Bóng Đá Plus trên MXH

Mikel làm đảo điên thế trận trong ngày Di Maria chứng tỏ giá trị
Lộc Trần • 07:06 ngày 17/02/2016
Trận đại chiến tại sân Công viên các Hoàng tử xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ khi 2 đội đã cống hiến tất cả trong 90 phút.

    Chelsea vẫn là Chelsea

    Một trong những lý do Champions League là giải đấu số 1 thế giới bởi bản thân nó biết cách tạo ra sự khác biệt. Điều này hoàn toàn đúng với Chelsea. Đại diện Tây London có thể chơi không tốt tại giải quốc nội với bằng chứng là vị trí thứ 12 trên BXH giải Ngoại hạng, nhưng thầy trò HLV Guus Hiddink lại lột xác hoàn toàn khi bước ra đấu trường châu lục.

    Chelsea chơi tốt tại Champions League

    Chứng kiến màn trình diễn trước PSG, ngay đến Jose Mourinho chắc hẳn cũng phải hài lòng với các học trò cũ. Bị PSG dồn ép kinh hoàng với chỉ 36,9% thời lượng kiểm soát bóng nhưng Chelsea vẫn chủ động trong phòng ngự. Với việc phải nhận tới 20 cú dứt điểm từ PSG, Chelsea thua trận 1-2 cùng 1 bàn trên sân khách của Obi Mikel có thể xem là thành công.


    Fabregas xuất sắc khi chơi thấp

    John Terry không thể thi đấu, Eden Hazard vẫn chơi tệ như thường lệ, mọi sự chú ý và kỳ vọng của người hâm mộ Chelsea dồn cả vào Cesc Fabregas. Do đó, việc tiền vệ người Tây Ban Nha chơi thấp hơn thường lệ khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Nhưng chính thay đổi chiến thuật này của Hiddink tạo cơ sở để Chelsea bày ra thế trận phòng ngự phản công hiệu quả trước PSG.

    Fabregas chơi hay trong vai trò thu hồi bóng

    Không chiến thành công 2 lần, tắc bóng chính xác 4 lần, Fabregas chơi bản lĩnh trong vai trò thu hồi bóng. Không dừng lại ở đó, với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 93%, anh là bệ phóng cho đồng đội ngay từ phần sân nhà. Điển hình như tình huống ở phút 77, Fabregas thực hiện một đường phất bất ngờ lên tới hơn 60m để Oscar băng lên. Nếu tiếp bóng gọn hơn, Oscar đã có thể ghi bàn thắng thứ 2 cho The Blues.


    8 phút điên rồ của Mikel

    Kể từ khi Hiddink đến, Mikel đã được đánh giá đúng khả năng. Trong trận đấu với PSG, anh chỉ cần 8 phút để khiến cả thế trận cả 2 bên đảo chiều. Phút 38, pha vào bóng thô bạo của Mikel với Lucas Moura khiến anh nhận thẻ vàng và PSG được hưởng quả đá phạt. Không bỏ lỡ cơ hội, Zlatan Ibrahimovic thực hiện thành công cú sút búa bổ mở tỷ số chỉ 1 phút sau đó.

    Mikel là hình ảnh của Chelsea trong trận này

    Nhưng khi đã lấy lại sự tự tin, Mikel cũng có thể tự mình ghi bàn. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, chính tiền vệ người Nigeria xuất hiện đúng chỗ trong vòng cấm của đối phương, nhanh chân dứt điểm gỡ hòa, mang về bàn thắng vô cùng quý giá và mang lại hy vọng lớn cho Chelsea ở trận lượt về tại Stamford Bridge.


    Costa tạo thế cân bằng cho Chelsea

    Trong thế trận lép vế hoàn toàn trước đối thủ, Chelsea cần 1 cầu thủ tạo ra nguy hiểm thường trực ở tuyến đầu để giảm tải sức ép cho hàng phòng ngự. May cho Hiddink, ông luôn có Diego Costa. 

    Pha bay người đánh đầu của Costa
    Pha bay người đánh đầu của Costa

    Ngoài đường kiến tạo để Mikel lập công, 1 trong 3 nỗ lực dứt điểm của Costa suýt chút nữa đã tạo ra sự khác biệt. Kết cục trận đấu có lẽ đã rẽ sang một hướng khác nếu thủ môn Kevin Trapp cùng những đầu ngón tay của mình không cản phá xuất thần cú đánh đầu dũng mãnh của Costa ở phút 23. Bóng từ tay của Trapp tiếp tục đập xà trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn CĐV chủ nhà.


    Di Maria tiếp tục "xát muối" vào M.U

    Nếu Di Maria cứ tiếp tục chơi như trước Chelsea, người hâm mộ M.U càng có thêm lý do để căm ghét Van Gaal. Tiền vệ người Argentina chứng minh anh thừa phẩm chất để tỏa sáng tại Champions League, như cái cách anh từng khiến Atletico Madrid ngã gục trong trận chung kết mùa 2013/14.

    Di Maria thử tài Courtois

    Là ngòi nổ cho mọi đường lên bóng của đội chủ nhà, Di Maria thực hiện thành công 5 lần đi bóng và tự mình tung ra tới 4 cú sút. Cùng với đó, khả năng làm bóng của anh đạt tới đỉnh cao với pha kiến tạo giúp Edison Cavani phá bẫy việt vị Chelsea ở phút 78. Được tạo cơ hội quá thuận lợi, Cavani không mấy khó khăn hạ gục Thibaut Courtois mang về cách biệt quý giá cho PSG. 


    VIDEO: PSG 2-1 Chelsea 

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội