Bóng Đá Plus trên MXH

Ký ức Serie A: Inter-Mourinho được 'phong thánh'
HUY HIẾU • 08:59 ngày 13/05/2020
Fan Man Utd yêu quý Sir Alex Ferguson như thế nào thì các Interista cũng dành chừng đó tình cảm cho HLV Jose Mourinho, dù ông tại vị trên ghế chỉ đạo Inter chỉ 2 năm ngắn ngủi. Cú ăn ba vào cuối mùa 2009/10 đã biến Mourinho thành cái tên bất tử.

    Cuộc đua Scudetto gian nan về cuối
    Ở mùa giải 2009/10, Inter đã không còn dễ dàng thống trị Serie A như mùa đầu tiên của HLV Mourinho. Sau một thời gian dài phục kích, Roma đã chiếm ngôi đầu của Inter vào thời điểm sau vòng 33. Trái bóng lúc đó nằm trong chân Roma bởi nếu họ toàn thắng cả 5 trận còn lại, Inter không còn cơ hội vô địch. Nhưng Roma đã không làm được nhiệm vụ tưởng như không quá khó khăn đó.

    Tại vòng 35, Francesco Totti ghi bàn từ rất sớm và cứ ngỡ Roma sẽ nuốt chửng Sampdoria trên sân nhà. Nhưng “cú đúp” của Giampaolo Pazzini (người sang Inter khoảng nửa năm sau đó) trong hiệp 2 khiến Roma chịu thất bại gây sốc với tỷ số 1-2, để Inter tái chiếm ngôi đầu, rồi sau đó vô địch.

    Nói đơn giản vậy, nhưng trên thực tế Inter đã phải vô cùng vất vả trong thời gian cuối mùa bóng. Trong 5 trận toàn thắng cuối mùa, chỉ có các trận thắng Atalanta (mùa đó rớt hạng) và Lazio (hết động lực, lại muốn Inter vô địch hơn là đối thủ truyền kiếp Roma) được xem là dễ dàng. 3 trận còn lại, Inter hoặc gặp vô số khó khăn để phá vỡ thế bế tắc (trước Juve) hoặc phải gồng mình để bảo vệ thành quả trước sự vùng lên dữ dội của đối thủ (Chievo và Siena).

    Đặc biệt ở trận cuối gặp Siena, sau khi Diego Milito mở tỷ số, Inter bỗng nhiên được chứng kiến đội áp chót bản (đã chắc chắn rớt hạng từ trước) chơi như thể… Barca. Chỉ tới khi trọng tài thổi còi hết giờ, toàn thể Interista mới dám ăn mừng khi cơn sợ hãi đi qua.

    Việc bảo vệ Scudetto của Inter mùa đó khó khăn còn bởi họ đã phải căng sức chiến đấu tại Champions League đầy khắc nghiệt. Nếu không có một vị chỉ huy vĩ đại, Inter đã không thể làm nên lịch sử!

    Inter - Mourinho được sinh ra để cho nhau
    HLV Mourinho tương thích một cách lạ kỳ với Inter trên tất cả các phương diện. Đầu tiên là lý do chuyên môn, triết lý bóng đá không sợ phòng ngự mà mọi học trò đều răm rắp tuân thủ 100% ý đồ của BHL. Đến mức độ một tay săn bàn thượng thặng như Samuel Eto’o cũng vui lòng về đá… hậu vệ trái, nếu điều đó là vì tập thể của HLV Mourinho.

    Nhưng quan trọng hơn cả, Người đặc biệt đã tận dụng tối đa hội chứng “tâm lý nạn nhân” của các Interista. Biến những màn chỉ trích trọng tài (đôi lúc là lố bịch) của mình trở thành vũ khí để cả đội đoàn kết trong mục tiêu “chống lại thế giới”. Ông cũng chủ động tấn công hết người này tới người khác để thu hết “gạch đá” về phía mình, nhằm giúp các học trò được yên tâm tập trung vào chuyên môn.

    HLV Mourinho cùng các học trò giành cú ăn ba ngoạn mục, trong đó có chiếc cúp Champions League danh giá

    Toàn đội Inter đã chơi với hơn 100% sức mạnh và tinh thần để đánh bại tất cả những đối thủ mạnh nhất ở trong nước và châu Âu để giành cú ăn ba lịch sử, gồm Scudetto, Coppa Italia và Champions League. Nếu không phải Người đặc biệt trên ghế chỉ đạo, hẳn Inter không bao giờ có thể làm nổi những điều phi thường đến thế. Đặc biệt là tại Champions League, nơi mà chỉ 1-2 năm trước đó Inter vẫn bị xem là chú mèo ngoan ngoãn, nhưng HLV Mourinho đã biến tập thể ấy thành một chú cọp dữ dằn.

    Vị HLV nổi tiếng hay gây chiến khắp nơi và bị một lượng không nhỏ NHM xem là nhân vật phản diện, đã rớt nước mắt vì Inter ít nhất 3 lần. Đó là sau khi Inter thắng Bayern ở chung kết Champions League, khoảnh khắc ông chia tay trung vệ Marco Materazzi ở bên ngoài trụ sở CLB và thời điểm Wesley Sneijder lên nhận giải “Tiền vệ hay nhất Champions League 2009/10”.

    Trái với rất nhiều phát ngôn nghịch nhĩ có ý đồ mà HLV Mourinho từng gây ra, đó là những khoảnh khắc chân thực khắc họa cảm xúc của vị tướng vĩ đại người Bồ Đào Nha, khi ông phải đưa ra quyết định ra đi ngay vào thời khắc vừa đưa CLB đến danh hiệu mà nhiều thế hệ Interista đã ao ước trong suốt gần nửa thế kỷ. Mourinho có thể đáng ghét trong mắt các culé, Milanista, Juventini và ngay cả những CĐV Man Utd, Chelsea… nhưng ông bất tử trong lòng các Interista!

    2 - Kết thúc Serie A 2009/10, Inter được 82 điểm còn Roma 80 điểm. 2 điểm là khoảng cách ngắn nhất của Inter đến đội nhì bảng trong 4 mùa giải Nerazzurri thống trị Serie A, từ 2006/07 đến 2009/10.

    Đội bóng Italia duy nhất vô địch với HLV ngoại
    Tất cả các HLV từng giúp Juventus và Milan đoạt Cúp C1/Champions League đều là người Italia. Inter là đội bóng Italia duy nhất vô địch châu Âu dưới sự dẫn dắt của HLV ngoại, với hai trường hợp Helenio Herrera (2 lần) và Mourinho. Có 3 HLV ngoại khác từng đưa các đội bóng Italia vào chung kết Cúp C1 nhưng đều thất bại, đó là Cestmir Vycpalek (Juventus 1972/73), Nils Liedholm (Roma 1983/84) và Vujadin Boskov (Sampdoria 1991/92).

    Thắng các nhà vô địch để đăng quang Champions League
    Tại vòng knock-out Champions League 2009/10, Inter đã đánh bại lần lượt Chelsea (vòng 1/8), CSKA Moscow (tứ kết), Barca (bán kết) và Bayern (chung kết). Trong số này Chelsea, Barca và Bayern đều trở thành nhà VĐQG ở các nền bóng đá hàng đầu châu Âu khác cùng mùa giải, duy nhất CSKA Moscow chỉ là á quân giải VĐQG Nga 2010. Việc đả bại các nhà vô địch càng cho thấy Inter 2009/10 xứng đáng với danh hiệu Champions League đến thế nào.

    XEM THÊM

    Bảo Balotelli đáng ăn tát, Chiellini bị đàn em đáp trả cực gắt

    Higuain và Rabiot chưa trở lại Juventus

    Inter dùng Icardi làm 'mồi' câu Aubameyang

    Kỳ cuối: Kỷ nguyên thống trị của Juventus

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội