Bóng Đá Plus trên MXH

Ký ức Serie A: Giải đấu bạc tỷ được quyết định bởi... 100 lire
Huy Hiếu • 09:32 ngày 14/04/2020
Vào đầu thập niên 1990, danh hiệu vô địch Italia có giá trị hàng tỷ lire (đơn vị tiền Italia). Nhưng Scudetto mùa giải 1989/90 thuộc về Napoli đã được định đoạt bởi một đồng xu… 100 lire nhỏ bé.

    Trận “không kích” ở San Siro

    Napoli đã đè bẹp Milan 3-0 trên sân nhà ở lượt đi, họ bước vào trận lượt về ngày 11/2/1990 với 2 điểm nhiều hơn đối thủ. Có nghĩa nếu Milan thắng, đội quân chinh phục của HLV Arrigo Sacchi sẽ bắt kịp đội đầu bảng Napoli về điểm số (khi đó trận thắng được tính 2 điểm). 

    Trước trận đấu, HLV Alberto Bigon của Napoli mỉa mai chất lượng mặt sân San Siro không xứng đáng với trận cầu định đoạt Scudetto. Khi công bố đội hình xuất phát, HLV Bigon gây bất ngờ khi cất Careca lên ghế dự bị, người đá chính ở vị trí trung phong là Andrea Carvenale, tiền đạo cực giỏi đánh đầu. 

    Tuy tỏ ra chủ động đối phó với tình hình mặt sân xấu bằng việc chọn những đường bóng bổng, nhưng Maradona và Carvenale đã không thể tìm thấy nhau trong suốt 90 phút trước sự vây ráp chặt chẽ của hệ thống phòng ngự khu vực kiểu Sacchi. Hậu vệ Paolo Maldini cùng hai tiền đạo Daniele Massaro, Marco van Basten đã lần lượt ghi 3 bàn thắng trong hiệp 2 đều bằng những quả đánh đầu. Milan thắng lại Napoli 3-0 để vươn lên bằng điểm với đội đầu bảng.

    Trận không kích nổi tiếng ở sân San Siro cứ ngỡ đã mở ra một bước ngoặt lớn theo hướng có lợi cho Milan. Nhưng bầu không khí đặc quánh của cuộc đua Scudetto không hề lắng xuống sau trận đấu đó. 

    2 tuần sau đó, cũng tại mặt sân San Siro, Napoli chịu tiếp một thảm bại nữa, 1-3 trước Inter. Nhưng Napoli không hề mất tinh thần và không hạ vũ khí ở giai đoạn cuối mùa. Ngược lại, đội bóng miền Nam vẫn kiên trì duy trì thành tích để quyết bám đuổi Milan. Nỗ lực của Maradona và đồng đội sau cùng đã được tưởng thưởng bởi một vật từ trên trời rơi xuống, theo đúng nghĩa đen!

    Hậu vệ Alemao (số 5) của Napoli được đồng đội chăm sóc sau khi dính một đồng xu 100 lire từ phía khán giả Atalanta

    Chiếc đồng xu 100 lire đi vào lịch sử

    Cho tới hết vòng 30, Milan vẫn đang hơn Napoli 1 điểm khi mùa bóng còn lại 4 vòng. Những sự kiện hy hữu đã đồng loạt xảy ra ở vòng 31 ở 2 trận đấu cùng giờ. 

    Ở trận Bologna - Milan, tổ trọng tài (không có VAR và công nghệ Goal Line hỗ trợ như bây giờ) từ chối một bàn thắng mười mươi của Bologna khi bóng đã lăn qua vạch vôi Milan. Trợ lý trọng tài Marcello Nicchi chỉ nhận ra đó là bàn thắng khi ông xem lại quay chậm ở kênh truyền hình RAI trên xe bus rời sân Renato Dall’Ara. 

    Milan hòa 0-0, và lẽ ra Napoli đã có tỷ số tương tự trong chuyến làm khách trước Atalanta để giữ nguyên khoảng cách giữa họ. Nhưng vào phút 75, giữa một cơn mưa vật thể lạ từ khán đài bởi các CĐV Atalanta nổi tiếng đầu gấu bậc nhất Italia, Alemao đã lãnh một đồng xu 100 lire vào đầu. Đồng xu đó chỉ nặng cỡ 8 gram nhưng đã khiến tiền vệ của Napoli phải nhập viện khẩn cấp. Thay vì hòa 0-0 như kết quả chung cuộc, Napoli được xử thắng Atalanta 2-0.

    Hết vòng 31, Napoli và Milan bằng điểm (cùng 45). Nhưng Milan-Sacchi đã thực sự gặp vấn đề ở giai đoạn cuối giải, giữa lúc Rossoneri vẫn đang căng sức chiến đấu ở Cúp C1. Vòng áp chót, Milan bất ngờ thua 1-2 trên sân của đội rớt hạng Verona, thất bại làm các Milanista nhớ lại trận thua 3-5 trước chính Verona ở vòng chót mùa 1972/73, khiến Milan mất Scudetto vào tay Juventus. Đó là lúc Napoli vượt lên 2 điểm, bởi Maradona và đồng đội thắng Bologna 4-2 ở trận cùng giờ. 

    Để vô địch, Napoli cần thêm 1 điểm ở trận cuối trước Lazio trên sân nhà. Tiền vệ Marco Baroni nhanh chóng xóa tan sự căng thẳng bằng cú đánh đầu mở tỷ số ngay ở phút thứ 7, Napoli đã giữ nguyên tỷ số 1-0 đến hết trận để đăng quang Scudetto lần thứ hai trong lịch sử. Đáng chú ý, đó chỉ là 1 trong 3 bàn thắng hiếm hoi của Baroni ở Serie A trong 2 năm khoác áo Napoli (1989-1991).

    Napoli vô địch một cách kịch tính trong những ngày hạnh phúc và sôi động nhất của thành phố miền Nam nghèo khó. Tuy nhiên, đó cũng là mùa bóng nhiều niềm vui cuối cùng của Maradona ở Serie A. Một mùa Hè World Cup 1990 đầy sôi động sắp đến, báo hiệu sự kết thúc của kỷ nguyên Maradona trên đất Italia. 

    Baggio trượt Vua phá lưới
    Một cuộc đua khác cũng diễn ra song song và căng thẳng không kém là Vua phá lưới. Trước vòng cuối, Marco van Basten có 19 bàn còn Roberto Baggio 16. Tuy nhiên Van Basten đã được BHL Milan cho nghỉ ở trận cuối, trong khi Roberto Baggio vẫn ra sân khi Fiorentina của anh chỉ tiếp Atalanta hết động lực. Fio thắng đậm Atalanta 4-1 nhưng dù rất nỗ lực, Baggio chỉ ghi được 1 bàn, chấp nhận về nhì trong cuộc đua Vua phá lưới. 

    Milan không thể xóa “dớp số 0”
    Việc thất bại trong cuộc đua Scudetto trước Napoli ở mùa giải 1989/90 khiến Milan không thể xóa “dớp số 0”, tức Milan chưa bao giờ đoạt Scudetto vào năm kết thúc bằng số “0”. Sau này, Milan vẫn không thể xóa cái dớp này, khi Scudetto năm 2000, 2010 lần lượt thuộc về Lazio và Inter. Mùa này (2019/20) còn chưa ngã ngũ, nhưng dù kịch bản nào có xảy ra đi nữa thì Milan cũng không thể vô địch Italia.

    4. Trong mùa 1989/90, khoảng cách lớn nhất giữa Napoli và đội nhì bảng chỉ là 4 điểm. Đó là thời điểm ngay sau vòng 14, khi Napoli đạt 22 điểm, còn Milan, Inter và Sampdoria cùng 18 điểm. 

    XEM THÊM

    Hai huyền thoại bóng đá Italia đánh giá thấp Dybala

    Serie A tính cấm fan tới sân đến năm... 2021

    De Rossi trót lỡ 'yêu' M.U nhưng không thể đến vì Keane và Scholes

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội