Câu chuyện bi hài này mới đây đã được tờ Bild đăng tải. Hôm 20/3, Dortmund có chuyến làm khách tới sân của Cologne trong khuôn khổ vòng 26 Bundesliga. Đó là trận cầu mà Dortmund đã phải nhờ đến sự tỏa sáng của Erling Haaland ở phút 90 để ra về với kết quả hòa 2-2 chung cuộc.
Quá chán nản và buồn bã sau trận hòa thất vọng nên các cầu thủ Dortmund không nói chuyện với nhau. Điều này dẫn tới một câu chuyện thật như đùa, đó là trung vệ Hummels bị bỏ quên ở Cologne. Không cầu thủ nào của Dortmund nhận ra Hummels vắng mặt khi xe buýt của đội khởi hành ra về.
Theo quy định phòng chống Covid-19 của chính phủ Đức, mỗi đội bóng phải chuẩn bị 2 xe buýt cho những chuyến di chuyển gần nhằm đảm bảo an toàn về giãn cách giữa các cầu thủ, tránh tiếp xúc gần. Chính điều này có lẽ trở thành một phần nguyên nhân khiến Hummels bị bỏ rơi, bởi các đồng đội có thể lầm tưởng anh ngồi trên chiếc xe còn lại.
Kết quả, Hummels đành phải tự mình bắt xe về Dortmund một mình với quãng đường di chuyển 100 km - cũng không phải quá xa xôi. May thay là sau thất bại 1-2 trước Man City tại lượt đi tứ kết Champions League mới đây, Dortmund đã không bỏ quên Hummels như ở Cologne.
Dù thua trận nhưng cánh cửa đi tiếp của Dortmund vẫn còn, bởi họ chỉ cần hạ Man City 1-0 tại Signal Iduna Park là sẽ có vé vào bán kết Champions League.