Bóng Đá Plus trên MXH

Lyon 2-2 Man City: Thoát thua trên sân Lyon, Man City sớm giành vé vào vòng 1/8
Minh Anh • 05:06 ngày 28/11/2018
Hai lần bị Lyon vươn lên dẫn trước là 2 lần Man City đều có được bàn thắng san bằng tỷ số. Và với kết quả hòa 2-2, Man City trở thành đội đầu tiên của bảng F giành vé vào vòng 1/8.
    Bàn thắng:
    Lyon: Cornet (55', 81')
    Man City: Laporte (62'), Aguero (83')

    Man City hành quân tới sân của Lyon với quyết tâm rất lớn giành chiến thắng để đòi món nợ để thua 1-2 ở trận lượt đi. Quan trọng hơn, việc giành 3 điểm có thể sẽ giúp đội bóng thành Manchester chính thức có tấm vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, chủ nhà Lyon đã cho thấy vì sao mình từng đánh sập được pháo đài Etihad ở trận lượt đi.

    Với lợi thế được chơi trên sân nhà, các cầu thủ Lyon không có ý định chơi phòng ngự khi phải đối đầu với đội bóng mạnh như Man City. HLV Bruno Genesio chủ động để học trò đánh phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bộ ba trên hàng tấn công là Nabil Fekir - Memphis Depay - Maxwell Cornet đã hoạt động rất hiệu quả, liên tục khiến khung thành thủ môn Ederson chao đảo.

    Cornet có cơ hội mở tỷ số từ khá sớm nhưng không tận dụng thành công
    Cornet có cơ hội mở tỷ số từ khá sớm nhưng không tận dụng thành công

    Ngay phút thứ 3, Cornet đã khiến hàng thủ Man City giật mình với cú đánh đầu cận thành từ tình huống đá phạt góc của Depay. 3 phút sau, đến lượt Fekir có cơ hội dứt điểm, song Riyad Mahrez đã kịp thời ngăn cản. Tới phút 17, bàn thắng tưởng như đã đến với chủ nhà Lyon, nhưng Cornet đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Từ đường căng ngang của đồng đội, chân sút người Bờ Biển Ngà tiếp bóng không tốt ở cự ly 5m và đã bị Aymeric Laporte cản phá.

    Cornet bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
    Cornet bỏ lỡ cơ hội ngon ăn

    Sau những phút đầu trận chơi không tốt, Man City dần lấy lại thế trận và tổ chức những đường lên bóng tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của đội chủ nhà Lyon đã chơi thực sự xuất sắc. Man City dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng gần như không có pha bóng nào thực sự nguy hiểm được tạo ra trước khung thành thủ môn Lopes.

    Chủ động chơi phòng ngự phản công, Lyon tạo ra được nhiều tình huống rất đáng xem trong những phút tiếp theo của trận đấu. Phút 29, Mendy thoát xuống rất nhanh bên cánh trái và căng ngang thuận lợi cho Cornet, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm hỏng ăn. 3 phút sau, đến lượt Depay bỏ lỡ cơ hội trong vòng cấm sau sai lầm của hàng thủ đội khách. Đến phút 43, một lần nữa Cornet phải ôm đầu nuối tiếc sau pha tạt bóng như đặt của Depay. Cú ngả người dứt điểm của chân sút người Bờ Biển Ngà lại tìm đúng xà ngang khung thành Ederson.

    Thế trận trong hiệp 2 cũng không khác quá nhiều, nhưng khác biệt là những bàn thắng đã đến với cả 2 đội. Một lần nữa Lyon là đội vươn lên dẫn trước giống như trong trận lượt đi. Phút 55, Lyon tổ chức đá phạt nhanh từ phần sân nhà đưa bóng cho Depay ở phía trên. Cầu thủ người Hà Lan đã có đường chuyền chuyển cánh thuận lợi cho Cornet để chân sút 22 tuổi thực hiện cú dứt điểm táo bạo từ ngoài vòng cấm tạo nên siêu phẩm tung lưới thủ môn Ederson.

    Phải sang hiệp 2, Cornet mới thực sự tỏa sáng và có duyên với cú đúp bàn thắng
    Phải sang hiệp 2, Cornet mới thực sự tỏa sáng và có duyên với cú đúp bàn thắng

    Sau khi có bàn thắng, thế trận trở nên cởi mở hơn. Man City dồn cao đội hình, trong khi Lyon vẫn chọn lối chơi pressing toàn sân và tận dụng những pha phản công nhanh. Sự chủ động của đội khách với nhiều miếng đánh khác nhau giúp họ liên tục tạo ra sóng gió. Phút 62, từ pha đá phạt góc của Raheem Sterling, bóng khẽ chạm đầu đội trưởng David Silva đổi hướng đến vị trí của Laporte để cầu thủ người Pháp đánh đầu thoải mái cân bằng tỷ số 1-1.

    Cuộc rượt đổi tỷ số trên sân Groupama vẫn chưa dừng lại. Phút 81, lại là Depay có đường chuyền thuận lợi để Cornet thoát xuống, loại bỏ Laporte và dứt điểm hiểm hóc loại bỏ thủ thành Ederson nâng tỷ số lên 2-1 cho Lyon. Tuy nhiên, thế dẫn bàn của đội bóng Pháp chỉ duy trì trong 2 phút. Phút 83, lại là từ một tình huống bóng chết, Mahrez đá phạt góc chính xác để Sergio Aguero chọn điểm rơi và lắc đầu chính xác ấn định tỷ số 2-2.

    Aguero ghi bàn ấn định tỷ số 2-2
    Aguero ghi bàn ấn định tỷ số 2-2

    Ở trận đấu cùng giờ, dù bị đội khách Shakhtar Donetsk vươn lên dẫn trước 2-0 sau 15 phút bóng lăn, nhưng Hoffenheim đã vùng lên mạnh mẽ để có 2 bàn gỡ 2-2. Tuy nhiên, ở phút bù giờ, đội bóng Ukraine đã có bàn ấn định chiến thắng 3-2. Với kết quả này, Man City chính thức giành vé vào vòng 1/8. Trong khi đó, Lyon phải chờ đến lượt cuối đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Shakhtar Donetsk để quyết định tấm vé còn lại.

    Xếp hạng bảng F



    Đội hình thi đấu
    Lyon: Lopes, Rafael (Tete 74'), Denayer, Marcelo, Marcal, Mendy, Ndombele, Aouar, Fekir (Traore 84'), Depay, Cornet (Terrier 89')
    Man City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Silva, Mahrez, Sane (Delph 71'), Sterling, Aguero (Foden 90')

    Kết quả các trận đấu đêm qua

    Bảng E
    AEK Athens 0-2 Ajax
    Bayern München 5-1 Benfica

    Bảng F
    Hoffenheim 2-3 Shakhtar Donetsk
    Lyon 2-2 Man City

    Bảng G
    CSKA Moscow 1-2 Viktoria Plzen
    Roma 0-2 Real Madrid

    Bảng H
    Juventus 1-0 Valencia
    Man United 1-0 Young Boys
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay