Người vào sân thay anh là Diego, một tiền vệ tổ chức. Khi đó, hẳn rất nhiều người đã tiếc nuối cho Atletico khi họ chưa thể sút tung lưới đối thủ mà đã mất đi con át chủ bài trên hàng công.
Không được kỳ vọng nhiều nhưng sau khi vào sân, Diego đã chơi tốt và giúp Atletico tiếp tục gây khó khăn cho Barcelona. Quan trọng hơn, tiền vệ người Brazil đã thay thế được Diego Costa ở khả năng ghi bàn và đó là một cú nã đại bác tuyệt đẹp. Từ cự ly 25 mét, Diego đã tung một cú dứt điểm xuất thần xé tung nóc lưới, đầy uy lực và hiếm thấy với lối chơi kỹ thuật của cầu thủ người Brazil này.
Diego mới chỉ chính thức là người của Atletico kể từ đầu 2014 sau khi đội bóng TBN mua đứt tiền vệ này từ Wolfsburg. Kể từ khi đó đến nay, Diego mới chỉ ghi 1 bàn cho Atletico và đó là bàn thắng trong trận ra mắt trước Real Sociedad (4-0). Cho dù vậy thì Diego vẫn chưa thể chiếm được một vị trí chính thức trong đội hình của Atletico. Nhưng màn tỏa sáng trong trận tứ kết lượt đi Champions League với bàn thắng mang lợi thế giành vé bán kết và việc Diego Costa khó có thể kịp bình phục cho trận lượt về cho thấy đã đến lúc để Diego gánh vác những trọng trách trên hàng công của Atletico.