Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund-Bayern: “Siêu kinh điển” đã chết
Việt Dũng • 09:37 ngày 04/04/2015
Ngay cả khi Dortmund đánh bại Bayern cuối tuần này, cũng chẳng thể thay đổi một thực tế: Đội bóng của Juergen Klopp đã không còn ở cùng đẳng cấp với nhà ĐKVĐ Bundesliga.
    Bayern Munich lúc này chẳng có một đối thủ nào xứng tầm ở Bundesliga nữa. Vì thế, một trận thua chẳng thành vấn đề với họ, nó chỉ nên xem là một cú vấp ngã nhẹ trên chặng đường vinh quang đến nhàm chán của thầy trò Pep Guardiola. Thế có nghĩa là, cũng chẳng còn luôn khái niệm “ Der Klassiker” (hay Siêu Kinh Điển nước Đức) của quá khứ. 

    “Hiện nay, chúng tôi không còn ở cùng đẳng cấp với Bayern”, đích thân HLV Juergen Klopp đã phải ngậm ngùi thừa nhận như thế vào hôm thứ Năm. “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có cơ hội thắng, cho dù tình thế đã rất khác cách đây một vài năm. Có một khoảng cách quá lớn về điểm số giữa chúng tôi”.

    VIDEO: Những ký ức khó phai về trận cầu kinh điển Dortmund - Bayern

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Trước đây, trận đấu giữa Dortmund và Bayern từng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dortmund ở mùa 2012 đã vượt qua Bayern để giành ngai vàng nước Đức, và sau đó thậm chí còn “vùi dập” đối thủ 5-2 ở chung kết Cúp Quốc gia. Một năm sau, Bayern phục thù thành công bằng chức vô địch Champions League ở Wembley. Tất cả những kí ức đó đã là quá khứ. Đại chiến Dortmund-Bayern giờ không mang ý nghĩa gì khác ngoài 3 điểm.

    “Siêu kinh điển” nổi tiếng Real Madrid-Barca sở dĩ vẫn giữ được tầm vóc của nó là bởi 2 CLB này vẫn luôn ở vị thế dẫn đầu không chỉ tại Tây Ban Nha mà còn trên toàn cõi châu Âu. Đó cũng là xuất phát điểm của cái tên “Siêu Kinh Điển”. Trong khi đó, Dortmund và Bayern là hai đội bóng góp công đầu giúp cho bóng đá Đức lớn mạnh như ngày nay. Nhưng đẳng cấp giữa họ lại rất chênh lệch.

    Der Klassiker là "đặc sản" của bóng đá Đức những năm qua

    Nếu như Bayern đã có 5 chức vô địch châu Âu và luôn là đội thống trị giải quốc nội, vô địch 2 năm gần đây và sắp có thêm chiếc đĩa bạc thứ 3 liên tiếp, thì Dortmund cũng có một lịch sử hào hùng, nhưng chẳng thể so sánh với “Hùm xám”. Mùa này, họ đã bị loại tại Champions League và hiện đang xếp thứ 10 tại Bundesliga sau khởi đầu mùa bóng bết bát.

    Bayern thu hút được một trong những HLV xuất sắc nhất hành tinh, cùng những ngôi sao xuất chúng. Trong khi đó, điểm mạnh của Dortmund là đào tạo và phát hiện nhân tài cũng đã mai một trong vài năm trở lại đây. Bayern xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng về mức độ giàu có ở châu Âu theo thống kê của Deloitte, chỉ chịu thua kém Real Madrid và M.U. Họ đơn giản là một “siêu cường” của bóng đá hiện đại. Dortmund chỉ là một tập thể đang xuống dốc. 

    VIDEO: 10 chữ ký đắt giá nhất trong lịch sử Bayern Munich

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Thầy trò Klopp đã không giành được chức VĐQG nào kể từ năm 2012. Họ đang phải vật lộn trong cái bóng của Bayern, và quãng thời gian này dài hơn nhiều so với thời kì đỉnh cao của họ. Dortmund có 2 mùa giải liên tiếp vô địch Bundesliga, và 1 trong số đó vào tới chung kết Champions League chạm trán chính Bayern. Nhưng họ đã thua, cũng giống như trận thua tại chung kết Cúp Quốc gia năm ngoái. Những lần họ thắng được Bayern, chỉ đơn giản là vì “Hùm xám” chơi không thật quyết tâm, trong những trận không mấy ý nghĩa.

    Sự kình địch vừa được nhen nhóm đã vụt tắt. Bayern vẫn đang mòn mỏi chờ đợi một đối thủ xứng tầm ở Bundesliga. Dortmund từng là một đối thủ như thế. Nhưng rồi rất nhanh chóng, cuộc “đảo chính” bị dập tắt, theo một cách rất tàn nhẫn. Bayern chiêu mộ những ngôi sao sáng giá nhất của chính đối thủ, Mario Gotze và Robert Lewandowski, tăng cường sức mạnh bản thân và trực tiếp làm suy yếu Dortmund. “Siêu kinh điển” vì thế mà chết yểu.

    Thương vụ Goetze là khởi đầu cho sự kết thúc của Klassiker

    Có sự kình địch nào giữa đội bóng xuất sắc nhất của một quốc gia với đội xếp thứ 10? “Klassiker” phải là trận chiến giữa 2 đội mạnh nhất. Vị trí ấy nên thuộc về Wolfsburg thì đúng hơn.

    Tuần trước, giám đốc tài chính của Bayern, ông Jan-Christian Dreesen, đã tự tin khẳng định đội bóng xứ Bavaria đủ sức chi 100 triệu euro cho một ngôi sao nếu cần thiết. Con số ấy là một giấc mơ với Dortmund. Bayern đang hơn đội xếp thứ 2 tới 10 điểm, hơn Dortmund… 31 điểm. Họ là đội bóng giá trị nhất thế giới. Đối thủ thực sự của họ chỉ có Real và Barca, tuyệt nhiên không thể là Dortmund.

    Đội bóng vùng Ruhr đã suýt nữa phá sản vào năm 2005, và sự “hồi sinh” của họ dưới “vương triều” Klopp cũng chẳng được vững chãi. Dortmund không có ngân sách đủ lớn để thoải mái “vung tiền” như nhiều “đại gia” khác, trong khi những chấn thương liên tiếp tàn phá đội hình chính của họ. Đội bóng áo vàng-đen không đủ tiềm lực tài chính để giữ chân những ngôi sao lớn. Hầu như mỗi mùa Hè, họ lại khuyết mất một trụ cột, không ít trong số đó thuộc về… Bayern.

    Thêm vào đó, Bayern là một đội bóng luôn tích cực thay đổi. Kết thúc những năm tháng vinh quang cùng Jupp Heynckes, họ chẳng ngại làm lại từ đầu. Dortmund lại khác. Klopp vẫn ở đó, với một lối chơi qua nhiều năm, không có sự biến hóa, không có một phương án dự phòng.

    Klopp không có sự thay đổi nào mang tính "cách mạng"

    Hè này, tình hình tiếp tục xấu đi với Dortmund. Ilkay Guendogan từ chối gia hạn hợp đồng, bày tỏ sự bất mãn về khoảng cách thu nhập so với Marco Reus. Chính Reus, dù đã kí hợp đồng, nhưng cũng bị xem như chỉ là để nếu có mất thì Dortmund cũng đỡ… hớ. Thủ quân Mats Hummels “luôn mồm” nói về khả năng gia nhập M.U. Thử tưởng tượng khi mất họ, Klopp còn lại gì ngoài những cầu thủ dự bị của 2 chức vô địch liên tiếp cách đây 3 năm. Thật thảm họa khi những Marcel Schmelzer, Sebastian Kehl và Kevin Grosskreutz sắm vai trụ cột. 

    Dortmund từng cố đưa mọi việc đi đúng hướng. SVĐ của họ luôn được lấp kín,  cầu thủ được đào tạo từ học viện và được trao nhiều cơ hội thể hiện mình, chưa kể đội ngũ tuyển trạch giỏi phát hiện “ngọc thô”. Họ chơi với phong cách bóng đá thông minh, giàu năng lượng và đầy quyến rũ. Thành quả là 2 chức vô địch Bundesliga 2011, 2012. Tất cả sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Mùa sau, sân chơi Europa League dành cho họ.

    Đó là một cái kết quá nghiệt ngã cho câu chuyện cổ tích mang tên Dortmund. Bayern quá mạnh, quá vĩ đại với mọi kẻ thách thức. Borussia Moenchengladbach những năm 70, Hamburg những năm 80 và chính Dortmund những năm 90 đã cố gắng “khởi nghĩa”, nhưng rồi đều bị vùi dập bởi bàn tay thống trị của “Hùm xám”.

    Mùa giải tới, Dortmund có thể không còn Klopp, Hummels, Guendogan và Reus. Đó thực sự là dấu chấm hết. Một cái tên khác, có lẽ là Wolfsburg sẽ lại “nổi dậy”, và cũng có thể đăng quang Bundesliga trong một mùa bóng mà thầy trò Guardiola sa sút. Nhưng chỉ thế mà thôi, đừng nghĩ "gã độc tài" Bayern Munich đã tìm được đối thủ xứng tầm.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay