Neymar, nói một cách đơn giản, là cơn ác mộng với PSG. Tiền đạo người Brazil “nổ súng” trong cả 4 cuộc đối đầu với đội bóng Pháp tính đến trước trận đấu đêm nay (đều ở Champions League). Mà không chỉ có “quân” PSG khổ vì Neymar. Cả “tướng” của họ cũng ngán cầu thủ này. Hồi HLV Unai Emery còn làm việc ở La Liga, Sevilla của ông cũng bị Neymar chọc thủng lưới 4 lần. Tất nhiên, so với con số... 25 bàn của Messi (vào lưới các đội bóng của Emery) thì thành tích của Neymar không bỏ bẽn gì. Nhưng đôi khi, một lần trúng tên cũng khiến con chim mang theo nỗi sợ hãi cả đời.
Nên khi PSG xem Neymar là cầu thủ phải mua cho bằng được, họ không chỉ muốn sở hữu cầu thủ được đánh giá sẽ là vua mới của thế giới bóng đá sau Messi và Ronaldo. Đó còn là cách để họ tự loại bỏ vĩnh viễn một cơn ác mộng. Một lúc làm được 2 việc như thế, tiền bạc không còn quan trọng.
Riêng trong năm 2016, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã 2 lần tìm tới gặp riêng Neymar với những lời đề nghị không thể tin nổi. Ngoài việc hứa hẹn chi 190 triệu euro giải phóng hợp đồng của Neymar, tỷ phú Qatar còn hứa trả anh 40 triệu euro mỗi mùa trong 5 mùa, tặng anh máy bay riêng để đi về Brazil khi cần, và thậm chí còn hứa chia cổ phần cho Neymar trong chuỗi khách sạng mang tên chính anh!
Nhưng Neymar, rốt cuộc, là một cơn ác mộng mà PSG không thể mua chuộc. Một mặt, Barca đã tỏ ra rất quyết liệt trong nỗ lực “phản công”, và cuối cùng đã làm được điều họ muốn là thuyết phục Neymar ký hợp đồng mới có thời hạn tới 2021, với mức phí giải phóng tăng dần từ 200 lên 250 triệu euro. Mặt khác, chính Neymar cũng không/chưa hào hứng với viễn cảnh bước trên con đường dát vàng tới PSG. Được chơi bên cạnh những đồng đội tuyệt vời như Messi và Suarez mới là điều vô giá.
Thế nên đêm nay, Al-Khelaifi, Emery và PSG sẽ một lần nữa phải đối diện với cơn ác mộng của họ. Tin không vui là Neymar tới Paris trong tâm trạng tốt nhất từ đầu năm. Trận đấu với Alaves chứng kiến Neymar “nổ súng” trở lại để chính thức vượt qua đàn anh Ronaldinho trên danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Barca (95 bàn so với 94). Ở trận trước đó, gặp Bilbao, dù không ghi bàn nhưng Neymar chính là cầu thủ nổi bật nhất bên phía Barca; anh liên tục làm khổ hàng thủ của đội bóng xứ Basque với những pha đi bóng hết sức khó chịu.
Ở Parc des Princes đêm nay, đứng trong khung gỗ của PSG sẽ không còn là thủ môn tội nghiệp Sirigu, người có mặt trong cả 4 trận đấu trước đó của PSG với Barca, nữa. Nhưng liệu việc nạn nhân ưa thích không còn có đủ để khiến Neymar quên đi thói quen “ác độc” của mình?
Hướng tới kỷ lục kiến tạo Dù ghi bàn kém hẳn các mùa trước, nhưng bù lại, Neymar đang kiến tạo đều đặn hơn bao giờ hết. Tới lúc này, anh đã có 17 pha kiến tạo cho Barca, trong đó có 7 lần ở Champions League. Đó chính là thành tích kiến tạo tốt nhất trong một mùa ở giải đấu số 1 châu Âu. Thêm 1 pha kiến tạo nữa, Neymar sẽ vượt Xavi, Ibra và Oezil để lập kỷ lục mới. |