Thế nhưng ngay ở vòng 8, các học trò của HLV Vũ Quang Bảo đã để thua QNK.QN 0-1 trong một trận cầu đầy thất vọng. Cái sự thất vọng ở đây là đối thủ của họ rất “vừa miếng” nhưng kết quả lại trái ngược với niềm tin được đặt ra. Nói về trận thua trước QNK.QN, HLV Vũ Quang Bảo đã không giấu được sự buồn bã: “Đây là trận đấu dưới sức của rất nhiều cầu thủ do những nguyên nhân như chấn thương, bị ốm… Dù vậy, cần phải thẳng thắn nói rằng, XSKT.CT chưa phải là đội bóng lớn”.
Nhà cầm quân người Nghệ An phân tích thêm: “Chiều sâu đội hình của XSKT.CT gần như không có. Các cầu thủ đá chính và dự bị có khoảng cách chuyên môn khá lớn. Do đó, khi những người thường xuyên ra sân gặp vấn đề thì cả “cỗ máy” sẽ trục trặc...”. Nhà cầm quân này hẳn có cái lý của mình, bởi đầu mùa bóng XSKT.CT đã tuyển mộ 11 cầu thủ và được đánh giá là có chất lượng tốt, nhưng phần còn lại thì chỉ ở mức trung bình.
Một lý do nữa như HLV Vũ Quang Bảo từng giải thích, đó là XSKT.CT không có tham vọng cao giống B.BD, FLC.TH hay HN.T&T… Mục tiêu đầu tiên của họ là phải trụ hạng, rồi mới tính tới chuyện có một vị trí cao nhất có thể. Vì thế, nếu vòng đấu này XSKT.CT có thắng một “đại gia” và vòng sau thất thủ trước một đội bóng nhà nghèo thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên.