần nhất của Wolfsburg cũng có tổng số lần lưới rung là lẻ. Kịch bản trên sẽ lặp lại ở trận này.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Gent: Sels; L.Nielsen, Mitrovic, Asare; Renato Neto, Kums; Foket, Milicevic, Matton, Dejaegere; Depoitre.
Wolfsburg: Casteels; Traesch, Knoche, Dante, M.Schaefer; Arnold, Luiz Gustavo; Vieirinha, Draxler, D.Caligiuri; M.Kruse.
DỰ ĐOÁN: 1-2
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?