Tháng cô hồn, đặc biệt được những người liên quan đến buôn bán, làm ăn vẫn thường hay kiêng kỵ. Không biết từ bao giờ, giới bóng đá Việt Nam bắt đầu nhắc đến và đặt ra cho mình những hoạt động liên quan đến vấn đề tâm linh trong tháng 7 âm lịch. Thế nên, trong tháng này nếu gặp điều run rủi, dân quần đùi áo số thường hay “đổ thừa” cho tháng cô hồn, tức là không gặp điều may mắn và hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi tháng 7 đi qua.
Hà Nội FC, FLC.TH, SHB.ĐN, HAGL… những kẻ chiến bại theo những kịch bản khó tin ở vòng 18, hẳn ít nhiều cũng quở trách là xui xẻo đã đến với mình trong tháng cô hồn. Như Hà Nội FC, đến bây giờ họ vẫn chưa hiểu tại sao lại phải mất người khi phải nhận thẻ đỏ không đáng, để rồi phải phơi áo trên sân B.BD. Hay HAGL đang vào phom lại gục ngã trước Long An đang chìm nghỉm ở đáy bảng. Đến FLC.TH cũng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra sau trận thua ngược 2-3 trước Quảng Nam…
Hôm nay, tháng 7 âm lịch đã chính thức khép lại và rất nhiều người đã mừng ra mặt bởi họ không phải rơi và cái cảnh vừa đá vừa sợ điều gì đó bất trắc. Nghĩa là bây giờ, tất cả đều hy vọng sẽ có được những kết quả tốt đẹp trong tháng mới. Duy tâm trong bóng đá là điều không còn lạ trong giới bóng đá và lãnh đạo, mỗi HLV, cầu thủ đều cố gắng tìm cho mình một đức tin để tạo nên động lực và cũng là cái cách bấu víu niềm tin.
Vòng 19, V.League sẽ là cơ hội để cho tất cả thể hiện cái mới của mình. Chẳng hạn như Hà Nội FC, họ sẽ bỏ lại những muộn phiền trên Gò Đậu để tiếp Sài Gòn FC, đội bóng đang “ủ mưu” chiếm luôn ngôi nhì bảng thậm chí cả ngôi đầu. Chờ xem tháng cô hồn đi qua và ai sẽ lên hương và kẻ nào sẽ tiếp tục bị “bóng đè” vì yếu tố chuyên môn chứ không phải ma xui, quỷ hờn.