Còn nhớ cuối năm ngoái, sau khi chứng kiến Trọng Đại thi đấu ấn tượng tại giải U19 ĐNÁ 2015, cựu HLV Toshiya Miura đã gọi anh lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Phải nói rằng, ông Miura đã rất tinh tường khi nhìn thấy tài năng của Trọng Đại. Bởi dù còn rất trẻ nhưng Trọng Đại đã có tư duy chiến thuật sắc bén, chững chạc và khá đa năng khi có thể đá tốt cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm.
Ngày phải rời đội vì chấn thương, Trọng Đại đã được ông Miura động viên rất nhiều. Quãng thời gian sau đó thi đấu tại hạng Nhất trong màu áo Viettel, anh tiếp tục chứng minh được năng lực và càng cho thấy sự tiến bộ nhanh ở khả năng đọc tình huống, chọn vị trí để băng cắt, truy cản.
Góp mặt ở U21 Việt Nam lần này, Trọng Đại được tín nhiệm đeo băng đội trưởng và đang là trái tim nơi hàng phòng ngự. Ở trận đấu tập với ĐT Việt Nam vừa qua, anh đã cho thấy vai trò thủ lĩnh khi liên tục chỉ đạo đồng đội hóa giải các miếng tấn công đa dạng từ các đàn anh. Anh cùng với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã lọt vào mắt xanh của HLV Nguyễn Hữu Thắng khi nhà cầm quân người Nghệ An đã nói rằng sẽ theo sát cầu thủ này để tạo nguồn cho ĐTQG.
Nếu cứ chăm chỉ tập luyện và học hỏi như thời gian qua, ngày lên ĐTQG của Trọng Đại tin chắc sẽ không còn xa.