Bóng Đá Plus trên MXH

B-B-C, món hàng “hết hạn sử dụng”?
Thạch Long • 09:06 ngày 12/04/2017
Cách đây đúng 3 năm, Real Madrid mang vũ khí hạng nặng B-B-C (Bale - Benzema - Cris Ronaldo) tới Allianz Arena và hủy diệt Bayern tới 4 bàn không gỡ, trong đó Ronaldo ghi 2 bàn, Bale có 1 đường kiến tạo. Nhưng đêm nay, vẫn là B-B-C, nhưng bộ ba này dường như đã “hết hạn sử dụng”.
    3 năm & một biểu tượng đã thất truyền
    Gặp lại Bayern Munich gợi cho Real Madrid nhớ về mùa bóng 2013/14 thần thánh. Năm đó, Kền kền trắng bay lên đỉnh Champions League một cách thuyết phục và một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của hành trình kỳ diệu đó chính là chiến thắng 4-0 ngay tại Allianz Arena ở trận bán kết lượt về.

    Đó là trận đấu mà Benzema - Bale - Ronaldo đã chơi tuyệt hay. Ronaldo lập cú đúp và Gareth Bale kiến tạo 1 bàn thắng, còn Karim Benzema cũng đóng góp rất tích cực vào chiến thuật phòng ngự phản công hoàn hảo mà Kền kền trắng trình diễn trước Bayern. Champions League năm đó, B-B-C ghi tổng cộng 28 bàn thắng cho Real, chiếm 62,2% tổng số bàn thắng toàn đội. 

    3 năm trôi qua kể từ sau thời khắc đỉnh cao đó, B-B-C tái ngộ Bayern, nhưng tin chắc rằng, sức công phá của vũ khí đáng sợ năm xưa đã giảm đi rất nhiều, nếu không muốn nói là… “hết hạn sử dụng”.

    Tính đến thời điểm hiện tại, tam tấu Benzema - Bale - Ronaldo dù đã ghi tới 52 bàn thắng cho Real, nhưng so với thời đỉnh cao thì tỷ lệ đóng góp của bộ ba này đã giảm đi cực nhiều. Real đã “nổ súng” tới 132 lần trên tất cả các đấu trường mùa này, và điều có có nghĩa là B-B-C mới đóng góp vỏn vẹn 39% tổng số bàn thắng Kền kền trắng ghi được.


    Chờ đợi gì ở B-B-C?
    Nếu tính riêng ở sân chơi Champions League, trong 26 bàn thắng Real ghi vào lưới các đối thủ để tiến vào trận tứ kết, bộ ba Benzema, Bale và Ronaldo mới đóng góp 9 bàn, tương đương tỷ lệ 34,6% - quá ít so với 62,2% cách đây 3 năm, thời điểm B-B-C cày nát Allianz Arena.

    Có lẽ cũng đã tới lúc Real đối diện với thực tế: B-B-C đang dần hết hạn sử dụng. Báo giới đã nói rất nhiều về chuyện này, ngay cả trong thời điểm B-B-C đạt phong độ cao nhất. So với tam tấu M-S-N (Messi - Suarez - Neymar) của Barca, bộ ba của Real chỉ là những cá nhân kiệt suất ghép lại với nhau. Họ rất thiếu sự hỗ trợ lẫn nhau, gần như mạnh ai người nấy tỏa sáng.

    Hiện tại, Cristiano Ronaldo đang có dấu hiệu rõ rệt của tuổi tác. CR7 là một cầu thủ thi đấu dựa vào sức lực, và rồi khi cái tuổi nó đuổi cái xuân, Ronaldo cũng trở nên yếu ớt hơn. Anh đang được HLV Zinedine Zidane cứu vãn bằng cách đẩy dần vào vị trí trung phong thay vì hoạt động rộng như trước, nhưng có vẻ như nó cũng không giúp nhiều cho CR7. Tại Champions League mùa này, đã 6 trận liên tiếp Ronaldo không ghi bàn, dù vẫn kiến tạo khá đều đặn cho đồng đội.

    HLV Zidane đã từng nghĩ đến việc thay một trong 3 vị trí bằng cái tên Alvaro Morata. và xem ra, trong một trận đấu quan trọng như trước Bayern Munich, Zidane cần phải liều lĩnh hơn để tránh viễn cảnh B-B-C năm xưa là người hùng, nhưng giờ đây lại là thảm họa.

    Chưa bao giờ B-B-C đóng góp cho Real ít như mùa này
    Trên tất cả các đấu trường mùa này, bộ ba B-B-C mới ghi tổng cộng 52 trên tổng số 132 bàn thắng Real ghi được. Như vậy, tỷ lệ đóng góp của bộ ba này chỉ là 39%, thấp nhất kể từ khi 3 cầu thủ này được kết hợp thành bộ ba “sát thủ”.


    Với 5 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn, Karim Benzema đang là chân sút số một của Real tại Champions League mùa này.
    360 Tại Champions League mùa này, mất trung bình tới… 360 phút Ronaldo mới ghi được 1 bàn thắng. Trong khi đó mùa 2013/14, CR7 cứ trung bình 58 phút lại ghi bàn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội