Bóng Đá Plus trên MXH

Barca đủ tự tin thách thức tất cả
TRẦN HÒA • 06:35 ngày 23/04/2015
Với việc vượt qua PSG một cách ấn tượng tại tứ kết Champions League (3-1, 2-0), Barcelona cho thấy họ đang trên đường trở lại đỉnh cao muôn trượng. Và thực sự, mùa này thầy trò HLV Luis Enrique đã hội tụ đủ sức mạnh để thách thức cả châu Âu.
    PHÍA TRƯỚC LÀ BẦU TRỜI
    Chiến thắng trước PSG tại tứ kết Champions League là minh chứng thuyết phục nhất để tin rằng Barca đã lấy lại sức mạnh từng giúp họ thống trị thế giới trong kỷ nguyên tiqui-taca cách đây không lâu. Rõ ràng để vượt qua một thế lực như PSG, còn bằng cách rất dễ dàng và ngoạn mục, thì đội bóng đó phải sở hữu nguồn sức mạnh rất khủng khiếp. Như đã biết, ở lượt đi, Barca chỉ cần vài “đường kiếm” đã hạ sát đối thủ tới 3-1. Còn đến cuộc tái đấu rạng sáng qua, thầy trò HLV Luis Enrique đi dạo cũng đánh bại nhà ĐKVĐ nước Pháp 2-0. 

    Nói cách khác, Barca đã vượt qua giai đoạn suy thoái. Và tất nhiên, công lao lớn nhất thuộc về Luis Enrique. Thành công của vị HLV mang trong người dòng máu Barcelona nằm ở chỗ ông không chỉ giúp Barca chuyển giao được đội hình, mà cả lối chơi. Đội bóng xứ Catalan đang chơi thứ bóng đá trực diện, phóng khoáng và rất đa dạng. 


    Không hẳn Barca đã hoàn toàn từ bỏ tiqui-taca, mà họ chắt lọc lại một vài nét tinh hoa, để kết hợp cùng những miếng đánh mới theo triết lý của HLV Enrique. Barca vẫn cầm bóng nhiều nhưng chỉ để duy trì thế trận, còn khi áp sát khung thành đối phương, họ tấn công rất quyết đoán và theo nhiều cách khác nhau. Barca thời tiqui-taca thường “cò cưa” rất lâu mới hạ được đối thủ, nhưng giờ họ có thể chỉ cần ra “vài chiêu” là cho con mồi đo ván. Chiến thắng trước PSG rạng sáng qua cũng là một ví dụ tiêu biểu. 

    INIESTA ĐÃ TRỞ LẠI
    Bên cạnh triết lý và phong cách mới được định hình, Enrique còn xây dựng một đội hình rất cân bằng, linh hoạt; đặc biệt tất cả các cá nhân đều có phong độ cao ở thời điểm này. Barca đang sở hữu bộ ba tấn công số một châu Âu, khi Messi, Neymar và Suarez đã ghi tới 95 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Kỳ diệu hơn, cả ba đều cùng tỏa sáng rực rỡ. Bên cạnh sự kỳ diệu thường thấy ở Messi, thì Suarez và Neymar cũng đang mang hình ảnh của những “sát thủ” không thể ngăn cản. Cả hai thay nhau đóng vai người hùng trong những trận gần đây. Suarez ghi 5 bàn/5 trận vừa qua, còn Neymar đang lấy lại phong độ rực sáng bằng 4 bàn thắng ở 4 trận gần nhất, gồm cú đúp vào lưới PSG rạng sáng qua.

    Barca hiện còn sở hữu một trong những hàng thủ tốt nhất châu Âu, khi mới để thủng lưới 31 bàn sau 50 trận mùa này, tương đương 0,62 bàn/trận. Riêng tại La Liga, họ còn đang là hàng thủ số một với việc chỉ nhận 17 bàn thua. 


    Ngay cả hàng tiền vệ cũng đang đi đến sự hoàn hảo. Tuyến giữa tại Nou Camp mùa này từng bị xem là thiếu đột biến và không tiếp được “đạn” cho hàng công. Lý do bởi người thực hiện nhiệm vụ này là Iniesta (hoặc Xavi) đều đánh mất phong độ. Nhưng hãy lưu ý, Iniesta vừa có trận đấu hay nhất trong khoảng 2 năm gần đây. Pha đột phá đẹp như một tuyệt tác từ giữa sân và rồi chuyền bóng dọn cỗ cho Neymar mở tỷ số đã nói lên tất cả. Không chỉ đã rất lâu rồi NHM mới lại được xem Iniesta “làm ảo thuật” trên sân (vừa có đường kiến tạo đầu tiên trong năm 2015), mà đây còn là chiến thắng hiếm hoi của Barca mang dấu ấn đậm nét của hàng tiền vệ ở mùa này. 

    Nếu Iniesta thực sự đã tìm lại được khả năng siêu việt như xưa, Barca chắc chắn sẽ là đội bóng hoàn hảo về cả lối chơi lẫn đội hình. Khi đó, sẽ thật khó cản bước họ trong hành trình tới chức vô địch Champions League, cũng như những đỉnh cao vinh quang khác vào cuối mùa này.

    Barca vẫn còn “của để dành” Messi
    Barca vào bán kết thuyết phục khi lần lượt đánh bại hai gã nhà giàu Man City và PSG. Chiến tích của họ còn đáng ngưỡng mộ hơn nếu biết ngôi sao số một Lionel Messi không đóng góp bàn nào trong cả 4 trận này. Đây có thể xem là “điểm trừ” khi Messi chưa từng tịt ngòi cả ở vòng 1/8 lẫn tứ kết Champions League từ mùa 2006/07, nhưng cũng có thể xem là “điểm cộng” cho Barca: Họ có mặt ở bán kết mà chưa cần khai thác hết sức mạnh của “vũ khí” quan trọng nhất.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay