Vào sáng ngày 19/2, Milan bước vào trận lượt về vòng play-off Champions League 2024/25 với nhiệm vụ lội ngược dòng sau thất bại 0-1 ở Rotterdam. Họ có khởi đầu suôn sẻ với bàn thắng sớm của Santiago Gimenez.
Tuy nhiên, tình huống bước ngoặt đã xảy ra đầu hiệp 2 khi trọng tài Szymon Marciniak rút thẻ vàng thứ hai cho hậu vệ trái Theo Hernandez. Hậu vệ người Pháp trước đó nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 44 vì một lỗi không cần thiết.
Nhiều CĐV Milan sau trận cũng nổi giận, đòi ban lãnh đạo đội bóng tống khứ Theo càng sớm càng tốt. Họ đều cho rằng Theo không xứng đáng tiếp tục khoác áo Milan bởi khi CLB cần, anh chỉ biết mang tới tai họa.
- Thật kém cỏi, một hậu vệ cánh được cho là xuất sắc nhất thế giới lại phải đi ngã vờ để kiếm 11m
- Ngày hôm nay có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Theo tại Milan
- Những hành động đáng xấu hổ của cậu ta đã đá bay tấm vé đi tiếp ở Champions League của Milan.
- Milan sẽ không thể thành công nếu còn những cầu thủ như Theo trong đội hình
Sau đó, Feyenoord đã tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn gỡ hòa 1-1 và khiến đại diện nước Ý ngậm ngùi chia tay Champions League mùa này khi thua chung cuộc 1-2.
Kết thúc trận đấu, HLV Sergio Conceicao của Milan không có ý trách cứ Theo: "Đây rõ ràng là một thất bại. Chúng tôi muốn vào vòng 16 đội ở Champions League nhưng không thành công. Ngày hôm nay, Milan đã chơi tốt hơn đối thủ và trận đấu được định đoạt bởi những khoảnh khắc quyết định.
Có thể nói trọng tài quá nặng tay, nhưng chúng tôi cần mạnh mẽ hơn về tinh thần. Tôi chịu trách nhiệm, không phải Theo. Cậu ấy đã cống hiến rất nhiều cho Milan. Ai cũng sẽ có lúc như vậy. Bản thân tôi cũng từng mắc nhiều sai lầm trong sự nghiệp. Bây giờ, chúng ta cần phải hướng về phía trước với sự tích cực và hi vọng".