Từng có mặt tại SEA Games 28 cách đây 2 năm trên đất Singapore, tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ: “Trưa nay lúc họp đội, chúng tôi đã được biết kết quả bốc thăm môn bóng đá nam tại SEA Games 29 và anh em cũng bàn tán nhiều về việc này. Thực tế, bảng đấu của U22 Việt Nam tại đại hội lần này cũng chẳng khác mấy so với cách đây 2 năm. Khi ấy chúng tôi cũng được xem là rơi vào bảng tử thần với 6 đội và gặp Thái Lan, Malaysia, Đông Timor… Vì vậy, kết quả bốc thăm này không làm chúng tôi bận tâm, bởi ngay từ đầu mọi người đều đã xác định muốn đi đến trận chung kết của SEA Games thì phải cố gắng vượt qua tất cả đối thủ”.
Trưa hôm nay, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đùa với chúng tôi: “Đây là kết quả bốc thăm ngẫu nhiên hả anh, chẳng biết tay ông nào bốc lá thăm cho U22 Việt Nam mà đen thế? (cười). Thực tế chúng ta không lạ gì các đội ở khu vực Đông Nam Á nên gặp ai cũng thế, chẳng quan trọng gì. Có điều rơi vào bảng B có 6 đội phải đá nhiều hơn 1 trận nên… hơi mệt”.
Trong khi đó, tân binh Nguyễn Phong Hồng Duy lần đầu có tên trong danh sách tập trung chuẩn bị SEA Games nên khá háo hức: “Chưa biết tôi sẽ có tên trong danh sách đến Malaysia hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình vì điều ấy. Còn việc đội chúng ta nằm ở bảng đấu nào cũng chẳng quan trọng, vào là chiến hết!”.