Do còn phải làm tròn nhiệm vụ với CLB, nên ngay trước giờ cùng đội tuyển U20 Argentina sang Việt Nam thi đấu giao hữu, 3 tuyển thủ trụ cột thuộc biên chế CLB Estudiantes là đội trưởng Santiago Ascacibar, Juan Foyth và Lucas Rodriguez vẫn còn phải góp mặt trong cuộc so kè với đối thủ Boca Juniors tại giải VĐQG Argentina.
Thế nên khi trận đấu này kết thúc, 3 cầu thủ kể trên chỉ có đúng… 30 phút để di chuyển từ sân vận động Unico đến sân bay Ezeiza với khoảng cách 70 km, nhằm kịp có mặt cùng các đồng đội đáp chuyến bay sang Việt Nam. Trong lúc đó, các đồng đội của họ ở đội U20 Argentina đã hoàn tất thủ tục và ngồi chờ sẵn trong… máy bay.
Do thời gian gấp rút như thế, nên LĐBĐ Argentina (AFA) đã lên phương án điều một chiếc trực thăng đến chờ sẵn ở sân vận động, khi trận đấu kết thúc cả 3 tuyển thủ Santiago Ascacibar, Juan Foyth, và Lucas Rodriguez đã lên trực thăng bay thẳng đến sân bay. Bên cạnh đó, trên quãng đường từ trực thăng ra máy bay đã có hẳn một đoàn xe cảnh sát dẫn đường để họ có mặt trên chuyến bay kịp giờ.
Chỉ đến khi 3 cầu thủ này có mặt trong máy bay cùng các đồng đội, các thành viên của AFA mới thở phào nhẹ nhõm. Chiều nay 8/5, đội tuyển U20 Argentina sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 13h55. Trận giao hữu giữa họ với U20 Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 10/5 tới.