Bóng Đá Plus trên MXH

Man City đại thắng trên sân của Shakhtar: Câu trả lời của Pep & các học trò
Minh Tâm • 07:20 ngày 20/09/2019
Đã có nhiều ánh mắt nghi ngờ hướng về Man City khi họ bước vào trận ra quân tại Champions League sau thất bại 2-3 trước Norwich tại Premier League. Nhưng rất bình thản, Man xanh hạ gục chủ nhà Shakhtar Donetsk tới 3-0 để chứng minh rằng, cú vấp cách đây 5 ngày chỉ là tai nạn nghề nghiệp.
    Man xanh đứng dậy rất nhanh
    Trước Shakhtar Donetsk, hàng thủ thảm họa của Man City cách đây mấy hôm chơi như lột xác. Không còn những sai lầm như ở trận thua Norwich.

    Thay vào đó, là một lối đá chắc chắn và an toàn tới mức, suốt cả trận đấu, Shakhtar chỉ có duy nhất 1 lần dứt điểm trúng khung thành Ederson.

    Đáng nói hơn, dù Man City không cầm bóng vượt trội ở trận này, nhưng hậu phương của họ vẫn vững như bàn thạch. Đấy cũng là một điểm sáng rất đáng ghi nhận so với trận thua trước Norwich cách đây 5 ngày.

    Ở phía trên các hậu vệ, những “kép phụ” được Pep trao cơ hội vào, như  Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Ilkay Guendogan cũng nhanh chóng tỏa sáng.


    Trong đó, đáng khen nhất là Mahrez. Trong một ngày ngôi sao tấn công số một Raheem Sterling bị phong tỏa chặt chẽ, tiền vệ người Algeria đã trở thành cảm hứng chiến thắng cho Man City. Chính Mahrez là người mở tỷ số cho đội bóng Anh với một pha đá bồi đầy nhạy cảm sau cú sút dội khung gỗ của Guendogan ở phút 24. Rồi cũng chính Mahrez kiến tạo để Guendogan nâng tỷ số lên 2-0 bằng một pha đẩy bóng cực kỳ tinh tế sau đó.

    Chứng kiến bộ đôi “kép phụ” rủ nhau tỏa sáng, HLV Pep Guardiola không giấu nổi sự hài lòng. Bởi phong độ của Mahrez, Guendogan và cả Jesus (tác giả bàn ấn định chiến thắng 3-0) chính là những gì Pep muốn Man City thể hiện, để đáp lại những chỉ trích rằng đội bóng này đang quá phụ thuộc vào đôi chân của Aguero và Sterling. Shakhtar không phải tay mơ. Và đánh bại được đội bóng thuộc loại khách quen của Champions League tới 3-0 ngay trên sân khách là một chiến thắng đáng được ca ngợi. Thậm chí, trong tâm trạng hưng phấn, những người Manchester còn có thể nhếch môi cười khi nhìn vào kết quả loạt trận Champions League vừa qua, nơi các đại gia như Real hay Liverpool chuốc về những thất bại.

    Ra trời Âu là hay hơn hẳn
    Sau trận đấu, Pep phát biểu đại ý rằng, thất bại trước Norwich chỉ là tai nạn không đáng xét đến: “Khi đội bóng thắng, người ta bảo HLV quyết định đúng. Khi thua, mọi quyết định của HLV đều sai. Đấy là suy nghĩ của số đông. Còn chúng tôi luôn vững tin vào bản thân. Cơ hội vượt qua vòng bảng Champions League nằm trong tầm tay Man City”.

    Những gì Pep nói không hề cường điệu. Bởi quả thực, Man xanh đang chơi rất hay khi bước ra sân khấu châu Âu. Chẳng hạn, với chiến thắng rạng sáng qua, họ đã nã vào lưới Shakhtar tới 15 bàn chỉ sau 5 lần đối đầu, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác. Hoặc nhờ 3 bàn thắng vừa ghi được, Man xanh cũng trở thành đội có nhiều pha lập công thứ 3 ở Champions League kể từ mùa 2016/17 tới nay với 71 bàn, trên cả Barca và chỉ chịu thua Real Madrid (84) và Bayern (72). Không chỉ phong độ chung của đội bóng, các cầu thủ của Pep cũng hưng phấn hơn với Champions League.

    Man City đã có màn trình diễn tuyệt vời trước chủ nhà Shakhtar Donetsk
    Man City đã có màn trình diễn tuyệt vời trước chủ nhà Shakhtar Donetsk

    Mahrez, với 1 pha lập công và 1 đường kiến tạo rạng ở trận đấu vừa qua, đã in dấu giày vào 7 bàn thắng sau 7 lần ra sân cho Man xanh ở Champions League. Trong khi đó, De Bruyne, tác giả đường chuyền cho Jesus ấn định chiến thắng 3-0, cũng trở thành cầu thủ có số pha kiến tạo nhiều nhất tại Champions League trong khoảng thời gian từ mùa 2017/18 tới nay.

    Tất cả những con số đầy ấn tượng ấy không chỉ tô hồng thêm chiến thắng của Man City, mà còn khẳng định, đội bóng của Pep vẫn cứ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải đấu này, bất chấp kết quả thi đấu của họ ở sân chơi quốc nội ra sao.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội