Các fan Dortmund hẳn đã vô cùng lo lắng khi Andre Hahn sút tung lưới thủ thành Marwin Hitz. Cái cách tiền đạo số 28 của Augsburg bình tĩnh chỉnh thước ngắm trước 4 hậu vệ Dortmund rồi nổ súng cho thấy, Dortmund dường như vẫn chưa tỉnh mộng. Hàng thủ của HLV Edin Terzic vẫn chơi tệ đến mức để một đội bóng chưa từng ghi được bàn nào trong 15 phút đầu trận ở mùa này chọc thủng lưới họ chỉ sau 10 phút bóng lăn.
Mọi chuyện còn tệ hơn khi Erling Haaland sút hỏng quả penalty ở phút thứ 21. Dortmund vừa thua liền 2 trận trước M’gladbach và Leverkusen để rơi xuống thứ 7 trên BXH. Thêm một lần trắng tay nữa, không biết đội bóng vùng Ruhr sẽ trôi dạt về đâu.
Vậy nhưng, điều may mắn là sau đó, Dortmund đã kịp thời bừng tỉnh để thắng ngược Augsburg. Tiền vệ Thomas Delaney là người châm ngòi cho màn ngược dòng với cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 26. Còn trực tiếp đem về chiến thắng là Jadon Sancho và Erling Haaland.
Người đầu tiên có pha thoát xuống tốc độ và cứa lòng chính xác vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1, còn người thứ hai là tác giả của cú căng ngang hiểm hóc buộc hậu vệ Felix Uduokhai bên phía Augsburg “đốt lưới nhà”. Một lần nữa, lại là hai ngôi sao trẻ sáng giá nhất này lên tiếng để đem về thắng lợi cho Dortmund.
Đấy là tin mừng, nhưng cũng có thể là một điều đáng lo cho đội bóng chủ sân Signal Iduna Park. Bởi họ đang quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng của một vài cái tên, thay vì thể hiện một sức mạnh toàn diện và hỏa lực đa dạng, khó lường.
Từ đầu mùa, Sancho đã in dấu giày vào 12 bàn thắng (3 bàn, 9 kiến tạo) của Dortmund ở Bundesliga và nhờ đó, đem về cho đội bóng 22 điểm. Trong khi đó, Haaland thì có 14 bàn và 3 đường kiến tạo ở sân chơi số một nước Đức mùa này, nhiều hơn tổng số lần lập công của 4 đồng đội xếp sau anh trong danh sách dội bom.
Nói Dortmund vui cũng được mà lo cũng chẳng sai chính là bởi cán cân đóng góp quá chênh lệch ấy. Muốn đánh bại Dortmund, các đối thủ chỉ cần phong tỏa 2 ngòi nổ chủ lực Sancho và Haaland thì sẽ có cơ hội thành công rất lớn. Tất nhiên, không dễ để ngăn chặn hai trong số những tiền đạo trẻ hay nhất châu Âu này tỏa sáng. Nhưng không dễ chứ không phải không thể, bởi Mainz hay Leverkusen và chính Augsburg (trong trận lượt đi) từng làm được điều đó.
Việc phụ thuộc vào các ngôi sao trẻ, ở một khía cạnh khác, cũng khiến Dortmund thiếu đi sự lỳ lợm tâm lý cần thiết cho một ứng viên vô địch. Tuổi trẻ dễ vui dễ buồn khiến Sancho và Haaland cũng hay có những pha bỏ lỡ khó tin hoặc những giai đoạn phong độ thi đấu đầy “tâm trạng”. Chẳng nói đâu xa, ngay ở trận thắng Augsburg, Haaland ngoài việc đá hỏng một quả penalty cũng bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt.
Còn Sancho thì cũng từng có thời gian dài đánh mất bản năng sát thủ khi phải đợi tới 13 vòng đấu mới ghi được bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga mùa này. Nhờ sức bật của các ngôi sao trẻ, Dortmund đã tìm lại chiến thắng.
Nhưng muốn trở lại là một quyền lực thực sự, là kẻ thách thức số một của Bayern Munich, đội bóng vùng Ruhr cần thêm cả bản lĩnh, sự khôn ngoan và tâm lý ổn định của những cựu binh. Bằng không, các CĐV của họ sẽ còn phải trải qua nhiều chiến thắng ngược dòng nhuốm màu lo lắng, như trận đấu với Augsburg vừa rồi.
Sancho đi vào lịch sử
Với pha xé lưới Augsburg, Jadon Sancho đã có bàn thắng thứ 33 tại Bundesliga, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc này trong lịch sử giải đấu. Tiền đạo người Anh mới chỉ 20 tuổi 311 ngày nhưng bảng thành tích của anh trong màu áo Dortmund đã vô cùng đồ sộ. Đến nay, sau 95 trận ở Bundesliga, Sancho ngoài 33 bàn ghi được còn có 47 đường kiến tạo. Những số liệu càng khắc họa thêm sự phụ thuộc của Dortmund vào ngôi sao trẻ này.
21 - Với cú đánh đầu tung lưới Augsburg, tiền vệ Thomas Delaney đã chấm dứt chuỗi 21 trận tịt ngòi của anh tại Bundesliga, bắt đầu từ tháng 5/2019 đến nay.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn