Bóng Đá Plus trên MXH

Lucien Favre không đủ tham vọng cho Dortmund
Việt Hà • 09:09 ngày 13/11/2019
Chiếc ghế của HLV Lucien Favre vẫn được đảm bảo sau thảm bại 0-4 trước Bayern cuối tuần qua. Nhưng nếu còn đồng hành cùng chiến lược gia người Thụy Sỹ, Dortmund khó lòng vươn tới đỉnh cao.

    Không chung ngôn ngữ với ban lãnh đạo
    Hồi đầu mùa giải, cả GĐĐH Hans-Joachim Watzke lẫn GĐTT Michael Zorc đều hạ mục tiêu vô địch Bundesliga. Họ tự tin tuyên bố tham vọng đó trước giới truyền thông sau khi Dortmund chi tới 127 triệu euro tăng cường lực lượng trong mùa Hè. Song Lucien Favre thì chưa bao giờ nhắc tới hai chữ “vô địch”. Trong các phát biểu, vị HLV người Thụy Sỹ luôn tỏ ra khiêm tốn nhất có thể.

    Có thể Favre cũng nghĩ tới chiếc Đĩa bạc trong đầu. Nhưng ông thuộc tuýp HLV rất thận trọng. Ngọn núi Bayern còn sừng sững ở đó không cho phép chiến lược gia 62 tuổi nói bừa. Sự thận trọng của Favre thể hiện rõ nhất trong lối chơi Dortmund. Sơ đồ 4-2-3-1 với hai tiền vệ phòng ngự được đóng đinh bất di bất dịch ngay cả trước những đối thủ yếu. Mùa chuyển nhượng ồn ã mang về cho Dortmund quá nhiều cầu thủ tấn công. Song Favre không có ý định tận dụng triệt để lực lượng dồi dào. Cựu HLV Hertha và M’gladbach đề cao sự ổn định đến mức nhàm chán.  

    Hệ quả là Dortmund trở nên một màu, dễ bắt bài. Ngay cả trước những Bremen hay Freiburg, đội bóng của Favre cũng chơi thận trọng với 2 tiền vệ phòng ngự. Trung bình mỗi trận mùa này Dortmund chỉ tung ra 13 cú dứt điểm, kém hơn 9 đội khác ở Bundesliga. Đội bóng vùng Ruhr hoàn toàn có thể chơi bùng nổ hơn với lực lượng hiện có, giống như tham vọng của Watzke và Zorc.

    Nhưng thực tế trên sân là một Dortmund khác, chặt chẽ và kỷ luật giống như tính cách của Favre. Nói cách khác, đội bóng mang tham vọng lớn mà BLĐ Dortmund hướng tới không phải là Dortmund của Favre. Thậm chí, “đó không còn là đội bóng” như lời giận dữ của Zorc sau thảm bại trong trận gặp Bayern. 

    Favre không phải kẻ chinh phục
    Favre không phải là kẻ chinh phục mà Dortmund chờ đợi. Mùa trước, ông đã tái thiết Dortmund một cách tuyệt vời, khiến Bayern vất vả mới vượt lên vào cuối mùa. Nhưng mùa này khi Dortmund đã đủ lông đủ cánh hơn thì họ lại sa sút bất ngờ. Điều đó không hề ngạc nhiên nếu soi lại sự nghiệp cầm quân của Favre, người giỏi xây thành hơn là đi chinh phục.

    Vị HLV người Thụy Sỹ từng giúp Hertha bất ngờ cán đích thứ 4 tại Bundesliga 2008/09. Nhưng sau thành công là thất bại chóng vánh, Favre bị sa thải chỉ sau 7 vòng đấu mùa 2009/10 vì thành tích tệ hại (thua 6). Chiến lược gia sinh năm 1957 ra đi còn vì mâu thuẫn với BLĐ Hertha trước tình trạng chảy máu cầu thủ. Sang M’gladbach, Favre hồi sinh một người khổng lồ của bóng đá Đức khi giúp đội bóng này trở lại Champions League. Nhưng giống như ở Hertha, nhà cầm quân người Thụy Sỹ mất việc vì không đối phó được với khủng hoảng.

    Kịch bản tương tự diễn ra tại Nice. Favre gây dựng đống đổ nát thành một đội bóng đoạt vé dự Champions League. Nhưng khi đội bóng Pháp bắt đầu sa sút thì Favre chọn cách ra đi. Sự nghiệp của vị HLV người Thụy Sỹ chỉ thành công ở các đội bóng trung bình khi ông bắt tay tái thiết từ đầu. Nhưng Favre không phải mẫu HLV giỏi đối phó khủng hoảng như cách ông rời Hertha, M’gladbach, Nice. Nếu Dortmund cần một HLV có tham vọng và quyết liệt đánh chiếm đỉnh cao, đó không phải là phẩm chất của Favre.

    Học trò cưng Witsel sa sút
    Favre có một niềm tin tuyệt đối vào Axel Witsel. Tiền vệ người Bỉ là cầu thủ thi đấu nhiều nhất dưới triều đại Favre với 5.211 phút, bỏ xa người đứng thứ hai là thủ thành Roman Burki (4.720 phút).

    Tuy nhiên niềm tin của Favre vào Witsel có phần mù quáng vì cầu thủ này đã sa sút phong độ. Witsel đã chơi rất tệ trong 4 trận gần đây và đặc biệt mờ nhạt trong thất bại 0-4 trước Bayern. Trong khi, Dortmund vẫn còn các tiền vệ trung tâm khác như Dahoud, Delaney.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay