Sau 1 ngày được xả trại, cộng với cái nắng nóng của TP.HCM, rất nhiều cầu thủ đã phải thở… bằng tai. Dù vậy, tất cả đều rời sân một cách vui vẻ.
Một phần không thể thiếu cho hành trình có thể lên đến cả tháng trời, đó là nhu yếu phẩm, đã được các cầu thủ chuẩn bị rất kỹ càng. Trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ: “Nghe nói bên Qatar cái gì cũng đắt đỏ nên tôi với đồng nghiệp Hữu Dũng “vác” theo 2 thùng mỳ, cùng xúc xích đề phòng cơn đói trong đêm khuya.
Tiền vệ Lương Xuân Trường thì tự thưởng cho mình một đôi giày thể thao xịn, kèm theo là phích cắm và dây cắm điện để tiện cho việc chơi game giải trí. Thủ môn Nguyễn Hoài Anh cũng lang thang tìm cho mình vài áo thun với “ước mơ” sẽ “tự sướng” vài bức ảnh để gửi cho người yêu xem khi đến xứ dầu mỏ. Còn tiền đạo Nguyễn Công Phượng thì tự tin: “Thức ăn kiểu nào cũng ‘múc’ được nên không nhất thiết phải mua mì gói mang theo cho nặng”.
“Vẫn còn 2 tuần nữa VCK U23 Châu Á 2016 mới bắt đầu nhưng chúng tôi cảm thấy rất háo hức lên đường. Đây là lần đầu được khoác áo U23 Việt Nam nên tôi sẽ cố gắng, nỗ lực tốt nhất có thể để khẳng định bản thân. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp với đội tuyển”, trung vệ Trần Hữu Đông Triều chia sẻ.