Bóng Đá Plus trên MXH

Luka Jovic tìm lại nắng ấm ở Frankfurt
Việt Hà • 14:15 ngày 28/01/2021
Bỏ lại sau lưng tháng ngày u ám ở Madrid, Luka Jovic đã tìm lại chính mình tại mái nhà xưa Frankfurt. Tiền đạo người Serbia ghi tới 3 bàn thắng chỉ sau 3 trận đầu tiên cùng đội bóng Đức.

    “Tôi biết tôi giỏi thế nào”, Jovic tự tin phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu với Bielefeld. Đó không còn là một Jovic im ắng và ủ rũ trong màu áo Real Madrid. Trở về Frankfurt, nơi Jovic từng có hai mùa giải bùng nổ (2017-2019), tiền đạo người Serbia như được sống lại bầu không khí gia đình cùng sự ủng hộ từ các đồng đội và nhất là từ HLV trưởng Adi Hutter.

    Ba trận vừa qua, Jovic đều chỉ vào sân trong khoảng 20 phút cuối trận. Nhưng cái duyên ghi bàn vẫn tìm đến tiền đạo sinh năm 1997 này như một lẽ tự nhiên. Đầu tiên là cú đúp trong trận ra mắt gặp Schalke, tiếp đó là bàn thắng vào lưới Bielefeld ở vòng đấu gần nhất. “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ đẳng cấp của Jovic. Cậu ấy có tốc độ và bản năng nhạy bén trước khung thành”, Adi Hutter nhận xét về học trò. 

    Điều bất ngờ là vị HLV người Áo đã xếp Jovic đá tiền vệ công trong sơ đồ 3-4-3 ở hai trận đấu với Schalke và Freiburg. Và tiền đạo người Serbia vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Jovic di chuyển năng nổ, kết nối tốt với các đồng đội và luôn ngùn ngụt cảm hứng chơi bóng. Còn khi quay lại vị trí sở trường tiền đạo ở trận gặp Bielefeld, cầu thủ được Real Madrid cho mượn lập tức làm tung lưới đối phương.

    Rõ ràng, phong độ lột xác của Jovic không đến từ vị trí thi đấu trên sân. Chính môi trường quen thuộc tại Frankfurt đã giúp tuyển thủ Serbia tìm lại cảm hứng chơi bóng. “Tôi gặp nhiều xui xẻo ở Real Madrid. Những chấn thương liên tiếp, những vấn đề cá nhân. Tôi cũng ít được sử dụng. Ở Real có một thứ áp lực đặc biệt và một lối chơi hoàn toàn khác. Tôi cũng gặp khó khăn trong giao tiếp với Zidane, tôi không thể trao đổi với ông ấy bằng tiếng Tây Ban Nha. Còn ở Frankfurt, tôi nói chuyện thoải mái với Adi Hutter bằng tiếng Anh”, Jovic chia sẻ rất thực lòng.

    Juve đã ghi 3 bàn trong 3 trận từ khi trở lại Frankfurt từ Real Madrid

    Jovic từng nổi lên như một trong những tiền đạo toàn diện nhất của Bundesliga. Trong hai mùa giải tại Frankfurt (2017-2019), cầu thủ người Serbia ghi được 36 bàn thắng sau 75 trận. Real Madrid đã phải chi tới 60 triệu euro để có được Jovic vào mùa Hè 2019. Nhưng tại Bernabeu, tiền đạo này không hòa nhập được với lối chơi của đội bóng được Zidane dẫn dắt. Jovic có cơ hội làm lại khi được trở về Frankfurt trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay dưới dạng cho mượn tới hết mùa. Chỉ sau 3 trận ở Bundesliga, tiền đạo này đã ghi 3 bàn nhiều hơn số bàn thắng mà Jovic có được trong 32 trận ở Real Madrid (2).

    Phong độ lên cao của Jovic tạo áp lực không nhỏ lên Andre Silva, trung phong số một của Frankfurt. Tuy nhiên sẽ không dễ dàng để tiền đạo người Serbia giành suất đá chính. “Tôi vẫn có vấn đề ở bắp đùi. Tôi sẽ cùng HLV trưởng tìm ra thời điểm thích hợp để có thể chơi trọn vẹn 90 phút. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Adi Hutter”, Jovic cho biết. 

    Tìm lại bản năng săn bàn trong màu áo Frankfurt nhưng Jovic chưa biết anh có gắn bó lâu dài với Frankfurt hay không: “Lúc này tôi chỉ tập trung chơi tốt. Mọi chuyện hãy để tới cuối mùa giải. Mục tiêu của tôi là cùng Frankfurt đoạt vé dự Champions League”. Đội quân của HLV Adi Hutter hiện xếp thứ 6 với 30 điểm, chỉ kém 2 điểm so với Top 4. 

    Jovic là bệ phóng cho… Andre Silva
    Chân sút số một Andre Silva càng đá càng hay đặc biệt kể từ khi Luka Jovic cập bến... Frankfurt. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi 3 bàn ở 3 trận gần đây, trong đó có cú đúp vào lưới Bielefeld. “Có lẽ Andre cảm nhận được sức ép cạnh tranh vị trí trong đội hình. Tuy nhiên cậu ấy cũng rất vui khi hàng công được tăng cường Luka Jovic”, HLV Adi Hutter chia sẻ. Silva hiện là trung phong số một của đội bóng miền Tây nước Đức với 14 bàn tại Bundesliga 2020/21. 

    3. Luka Jovic đã ghi 3 bàn chỉ sau 3 trận trong màu áo Frankfurt, nhiều hơn số bàn thắng của tiền đạo này ghi trong 32 trận tại Real Madrid (vỏn vẹn 2 bàn). 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội