Bóng Đá Plus trên MXH

Ký ức Serie A: Calciopoli, cơn bão quét qua Serie A
Huy Hiếu • 09:03 ngày 11/05/2020
Cơn bão Calciopoli nổ ra vào mùa Hè 2006 đã để lại những hậu quả nhất định cho nền bóng đá Italia. Nhưng đó là một vụ án bắt buộc phải xảy ra để làm trong sạch (dù là tạm thời) nền bóng đá nước này.

    Moggi, nhân vật trung tâm của Calciopoli

    Qua cuốn tự truyện, Zlatan Ibrahimovic tiết lộ rằng Luciano Moggi đã biết những sóng gió chuẩn bị ập xuống đầu Juventus và bản thân ông ngay từ đầu năm 2006, thông qua việc liên tục trì hoãn gia hạn với Ibra. Hàng ngàn cuốn băng ghi âm điện thoại của các quan chức Juve, đặc biệt TGĐ Moggi và GĐĐH Antonio Giraudo đã được gửi đến cơ quan phụ trách điều tra. 

    Kết quả cho thấy Moggi và Giraudo, thông qua người phân công trọng tài Pierluigi Pairetto (một cựu trọng tài danh tiếng, từng điều khiển trận chung kết EURO 1996), đã gây sức ép để chọn những vị vua áo đen “biết điều” bắt các trận đấu của Juve. Đó là sự kiến giải logic cho việc trên sân cỏ, bất kỳ khán giả bình thường nào cũng thấy Juve được bênh một cách trắng trợn ở Serie A trong nhiều năm. 

    Trong một số cuốn băng, Moggi còn nói thẳng với Pairetto rằng ông không thích các trọng tài Pierluigi Collina và Roberto Rosetti vì bắt quá “khách quan”. Sau trận đấu mà Juve thua Reggina 1-2 trên sân khách vào cuối năm 2004, Moggi sỉ vả Gianluca Paparesta một trận, sau đó khóa cửa phòng trọng tài, nhét chìa khóa vào túi áo rồi lên máy bay trở về Turin. 

    Pairetto không vô can, ông đã nhiều lần điện thoại cho người thân của cấp dưới, dặn dò các trọng tài phải kiểm tra điện thoại vào giờ nghỉ giữa hiệp để theo dõi “chỉ đạo”, hoặc nhắc nhở trọng tài theo kiểu hàm ý giao nhiệm vụ. Có 5 đội bóng Serie A được xác minh có liên quan tới những hoạt động mờ ám kiểu này, đương nhiên Juve là đội dính líu sâu nhất, được hưởng lợi nhiều nhất từ các quyết định trọng tài. 

    Moggi cũng bị điều tra về các hoạt động tuyển mộ cầu thủ thông qua công ty môi giới GEA của cậu con trai Alessandro Moggi (cùng với Davide Lippi, con trai HLV Marcello Lippi). Nhờ đó, Moggi cũng tạo dựng được quan hệ với những đội bóng nhỏ (tiêu biểu là Siena), sẵn sàng nhường điểm cho Juve khi cần thiết.
    Kết quả là Juve bị tước 2 Scudetto mùa 2004/05 và 2005/06, lần đầu tiên trong lịch sử phải xuống Serie B thi đấu. Milan, Fiorentina, Lazio và Reggina cũng bị phạt rất nặng. Đó là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá Italia. 

    “Bố già” Luciano Moggi đã khiến Juventus bị tước 2 Scudetto

    Những mặt sáng sau đại án

    Hậu quả Calciopoli để lại không nhỏ, đặc biệt là việc đội bóng giàu truyền thống nhất Serie A - Juve phải xuống chơi ở Serie B. Milan bắt đầu mùa 2006/07 với số điểm âm 8, dẫn tới việc không thể cạnh tranh Scudetto với đối thủ cùng thành phố Inter. 

    Công ty truyền thông Telecom Italia là đơn vị cung cấp băng ghi âm các cuộc đàm thoại của Moggi và nhiều quan chức khác. Ông chủ Telecom Italia lại là Tronchetti Provera, cổ động lớn thứ nhì của Inter lúc ấy sau chủ tịch Massimo Moratti. Cộng thêm với việc được hưởng lợi nhiều nhất sau Calciopoli, Inter được xem là kẻ chủ mưu cho mùa Hè 2006 đầy sóng gió. 

    Tuy nhiên, Calciopoli buộc phải nổ ra để (tạm) chấm dứt những tiêu cực trở thành hệ thống trong làng bóng đá Italia. Người ta không thể mãi chấp nhận những can thiệp trắng trợn vào trận đấu của đội ngũ quan chức, cũng như các quyết định trơ trẽn của giới trọng tài cứ lặp đi lặp lại hàng tuần trước mắt của hàng trăm triệu khán giả khắp thế giới. 

    Sau Calciopoli, những sai sót của trọng tài đương nhiên vẫn xảy ra và một số tình huống nhất định được xem là “có chủ ý”, nhưng nếu thực sự tiêu cực vẫn còn, nó chỉ đang tồn tại lay lắt một cách ngấm ngầm, chứ không phải công khai theo kiểu thách thức dư luận. 

    Sau Calciopoli, rất nhiều tuyển thủ Italia của Juve đã tháo chạy ra nước ngoài thi đấu. Nhờ đó, nền bóng đá Italia mới có điều kiện để được giao thoa về văn hóa bóng đá với Anh hay Tây Ban Nha, điều mà trong suốt thời gian dài hoàng kim của bóng đá Italia đã không xảy ra (cầu thủ Italia ra nước ngoài sẽ mất chỗ ở ĐTQG). 

    Calciopoli không thể quét sạch tiêu cực trong làng bóng đá Italia, đồng thời gây những hậu quả nhất định, nhưng nó cũng để lại nhiều mặt tích cực về lâu dài. 

    Milan suýt không dự Champions League 2006/07
    Sau một hành trình kỳ diệu trong mùa bóng 2006/07 đầy gian khổ, Milan đã giành Champions League thứ bảy trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, Rossoneri từng suýt không được dự Champions League 2006/07 nếu theo phán quyết ban đầu. Theo phán quyết đó, Milan bị trừ tới 44 điểm mùa 2005/06 và sẽ rơi ra khỏi Top 4 Serie A, đương nhiên không thể dự Champions League mùa tiếp theo. Phán quyết sau cùng, Milan “chỉ” bị trừ 30 điểm và vẫn xếp thứ ba Serie A 2005/06. 

    Phán quyết chung cuộc của Calciopoli
    Juventus: Tước 2 Scudetto mùa 2004/05 và 2005/06, xuống Serie B 2006/07 và bị trừ 9 điểm.
    Milan: Trừ 30 điểm mùa 2005/06, trừ 8 điểm mùa 2006/07, đá 1 trận sân không khán giả. 
    Fiorentina: Bị loại khỏi Champions League 2006/07, trừ 15 điểm ở Serie A 2006/07, đá 2 trận sân không khán giả.
    Lazio: Bị loại khỏi UEFA Cup 2006/07, 2 trận sân không khán giả.
    Reggina: Trừ 11 điểm ở Serie A 2006/07.

    31. Nhờ Juventus bị giáng xuống Serie B mà CLB Messina trụ hạng thành công với chỉ 31 điểm. Đây là thành tích thấp nhất cho một đội bóng trụ hạng khi Serie A bao gồm 20 đội. 

    XEM THÊM

    Bảo Balotelli đáng ăn tát, Chiellini bị đàn em đáp trả cực gắt

    Higuain và Rabiot chưa trở lại Juventus

    Inter dùng Icardi làm 'mồi' câu Aubameyang

    Kỳ tới: Người Italia gây scandal để vô địch thế giới

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội