Bóng Đá Plus trên MXH

Bán kết Champions League: Cuộc chiến của những Matador
Trần Minh • 10:12 ngày 25/04/2015
2/4 đội góp mặt ở vòng bán kết đến từ Tây Ban Nha. Còn trong 2 đội bóng còn lại cũng đều có trụ cột là những matador (đấu sĩ tới từ xứ đấu bò). Có thể nói, vòng bán kết Champions League năm nay là cuộc chiến của những người Tây Ban Nha.
    DẤU ẤN TÂY BAN NHA
    Juventus và Bayern Munich có mặt được ở bán kết chính là nhờ vào những người Tây Ban Nha. HLV của Bayern (Pep Guardiola) là một người Tây Ban Nha, và ông đã phải dựa vào nguồn cảm hứng từ xứ đấu bò mang tên Thiago Alcantara để có thể vượt qua Porto. Chính Thiago là người ghi bàn gỡ 1-3 ở lượt đi, giúp Bayern có niền tin trước trận lượt về. Cũng chính Thiago là người mở tỷ số ở lượt về, khởi đầu cho một cơn mưa gôn làm sửng sốt giới mộ điệu.


    Khi BLĐ Bayern hỏi Pep muốn mua ai khi vừa rước ông về, dạng như một món quà ra mắt, Pep đã trả lời ngay: “Hoặc là Thiago, hoặc là không mua ai cũng được”. Vừa sang Bayern, cầu thủ mang 2 dòng máu Tây Ban Nha và Brazil này ngay lập tức thể hiện giá trị, nhưng những chấn thương khiến cho những đóng góp của anh liên tục bị gián đoạn. Nhưng vào đúng lúc Bayern mất cả cặp Robben và Ribery trong khi cầu thủ đang chơi hay nhất của họ là David Alaba cũng chấn thương, Thiago đã trở lại và hoàn thành xuất sắc vai trò của một kẻ cứu rỗi.

    Với Juventus, trận tứ kết đầu tiên của họ sau 12 năm cũng mang dấu ấn của một cầu thủ Tây Ban Nha là Alvaro Morata. Cựu cầu thủ Real Madrid chính là người đã tạo ra quả phạt đền đầy tranh cãi ở lượt đi để từ đó Juve ghi bàn duy nhất trong suốt 180 phút của 2 lượt đấu, qua đó nhọc nhằn vượt qua đối thủ được đánh giá yếu nhất ở tứ kết là Monaco.

    NGƯỜI TÂY BAN NHA CHIẾM ĐA SỐ
    Khi Bayern bước vào trận bán kết với Barca, họ hoàn toàn có thể tung ra một đội hình có số lượng cầu thủ Tây Ban Nha nhiều không thua đối thủ. Bên cạnh Thiago, Pep nhiều khả năng sẽ dùng Xabi Alonso và Juan Bernat cho cuộc tranh tài. Trên ghế dự bị sẽ là Pepe Reina và Javi Martinez.


    Trong khi đó, kiểu gì Juve cũng sẽ ra sân với một cựu tiền đạo của La Liga trên tuyến đầu bên cạnh Carlos Tevez, nếu không phải là Morata thì cũng là Fernando Llorente. Nếu HLV Max Allegri chọn Morata, có nghĩa là ông ưu tiên tốc độ trong những pha phản công và sự thấu hiểu Real của tiền đạo trẻ xuất thân từ Las Valdebedas. Nếu chọn Llorente, nghĩa là ông sẽ trông cậy vào những quả tạt và các tình huống cố định. 

    Vì Tevez là một cái tên đã quá nổi tiếng, sự đột biến có lẽ chỉ có thể đến từ đối tác đá cặp với anh trên hàng công. Đội tuyển Tây Ban Nha đang thi đấu hết sức thất vọng, nhưng cầu thủ của họ tiếp tục cất cao tiếng nói ở đấu trường cấp CLB. Đã có kết quả bốc thăm bán kết, hãy tiếp tục chờ đợi dấu ấn từ những người Tây Ban Nha.

    CON SỐ
    3. Trong danh sách những cầu thủ kiến tạo nhiều nhất Champions League mùa này, 3 người đang dẫn đầu đều mang quốc tịch TBN. Đó là Andres Iniesta, Cesc Fabregas và Koke (cùng có 4 đường chuyền thành bàn).

    10. Trong 20 đội vào bán kết gần nhất, thì 10 đội mang quốc tịch TBN. Trong đó có 3 lần La Liga có đại diện vào chung kết là Barcelona (2009, 2011) và Real (2014)

    26. Là số cầu thủ TBN có mặt tại bán kết. Real có 9 người, Barca 10 người, Bayern có 5 người và Juve có 2 người.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay