Bóng Đá Plus trên MXH

Nhìn từ thất bại của U19 Việt Nam: Hoa nở không mùi
Đức Nguyễn • 17:13 ngày 24/07/2024
U19 Việt Nam của thời hiện tại như loài hoa nở không… mùi. Nhưng đừng vội phán xét, đừng vội giẫm đạp những chồi xanh non tơ, bởi trong số này có những người có thể sẽ trở thành thành viên của ĐTQG.

    Những Công Phương, Quốc Khánh hay Thanh Bình xứng đáng được khích lệ

    Đã rất lâu rồi, một đội bóng trẻ của Việt Nam mới tạo ra cái cảm giác thấp thỏm đến thế. Cũng đã từ lâu, một đội bóng trẻ của chúng ta phải rơi đài ngay từ vòng bảng mà không để lại nhiều dấu ấn. Bóng đá trẻ luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt khi từ chiến thắng đến thất bại có thể như một cái lật bàn tay.

    Cần phải khẳng định, sau chiến tích Thường Châu năm 2018, chuyện các đội tuyển trẻ góp mặt ở đấu trường châu lục giống như ăn… cơm bữa. Cho nên nếu đội U19 Việt Nam phải sớm rời giải đấu ở khu vực thì điều đó không hề dễ chịu. Mà thật ra, sau trận thua trước U19 Australia, thầy trò HLV Hứa Hiển Vinh đã bị “ném đá”, phải hứng chịu những bình luận khó nghe.

    Thành công của bóng đá trẻ chưa chắc là thước đo của một nền bóng đá. Tuy nhiên, nó lại tạo ra một bàn đạp, một nền móng vững chắc có thể giúp ĐTQG cất cánh. ĐT Việt Nam đã cất cánh dưới triều đại HLV Park Hang Seo nhờ có nền móng là một thế hệ cầu thủ được đầu tư… tận răng.

    Lứa HAGL- Arsenal JMG là một ví dụ. Trước khi nếm trải những vinh quang, những “sao mai” này phải trải qua một quá trình trui rèn khắc nghiệt. Đương nhiên, ở đó không chỉ có nụ cười, nước mắt mà cò có cả máu. Đừng quên, lứa U19 Việt Nam từng thất bại như thế nào trước Indonesia. Đừng quên họ chưa một lần vô địch Đông Nam Á, và cũng đừng quên chính những cầu thủ tài năng này đã bị đá bay khỏi SEA Games 2017 đầy cay đắng.

    U19 Việt Nam đã chơi không thành công tại giải U19 Đông Nam Á

    Như một chiếc ghế không tựa, trống rỗng, không niềm tin… một thế hệ “gà nòi” được đào tạo để phục vụ “giấc mộng con” -  giành HCV SEA Games - đã tan thành mây khói. Ấy vậy mà chỉ 1 năm sau đó, họ hoá thành những cầu thủ “quốc dân” đưa bóng đá Việt Nam đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

    Đội bóng của HLV Hứa Hiển Vinh hiện tại như “hoa nở không… mùi”. Nhưng đừng vội phán xét, đừng vội giẫm đạp những chồi xanh non tơ, bởi trong số này có những người có thể sẽ trở thành thành viên của ĐTQG.

    Cho nên những người trẻ Công Phương, Quốc Khánh, Long Vũ, Thanh Bình… xứng đáng được khích lệ và quan tâm bởi thất bại của một giải đấu không đồng nghĩa là thất bại của cả tương lai.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay