Bóng Đá Plus trên MXH

Ký ức Serie A: Ngày Maradona thành kẻ thù của Italia
Huy Hiếu • 10:51 ngày 16/04/2020
Sau 7 mùa giải thi đấu ở Italia, Diego Maradona trở thành thần tượng số một của các CĐV xứ sở mỳ ống. Mọi chuyện có lẽ cứ mãi suôn sẻ như thế, nếu Italia không bị Argentina loại ở bán kết World Cup 1990.

    Định mệnh ở San Paolo

    Serie A là giải đấu hay nhất thế giới, ĐT Italia cũng là ứng viên số một cho chức vô địch thế giới tại giải đấu diễn ra trên sân nhà. Tất cả đều suôn sẻ sau 5 trận đấu (vòng bảng, vòng 1/8 và tứ kết) đều tại sân Olimpico. Nhưng theo kế hoạch đã định, trận bán kết 1 giữa Italia và Argentina phải diễn ra ở San Paolo, sân nhà của Napoli, cũng là sân nhà của Maradona. 

    Người Italia rất mê tín, hầu hết các tifosi đều không muốn ĐT Italia phải rời khỏi thủ đô Rome giữa lúc sân Olimpico đang có “phong thủy” tốt. Nhưng đó không phải vấn đề duy nhất của đội chủ nhà World Cup 1990. Vấn đề mang tính truyền thống là một bộ phận người dân Napoli cực đoan luôn cảm thấy thành phố này bị đối xử bất công trên nhiều khía cạnh, từ đó lòng ái quốc cũng nhạt bớt đi. 

    Trận bán kết World Cup, Maradona làm chia rẽ thành phố Napoli. Một nửa đương nhiên vẫn cổ vũ Azzurri như phần còn lại của Italia, nửa còn lại vì quá yêu Maradona nên sẵn sàng phản bội đội bóng của đất nước họ để ủng hộ Argentina. Biểu ngữ “Napoli non è Italia” (Napoli không phải Italia) nhan nhản trên đường phố những ngày đó của nhóm CĐV Napoli không đứng về phía Azzurri. 

    ĐT Italia vượt lên dẫn điểm nhờ bàn thắng của Salvatore Schillaci, nhiều tifosi tin rằng thế là hết, bởi vẫn chưa có bất kỳ đối thủ nào chọc thủng lưới Azzurri ở giải đấu ấy. Nhưng sau gần như cả giải đấu chơi xuất sắc, thủ môn Walter Zenga đã có một pha ra vào bất hợp lý, tạo điều kiện để Claudio Caniggia gỡ hòa 1-1 cho Argentina từ quả đánh đầu ngược.

    Italia thua trên chấm luân lưu, sau khi Roberto Donadoni và Aldo Serena sút hỏng 2 quả cuối. Maradona thực hiện thành công cú sút của mình trên chấm trắng 11m mà anh đã biết bao lần ghi bàn cho Napoli, pha ăn mừng của Cậu bé vàng khiến biết bao trái tim Italia trót yêu anh vỡ vụn… Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.

    Napoli đã không chấm dứt hợp đồng với Maradona, như cách ông chủ tịch Luciano Gaucci của Perugia đã làm với Ahn Jung-hwan 12 năm sau đó. Nhưng tấm vé vào chung kết World Cup của Argentina đã làm cuộc sống vương giả của Maradona ở Napoli thay đổi hoàn toàn sau đó. 

    Maradona ăn mừng sau khi đá thành công quả luân lưu, góp công giúp Argentina loại Italia tại bán kết World Cup 1990

    Người Ý không tha thứ cho Maradona

    Mùa giải 1990/91 trôi qua không hề suôn sẻ với Maradona. Cậu bé vàng đã 8 lần vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau, từ chấn thương, thẻ phạt cho tới… không có hứng thi đấu. Maradona tự giam mình trong phòng, bầu bạn với rượu và ma túy. Tại Cúp C1, Napoli bị loại ngay vòng 2 sau màn thi sút luân lưu cùng Spartak Moscow, mà trận lượt về ở Moscow của Maradona cũng là một giai thoại nổi tiếng (sẽ được đề cập trong những số báo tới). 

    Thông qua tổ chức mafia ở Napoli, Maradona đã gọi tới 2 cô gái điếm về phục vụ mình trong một buổi đêm buồn bã vào tháng 1/1991. Một cô gái thậm chí đã gọi điện thoại về nhà vào lúc gần 4h sáng để cậu con trai (là CĐV Napoli) được nói vài câu với thần tượng. 

    Những cuộc gọi đó đã bị chính quyền Italia lén theo dõi, sử dụng như cái cớ để điều tra, sau đó đi đến buộc tội Maradona tàng trữ cocaine, sử dụng nhiều chất bị cấm khác và có quan hệ với các tổ chức mafia ở Napoli. Tháng 4/1991, Maradona bị cấm thi đấu 15 tháng, được xử án tù treo nhưng đổi lại bị buộc phải rời khỏi Napoli. 

    Trên thực tế, người Napoli vẫn lờ mờ đoán biết được những việc ấy trong suốt thời gian Cậu bé vàng phục vụ đội chủ sân San Paolo. Chỉ có điều là sau khi cùng ĐT Argentina loại Italia ở bán kết World Cup, Maradona không còn được “ai đó” che chở nữa!

    Kỷ nguyên của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá tại Serie A đã chấm dứt đột ngột theo cách đầy bê bối. Nhưng bất chấp tất cả, cho tới tận bây giờ, Maradona vẫn là thần tượng của nhiều thế hệ CĐV Napoli. 

    Bàn thắng cuối cùng cho Napoli

    Chuyến làm khách trên sân của đội đầu bảng Sampdoria vào cuối tháng 3/1991 chính là trận đấu cuối cùng của Maradona cho Napoli. Ở trận đấu kể trên, Maradona đã đánh bại thủ môn Gianluca Pagliuca trên chấm phạt đền trong thảm bại 1-4 của Napoli (lượt đi Napoli cũng thua Samp với đúng tỷ số 1-4). Màn chia tay với sân cỏ Serie A đã không được chứng kiến sự tri ân nào dành cho Maradona, Napoli và Cậu bé vàng trở thành vật làm nền cho nhà vô địch ở mùa giải ấy, Sampdoria. 

    Caniggia cũng bị “trả thù”

    Người ghi bàn vào lưới ĐT Italia ở bán kết World Cup 1990, Claudio Caniggia (phải) cũng nhận cái kết tương tự Maradona. Đúng 24 tháng sau khi Maradona bị treo giò, đến lượt Caniggia cũng bị cáo buộc sử dụng cocaine, sau khi Roma của “Con trai thần gió” gặp chính đội bóng cũ của Cậu bé vàng, Napoli. Caniggia bị treo giò 13 tháng và trên thực tế, chỉ được đá đúng 3 trận giao hữu trước khi bước vào VCK World Cup 1994. 

    Kỳ tới: Ngọn hải đăng huyền thoại sáng lên sau 67 năm

    XEM THÊM

    Hai huyền thoại bóng đá Italia đánh giá thấp Dybala

    Serie A tính cấm fan tới sân đến năm... 2021

    De Rossi trót lỡ 'yêu' M.U nhưng không thể đến vì Keane và Scholes

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội