Bóng Đá Plus trên MXH

01h45 ngày 23/4, Monaco vs Juventus: Lực bất tòng tâm
Việt Hà • 22:48 ngày 22/04/2015
Khoảng cách 1 bàn không phải thử thách quá lớn. Song, Monaco ở thời điểm này thiếu nhiều yếu tố để thực hiện một cuộc lội ngược dòng. Hơn nữa trước mặt đại diện Ligue 1 là một Juventus có thừa bản lĩnh và sự lì lợm.
    LOUIS II HẾT THIÊNG
    Với Monaco, lợi thế sân nhà và khán giả nhà chỉ là tương đối. Louis II hắt hiu với khoảng 18.000 chỗ không phải là nơi có thể tạo ra sức ép “nhức đầu” cho các cầu thủ khách như Nou Camp hay Allianz Arena. Với Juventus lại càng không. Khoảng cách chưa đầy 20 km giữa Monaco và biên giới Italia, và khoảng 300 km với Turin không thể ngăn cản cơn lũ CĐV Juve. 

    Trang Tuttosport hôm qua tiết lộ có khoảng 5.000 CĐV Juve tràn sang Monaco và phần lớn trong đó đã có vé vào sân. Thầy trò HLV Massimiliano Allegri yên tâm vẫn được “sưởi ấm” ngay tại sào huyệt lạnh lẽo của đối phương. 

    Điều quan trọng, Monaco đang chơi rất tệ tại Louis II. Trận hòa 1-1 gần nhất với Rennes là trận thứ tư liên tiếp đội bóng Công quốc không giành thắng lợi trên sân nhà. Còn tính riêng tại Champions League, Monaco cũng chỉ thắng 2/5 trận sân nhà từ đầu mùa. Thực ra Louis II không có “tội” trong thành tích kém cỏi của các học trò HLV Leonardo Jardim. Vấn đề lớn nhất là phong độ có dấu hiệu xuống dần đều của Monaco. 

    Lịch thi đấu dày đặc trên nhiều mặt trận khiến đội á quân Ligue 1 mùa trước “tuột xích” trong giai đoạn cuối mùa. “Sự mệt mỏi là đối thủ lớn nhất của chúng tôi vào lúc này”, HLV Jardim đã phải thừa nhận sau trận gặp Rennes cuối tuần vừa rồi.


    Kể từ sau chiến thắng oanh liệt trên sân Arsenal cách đây hai tháng (26/2), Monaco không còn màn trình diễn nào tưng bừng như thế. Họ chỉ thắng 4/11 trận gần đây, và cũng chỉ thắng những đội bóng yếu (Evian, Bastia, Reims, Caen). 

    Còn khi gặp những đối thủ có tiềm lực (St.Etienne, Montpellier, Rennes) hoặc ở đẳng cấp cao (PSG, Juventus), đoàn quân của HLV Jardim đều bất lực hoàn toàn. Việc Monaco tụt dốc vào cuối mùa là điều đã được dự báo, với một đội bóng có lực lượng mỏng và thiếu những thủ lĩnh thực thụ.      

    SẬP BẪY LÃO BÀ?
    Monaco tiến xa tại Champions League mùa này nhờ lối chơi chặt chẽ, đề cao phòng ngự của Leonardo Jardim. Nhưng tại Louis II đêm nay, đội bóng Ligue 1 sẽ phải từ bỏ sở trường để lao lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. Đó không phải là cách chơi quen thuộc và dễ dàng với chính Monaco. 

    Đội bóng Công quốc không giỏi gây áp lực lên hàng thủ đối phương và khi buộc phải tấn công, họ dễ bị sơ sở phía sau. Rủi ro có thể đến từ vị trí của hai hậu vệ cánh Fabinho và Kurzawa, những cầu thủ trẻ ham dâng cao, hoặc vị trí của Toulalan, tiền vệ đã lớn tuổi và chậm chạp. 


    Khó cho Monaco khi họ lại đối diện một địch thủ chơi rình rập cực tốt là Juventus. Bianconeri vẫn là đội bóng đậm chất Italia nhất, biết chơi thực dụng và tận dụng triệt để sơ hở của đối phương. Chiến thắng 3-0 trên sân Dortmund cho thấy hình ảnh đáng sợ của Juve khi họ chủ động thu mình vào vỏ óc phòng ngự. 

    Ở trận đấu trên đất Đức, các học trò của HLV Allegri chỉ cầm bóng 39% và tung ra 3 pha dứt điểm trúng đích, và cả ba đều hóa thành bàn thắng. Tại Louis II đêm nay chắc chắn sẽ là một Juve tương tự, cẩn trọng chặt chẽ và sẵn sàng phá nát trận đấu bởi những pha phạm lỗi. Và nguy cơ Monaco sập bẫy phòng ngự phản công của đội khách là không hề nhỏ.   

    Thời điểm này, Juve đang có phong độ tốt với 8 chiến thắng tại 9 trận vừa qua. Những tổn thất về lực lượng (Pogba, Vidal) sẽ ảnh hưởng tới lối chơi của đội bóng thành Turin. Dù vậy, đội bóng của Allegri vẫn trên tầm Monaco một cái đầu nhờ kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh trong các trận cầu lớn. 

    Cần nhắc thêm một điểm mạnh khác của Juve là hàng công sắc sảo với cặp bài trùng Morata và Tevez. Riêng Tevez đang bùng nổ vào giai đoạn cuối mùa với 8 bàn thắng chỉ trong 12 trận vừa qua tại mọi đấu trường. Ngôi sao người Argentina sẽ là chỗ dựa lớn nhất cho Juventus trong trận đấu mà họ vắng cả Vidal lẫn Pogba.   

    THÔNG TIN
    Monaco thắng 4, hòa 1, thua 5/10 trận gần đây theo châu Á. Juventus thắng 5, hòa 1, thua 4/10 trận vừa qua theo châu Á.

    Monaco thắng 3, hòa 1, thua 7/10 trận sân nhà gần đây theo châu Á. Juventus thắng 5, hòa 1, thua 4/10 trận sân khách vừa qua theo châu Á.

    Monaco bất bại theo châu Á ở 6/9 trận tại Champions League mùa giải này.

    ĐẶC BIỆT
    Hiệp 1 có bàn thắng
    Có tới 9/14 trận gần đây của Monaco chứng kiến bàn thắng trong 45 phút đầu. Hiện tượng lưới rung hiệp 1 cũng xuất hiện trong 12/20 trận vừa qua của Juventus. Rất có thể trận này cũng xuất hiện bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên.

    Tổng số bàn thắng chẵn
    Có tới 13/20 trận gần đây của Monaco kết thúc với tổng số bàn thắng chẵn. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 8/14 trận sân khách vừa qua của Juventus. Nhiều khả năng quy luật chẵn bàn thắng sẽ lặp lại ở trận đấu này.

    10 trận sân nhà gần đây của Monaco

    10 trận sân khách gần đây của Juventus

    CON SỐ
    5 Cả Juventus lẫn Monaco đều mới thủng lưới 5 bàn tại Champions League mùa này, ít thứ hai sau Atletico Madrid (4).

    6 Juventus có 6 bàn thắng từ sút xa ngoài vòng cấm, nhiều thứ hai tại Champions League mùa này, sau Porto (8).

    12 Nếu vượt qua Monaco, Juventus sẽ có lần đầu tiên sau 12 năm góp mặt tại vòng bán kết Champions League. Lần gần nhất trước đó là mùa giải 2002/03.

    Phát biểu
    “Juventus là đội bóng rất bản lĩnh. Việc bảo vệ lợi thế luôn là sở trường của các đội bóng Italia. Nhưng tôi chờ đợi một màn trình diễn bùng nổ của các cầu thủ Monaco. Chúng tôi vẫn còn không ít cơ hội”.
    HLV Leonardo Jardim (Monaco)

    “Monaco đã gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi ở trận lượt đi. Và chắc chắn tại Louis II, thử thách còn khắc nghiệt hơn nhiều. Chúng tôi từng thắng 3-0 tại Dortmund và hãy chờ xem Juventus có thể làm được gì tại Monaco”.
    HLV Massimiliano Allegri (Juventus)

    Lịch sử không ưu ái Monaco
    Monaco sẽ không dễ dàng lội ngược dòng trước Juventus. Lịch sử cho thấy trong 16 lần thua trên sân khách tại lượt đi cúp châu Âu, Monaco chỉ giành vé đi tiếp 5 lần. Ngoài ra, trong 6 lần thua 0-1 trên sân đối phương, Monaco chỉ lội ngược dòng thành công 2 lần. Về phía Juventus, họ từng 21 lần thắng lượt đi sân nhà và giành vé chung cuộc 13 lần. Chi tiết hơn, trong 8 lần thắng 1-0 tại lượt đi ở Turin, đội bóng Italia giành quyền đi tiếp 4 lần và bị loại 4 lần.


    Collum cầm còi, Juve bất bại
    UEFA đã chỉ định trọng tài William Collum cầm còi trận lượt về giữa Monaco và Juventus. Vị trọng tài người Scotland chưa từng bắt trận nào có Monaco nhưng ông từng 3 lần cầm còi các trận có Juventus. Đáng chú ý là Juve bất bại cả 3 trận này (thắng Sturm Graz 1-0 tại lượt về vòng play-off Europa League 2010/11; thắng Lyon 1-0 tại lượt đi tứ kết Europa League 2013/14; hòa Atletico Madrid 0-0 tại vòng bảng Champions League mùa này). Rất có thể cái duyên của trọng tài Collum sẽ giúp Juventus tiếp tục bất bại trên sân Monaco.


    Bức tường Buffon
    Gianluigi Buffon là chỗ dựa vững chắc trong khung gỗ cho Juventus. Thủ môn kỳ cựu 37 tuổi đang giữ sạch lưới cả 6 lần ra sân gần đây. Bàn thua gần nhất của Juve trong trận gặp Parma (11/4) lại do thủ thành Marco Storari trấn giữ. Đó cũng là bàn thua duy nhất của Juve trong 8 trận vừa qua. Với Buffon, anh đã thi đấu không thiếu phút nào tại Champions League mùa này. Nhờ tài năng của Buffon mà Juve mới thủng lưới 5 bàn, ít thứ hai tại Champions League mùa này sau Atletico Madrid (4).


    Evra trở lại Louis II
    Đêm nay, hậu vệ Patrice Evra sẽ có lần đầu tiên trở lại sân Louis II kể từ khi rời Monaco vào năm 2006. Louis II là mái nhà xưa của Evra, nơi hậu vệ người Pháp có 4 mùa giải khoác áo (2002-2006). Trong màu áo Monaco, Evra từng giành không ít thành công như á quân Ligue 1 mùa 2002/03, vô địch Cúp Liên đoàn Pháp 2002/03 và đặc biệt là ngôi á quân Champions League 2003/04. “Tôi rất vui vì được trở lại Monaco, tôi vẫn còn nhiều bạn bè ở đó”, hậu vệ 33 tuổi phát biểu trước trận tứ kết lượt về.


    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

    DỰ ĐOÁN: 2-2

    BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay